Kết quả 3 năm rình chụp cảnh hoàng hôn khắp thế giới

Nhiếp ảnh gia Julien Grondin, 35 tuổi, đã dành 3 năm để rình chụp cảnh hoàng hôn và bình minh đẹp mê hồn ở nhiều nơi trên thế giới.

Hà Vũ (theo DM)

Khung cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp trên hồ hình móng ngựa độc đáo ở bang Arizona, Mỹ. (Nguồn: Daily Mail)

Nhiếp ảnh gia Grondin cho biết anh đã chĩa ống kính trực tiếp vào mặt trời tạo ra hiệu ứng đặc biệt như bức ảnh này, được chụp ở Bangkok, Thái Lan. (Nguồn: Daily Mail)

Hoàng hôn đẹp như mơ trong vườn quốc gia Plitvice, Croatia. (Nguồn: Daily Mail)

Chú chó ngôi ngắm cảnh hoàng hôn tại thung lũng Monument ở bang Utah, Mỹ. (Nguồn: Daily Mail)

Những tia nắng ban mai xuyên qua các tòa nhà chọc trời ở thành phố Thượng Hải, Trung Quốc. (Nguồn: Daily Mail)

Khung cảnh bình minh trong vườn quốc gia Yosemite, bang California, Mỹ. (Nguồn: Daily Mail)

Cảnh tượng hoàng hôn được Grondin ghi lại tại thành phố Paris, Pháp. (Nguồn: Daily Mail)

Nắng sớm bao phủ những công trình cổ kính tại thành phố Rome, Italia. (Nguồn: Daily Mail)

Khung cảnh hoàng hôn ở Australia. Những bức ảnh của nhiếp ảnh gia Grondin đã thu hút được hơn 34.000 người theo dõi trên Facebook và 13.200 người theo dõi trên Instagram. (Nguồn: Daily Mail)

Cảnh tượng bình minh trên bờ biển phủ đầy băng chưa tan ở Iceland. (Nguồn: Daily Mail)

Nhiếp ảnh gia Grondin cho biết một trong những khó khăn khi hướng máy trực tiếp vào mặt trời là cân bằng được độ sáng cho bức ảnh. (Nguồn: Daily Mail)

Hoàng hôn bao trùm trên cánh đồng hoa oải hương ở Provence, Pháp. (Nguồn: Daily Mail)

Những tòa nhà cao tầng dần chim trong bóng tôi khi mặt trời lặn ở Hong Kong, Trung Quốc. (Nguồn: Daily Mail)

Nắng chiều muộn xuyên qua thành cầu khóa tình yêu ở Paris, Pháp. (Nguồn: Daily Mail)

Sắc cam bao phủ bờ biển Australia lúc hoàng hôn. (Nguồn: Daily Mail)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/doi-song-the-gioi/ket-qua-3-nam-rinh-chup-canh-hoang-hon-khap-the-gioi-666304.html