Kết thúc AFF Suzuki Cup 2016: 'Bá chủ' Thái Lan và một bồ danh hiệu

Với chức vô địch thứ 5 trong lịch sử, Thái Lan chính thức vượt qua Singapore để trở thành đội vô địch nhiều lần nhất, tiếp tục khẳng định vị thế "bá chủ" ở làng cầu khu vực.

Thất bại trong trận lượt đi chỉ làm gia tăng thêm chút ít gia vị và kịch tính cho lượt về, chứ không làm cầu thủ Thái Lan thực sự khó khăn. Bằng chứng là trong suốt 90 phút lượt về, nếu dứt điểm cẩn thận, chính xác hơn, và nếu đội trưởng Dangda không bỏ lỡ một quả 11m thì Thái Lan phải thắng đậm hơn rất nhiều.

Ở phía đối diện, các cầu thủ Indonesia đã làm tất cả những gì có thể. Họ thi đấu bằng một sức mạnh tinh thần lớn nhất, và nếu nhìn lại trận họ thua Thái Lan 2-4 ở vòng đấu bảng thì rõ ràng hai trận chung kết này là một hình ảnh khác hẳn.

Indonesia là đội duy nhất ở giải đấu này đánh bại được Thái Lan, cũng là đội duy nhất khiến các cuộc đụng độ của Thái Lan với các đội bóng Đông Nam Á có thêm chút kịch tính, thay vì những trận đấu một chiều tẻ nhạt. Indonesia vì thế vẫn đáng nhận được một tràng vỗ tay của tất cả khán giả Đông Nam Á (trừ Thái Lan).

Thái Lan đăng quang ngôi vô địch AFF Cup 2016 đầy thuyết phục.

Rõ ràng là sau một chu kỳ khủng hoảng với các ông thầy ngoại, bóng đá Thái Lan dưới sự chèo lái của thầy nội Kiatsiak đã trở lại, và trở lại một cách mạnh mẽ với hai chức vô địch SEA Games, AFF Cup liên tiếp.

Cần nhắc lại, Thái Lan đá AFF Cup năm nay trong bối cảnh không có một nền tảng thể lực và phong độ tốt nhất, do vừa phải trải qua những trận đấu hết sức căng thẳng tại vòng loại thứ ba World Cup 2018 khu vực châu Á. Thế mà Thái Lan vẫn thong dong đi tới trận chung kết, và sau một cú lỡ chân ở trận chung kết lượt đi, họ đã trở lại là mình, để lên ngôi một cách đầy thuyết phục.

Phải làm gì để đánh bại Thái Lan? Thậm chí, phải làm gì để các trận đấu với Thái Lan không diễn ra trong cảnh một chiều? Đấy là những câu hỏi lớn mà phần còn lại của bóng đá Đông Nam Á lúc này phải đặt ra.

Một điểm đáng chú ý của AFF cup năm nay là đồng chủ nhà Philippines với gần như 100 % các cầu thủ ngoại nhập đã thất bại ngay từ vòng bảng. Đây là lần đầu tiên kể từ AFF Cup 2010 họ thất bại như vậy. Indonesia với một vài cầu thủ ngoại nhập chất lượng đã "chết đi sống lại" ở vòng bảng, rồi vượt qua Việt Nam vào chung kết, nhưng một vài nhân tố ngoại không đủ tạo nên sức chống cự ngang ngửa với dàn tinh binh Thái.

Singapore - đội bóng có truyền thống sử dụng "cầu thủ ngoại", và thực tế cả 3/4 lần đăng quang trước đây đều dựa khá nhiều vào những yếu tố ngoại lần này chỉ còn khoảng 1,2 người - lại là những người già cỗi, và đã thất bại với thứ bóng đá phòng ngự tiêu cực của mình. Nhìn ở khu vực huấn luyện, số lượng các ông thầy ngoại cũng giảm đi trông thấy.

Việc thầy ngoại Alfred Riedl một lần nữa vào chung kết, và một lần nữa về nhì (nhiều khả năng sau giải này cũng chính thức giã từ sự nghiệp huấn luyện) như một ví dụ điển hình cho sự giới hạn của sức sống ngoại trong những cuộc canh tranh ở một cuộc đấu mà đã có lúc nó trở thành yếu tố sống còn.

Điều ghi nhận cuối cùng ở giải đấu năm nay là sự vươn lên của những đội bóng chiếu dưới. Không ai nghĩ một Đội tuyển Campuchia luôn đóng vai "lót đường" trong những giải đấu trước đến giải này lại có những thời khắc gây khó dễ cho Malaysia, Việt Nam, Myanmar..., và sự vươn lên này sẽ là lời cổ vũ lớn lao để những đội bóng khác như Lào, Brunei, Timor Leste thể hiện mình sắp tới.

Cả một bồ danh hiệu

Không chỉ đoạt ngôi vô địch, Đội tuyển Thái Lan với một lối chơi giàu cống hiến và văn hóa còn giành luôn giải Fair Play của AFF Cup năm nay. Ngoài ra tiền đạo đội trưởng Dangda đoạt danh hiệu vua phá lưới với cả thảy 6 bàn. Đây là lần thứ 3 Dangda đoạt được danh hiệu này sau các năm 2008, 2012. Danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải của thuộc về Chanathip - người vẫn được biết đến với cái biệt hiệu "Messi" Thái.

Khi thi đấu với những đội bóng chiếu dưới ở cái "áo làng" Đông Nam Á, đúng là Thái Lan có thể ung dung chơi một thứ bóng đá nhàn nhã và thâu tóm mọi danh hiệu một cách thuyết phục, nhưng ở vòng loại thứ 3 World Cup 2018 khu vực châu Á, trước những đội bóng mạnh ở châu lục thì đội bóng này đã phải thi đấu rất khổ sở, và trở thành một trong những đội nhận thẻ vàng nhiều nhất.

Tuấn Thành

Alfred Riedl rút lại quyết định giải nghệ?

Sau trận chung kết với Thái Lan, HLV trưởng Đội tuyển Indonesia Alfred Riedl cho biết ông rất buồn với thất bại này, nhưng vẫn phải cảm ơn các cầu thủ vì dẫu sao họ cũng đã thi đấu với tất cả những gì có thể. Riedl nhấn mạnh rằng với một Đội tuyển Quốc gia vừa thoát lệnh cấm của FIFA, còn rất nhiều khó khăn thì việc lọt vào trận chung kết đã là một thành công ngoài mong đợi.

Xung quanh việc có chính thức giã từ công tác huấn luyện như mình từng đề cập trước đó hay không Riedl khiến người nghe rất bất lờ với câu trả lời: "Tôi cũng chưa rõ tương lai của mình. Tôi thấy mình đang có một Đội tuyển giàu sức cạnh tranh, đủ khả năng tiến đến ngôi vô địch ở giải đấu 2 năm nữa. Nếu tiếp tục công việc này thì đấy cũng là một điều thú vị với tôi".

Với phát biểu này có vẻ ông Riedl đang muốn rút lại quyết định giải nghệ mà mình "lỡ" nhắc đến trước trận cuối cùng của Indonesia ở vòng đấu bảng.

Ngọc Anh

Hoàng Anh

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-thao-quoc-te/ket-thuc-aff-suzuki-cup-2016-ba-chu-thai-lan-421620/