Kết thúc giải Futsal TP.HCM mở rộng lần thứ 15 - LS Cup 2023

Dù hai lần vượt lên dẫn nhưng Sahako không thể 'đòi nợ' thành công trước Thammasat Stallion tại trận chung kết, kết thúc giải Futsal TP.HCM mở rộng lần thứ 15 - LS Cup 2023.

Trận chung kết và tranh hạng ba LS Cup 2023 đều là những cuộc tái đấu. Nếu ở vòng bảng, Sahako thua đại diện Thái Lan Thammasat Stallion 2-3 thì tái đấu ở chung kết, kết quả này lặp lại.

Tuy nhiên rất đáng khen ngợi á quân quốc gia với đội toàn cầu thủ nội nhưng chơi ngang ngửa với Thammasat Stallion trên sân luôn có hai tây.

Cầu thủ ngoại Fabricio của Thammasat Stallion có cú đúp trong trận chung kết và ẵm hai giải cá nhân vua phá lưới và cầu thủ xuất sắc giải. Ảnh: CTP

Ở bán kết gặp Selangor Mac, đại diện Malaysia này đã bị Sahako đánh bại 9-2. Tuy nhiên, một đối thủ đến từ nền futsal anh cả Đông Nam Á như Thammasat Stallion thì là câu chuyện khác. Với Thammasat Stallion ngoài hai ngoại binh Fabricio và Di Maria cực kỳ chất lượng thì dàn cầu thủ nội cũng “đỉnh” hơn rất nhiều.

Thủ môn Mai Xuân Hợp (Sahako) được chọn thủ môn xuất sắc giải. Ảnh: CTP

Ba bàn thắng của Thammasat Stallion đều có công của hai ngoại binh đã cho thấy phần nào vai trò của cầu thủ ngoại trong sân chơi mà chỉ có bốn cầu tuyến trên mỗi đội, nhưng cầu thủ ngoại chiếm một nửa.

Trong khi Sahako toàn cầu thủ nội... Ngay phút thứ tám thì Văn Tiến mở “tài khoản” cho Sahako bằng cú đệm sát mặt cầu môn của Thammasat Stallion từ đường chuyền của Ngọc Sơn.

Chung kết LS Cup 2023, thua Thammasat Stallion 2-3, Sahako...về nhì. Ảnh: CTP

Khi hiệp 1 còn ba phút nữa khép lại thì Fabricio với ba đột phá kỹ thuật bên cánh trái rồi cú ra chân cũng cực chất, chéo góc hạ thủ môn Mai Xuân Hiệp, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Có bàn san bằng, Thammasat Stallion bắt đầu kiểm soát thế trận tốt hơn và gây nhiều sóng gió trước cầu môn Mai Xuân Hiệp liên tục. Cũng cần nhắc lại rằng thủ môn Xuân Hiệp chơi cực kỳ xuất sắc ở giải này, trận bán kết và cả chung kết dù anh để thủng lưới ba lần.

Khi hiệp 1....còn hai giây nữa khép lại thì từ pha đá biên, đội trưởng Văn Tiến sút vào cầu môn, bóng chui tọt trong lưới và lần nữa đưa Sahako vượt lên dẫn 2-1, đó là tỉ số hiệp 1.

Sang hiệp hai, vai trò hai tây của Thammasat Stallion thể hiện càng rõ hơn vì mọi thứ trên sân họ đều vượt trội từ việc “gánh team” và khả năng ghi bàn.

Phút 25, Fabricio hoàn thành cú đúp san bằng 2-2 cho đại diện Thái Lan.

Sahako đá hay và có “chất” futsal với những pha xử lý đầy kỹ thuật futsal và uyển chuyển, tuy nhiên sức lực có phần xuống nên kiểm soát thế trận có phần giảm độ chặt chẽ.

Phút 35, lại ngoại binh thứ hai của Thammasat Stallion là Di Maria có bàn thắng lần đầu đưa Thammasat Stallion vượt lên dẫn trong trận chung kết này 3-2...Rất đáng tiếc, đó cũng là tỉ số cuối cùng trong trận chung kết này, dù sau khi bị dẫn, Sahako nỗ lực vượt trội nhưng cũng không thể có bàn san bằng, đành chấp nhận...và thêm nợ qua cái thua 2-3, đúng với tỉ số mà họ thua đội này ở vòng bảng.

Ở trận tranh hạng ba, Selangor Mac đánh bại Thái Sơn Nam 4-3 sau thời gian thi đấu chính thức hòa 4-4.

Thammasat Stallion vô địch với số tiền thưởng 5.000 USD. Sahako giành ngôi á quân với 3.000 USD. Selangor Mac nhận 1.000 USD khi về ba.

Thái Sơn Nam đạt giải phong cách.

+Các giải thưởng cá nhân:

Vua phá lưới: Carneiro Fabricio (9 bàn, Thammasat Stallion)

Cầu thủ xuất sắc giải: Carneiro Fabricio (Thammasat Stallion)

Thủ môn xuất sắc giải: Mai Xuân Hợp (Sahako).

DUY ÂN

Nguồn PLO: https://plo.vn/ket-thuc-giai-futsal-tphcm-mo-rong-lan-thu-15-ls-cup-2023-post769377.html