Kết nối nguồn lực, hỗ trợ nhóm người yếu thế

Với mục tiêu 'Không để ai bị bỏ lại phía sau', trong năm qua, các cấp, các ngành, các địa phương và sự tích cực của các nhà hảo tâm đã có nhiều hoạt động thiết thực hướng về nhóm người yếu thế (người nghèo, người khuyết tật, trẻ em…).

Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được nuôi dưỡng, chăm sóc tại chùa Tiên, xã Hùng Tiến (huyện Kim Sơn).

Theo thời gian, bé Nguyễn Bảo Vy, sinh năm 2022, xã Khánh Nhạc (huyện Yên Khánh) cũng dần quen với cuộc sống mới mà không có mẹ ở bên cạnh. Mẹ bé Bảo Vy là chị Nguyễn Thị Huệ, sinh năm 2002, vốn là mẹ đơn thân, sống cùng mẹ ruột là bà Nguyễn Thị Minh, ở xã Khánh Nhạc (huyện Yên Khánh).

Chị Huệ làm công nhân. Cuộc sống của mẹ con, bà cháu tuy còn khó khăn, song khá bình yên bởi tình yêu thương và sự đùm bọc. Nhưng sự bình yên không kéo dài. Đầu năm 2023, trong một lần trên đường đi làm, chị Huệ không may gặp tai nạn giao thông qua đời, để lại nỗi đau không gì bù đắp cho người mẹ và cô con gái nhỏ mới gần 3 tuổi. Nỗi đau quá lớn ập đến bất ngờ, bà Minh không biết làm sao để vượt qua và để chăm lo cho cháu gái nhỏ côi cút.

Ông Đỗ Quang An, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Yên Khánh cho biết: Trước hoàn cảnh thương tâm đó, Hội Chữ thập đỏ huyện đã chia sẻ, kết nối, kêu gọi sự chung tay, ủng hộ của các nhà hảo tâm để tạo nguồn kinh phí hỗ trợ cho bà cháu Vy sớm ổn định cuộc sống. CLB Thiện Tâm Yên Mô là một trong những nhóm thiện nguyện tiêu biểu, đi đầu trong việc hỗ trợ gia đình bé Vy. Trong một thời gian ngắn kêu gọi, CLB Thiện Tâm Yên Mô đã vận động được hơn 6 triệu đồng, trao tặng cho bà cháu bé Vy. Không dừng lại ở đó, câu chuyện về hoàn cảnh của bé Vy tiếp tục được lan tỏa đã thu hút sự quan tâm, thương cảm của rất nhiều nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh.

"Hơn 200 triệu đồng là một số tiền rất lớn đã được các nhóm thiện nguyện, các nhà hảo tâm vận động, đóng góp hỗ trợ cho bà cháu tôi. Số tiền ấy tôi gửi ngân hàng, lấy tiền lãi để trang trải thêm cho việc chăm sóc, nuôi dạy cháu. Con gái mất đi khi tuổi đời còn rất trẻ là một nỗi đau khó diễn tả được bằng lời. Những tình cảm, sự quan tâm, đùm bọc của cộng đồng giúp tôi có thêm nguồn động viên, sức mạnh và nguồn lực để chăm sóc tốt cho cháu ngoại, để bé có thể được đến trường, được vui tươi như mọi đứa trẻ khác"- bà Nguyễn Thị Minh xúc động nói.

Những năm qua, mặc dù đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân trong tỉnh ta đã được cải thiện rất đáng kể. Tuy vậy, đây đó vẫn còn những người gặp khó khăn do hoàn cảnh đặc biệt, ốm đau, bệnh tật hoặc rủi ro đột xuất… rất cần có sự quan tâm, hỗ trợ từ chính sách của Đảng, Nhà nước và những tấm lòng hảo tâm.

Bước vào năm 2023, toàn tỉnh còn trên 7.400 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 2,36%; trên 8.800 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 2,81%. Với phương châm "không để ai bị bỏ lại phía sau", các cấp, các ngành, các địa phương và những tấm lòng hảo tâm trong tỉnh đã có nhiều hoạt động thiết thực để hỗ trợ và tạo đà cho người nghèo, cận nghèo vươn lên.

Trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, ngành Lao động, Thương binh và Xã hội đã tham mưu, phục vụ các đoàn lãnh đạo của Trung ương, của tỉnh thăm, tặng gần 74 nghìn suất quà, trị giá trên 37,9 tỷ đồng cho các đối tượng người cao tuổi, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, đối tượng bảo trợ xã hội và các đối tượng khó khăn khác. Nhân dịp Ngày Quốc tế Người cao tuổi (01/10), đã thăm và tặng quà hàng chục người cao tuổi trên 100 tuổi tiêu biểu tại 8 huyện, thành phố; 3 cơ sở bảo trợ xã hội và 196 người cao tuổi đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội, với tổng kinh phí 92 triệu đồng.

Ngành Lao động, Thương binh và Xã hội cũng đã chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách trợ giúp xã hội thường xuyên; triển khai các chương trình, kế hoạch trợ giúp người khuyết tật...

Một hộ nghèo ở xã Cúc Phương (huyện Nho Quan) được hỗ trợ bò sinh sản.

Theo đó, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đã hợp đồng trách nhiệm với Trung tâm tim mạch - Bệnh viện E, Hà Nội phẫu thuật tim cho 3 cháu mắc bệnh tim bẩm sinh thuộc hộ gia đình cận nghèo và hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, với kinh phí 90 triệu đồng; hỗ trợ kinh phí thăm, tặng quà cho 206 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt trong Tháng hành động vì trẻ em với tổng số tiền 44 triệu đồng;phối hợp với Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, Bảo Việt nhân thọ Ninh Bình trao tặng 100 xe đạp cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn…

Ngoài ra, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đã phối hợp tổ chức chương trình trao tặng 100 xe đạp và 30 suất học bổng do Hội thánh Tin lành Hàn Quốc tại Hà Nội tài trợ cho học sinh khuyết tật, học sinh mồ côi, học sinh nghèo vượt khó vươn lên trong học tập; trao tặng 360 xe lăn, xe lắc và khung tập đi cho người có công, người khuyết tật do Quỹ hỗ trợ cộng đồng Đinh Thiện Lý tài trợ…

Đặc biệt, phát huy vai trò là cầu nối trong thực hiện các hoạt động nhân đạo, từ thiện, trong năm 2023, Hội Chữ thập đỏ các cấp đã vận động được gần 27 tỷ đồng để hỗ trợ cho trên55 nghìn lượtđối tượng khó khăn, trẻ em mồ côi, người gia neo đơn; đã và đang thực hiện hỗ trợ thường xuyên cho 355 địa chỉ nhân đạo...

Bà Lê Thị Lựu, Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội khẳng định: Với các biện pháp hỗ trợ đồng bộ, toàn diện của Đảng, Nhà nước và của tỉnh; sự đùm bọc, giúp đỡ của những tấm lòng nhân ái, trong những năm qua, các đối tượng bảo trợ xã hội của tỉnh ta đã phần nào vơi bớt khó khăn, từng bước cải thiện cuộc sống.

Hiện nay, các địa phương trong tỉnh cũng đã hoàn thiện công tác rà soát hộ nghèo năm 2023. Đây là cơ sở để nhận diện hộ nghèo chính xác hơn, từ đó có giải pháp hỗ trợ phù hợp, tạo lực đẩy để người nghèo vươn lên trong năm mới 2024.

Bên cạnh việc tiếp tục thực hiện tốt các chính sách của Đảng, Nhà nước đối với công tác bảo trợ xã hội, các địa phương, đơn vị cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, động viên các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm tích cực chung tay hỗ trợ chăm lo cho người nghèo, đối tượng bảo trợ, giúp họ vươn lên ổn định cuộc sống.

Bài, ảnh: Đào Hằng

Nguồn Ninh Bình: https://baoninhbinh.org.vn/ket-noi-nguon-luc-ho-tro-nhom-nguoi-yeu-the/d20231122150226645.htm