Kết nạp Đảng là ngày trọng đại của cuộc đời tôi

So với nhiều năm trước đây, đất nước chúng ta đã "thay da đổi thịt" theo chiều hướng tích cực thấy rõ. Nước ta đã thoát ra khỏi tình trạng đói nghèo, gia nhập hàng ngũ những quốc gia có thu nhập trung bình với GDP tính trên đầu người hơn 1.000 USD/năm. Thành tích xóa đói, giảm nghèo của chúng ta làm cho cộng đồng thế giới ngạc nhiên và khâm phục. Những thành tựu trên là kết quả từ sự lãnh đạo của Đảng ta, thể hiện qua những chủ trương và chính sách phù hợp, đúng đắn.

KCX Tân Thuận là một trong những mô hình đầu tiên nhằm đưa nền kinh tế nước ta nói chung và kinh tế TP Hồ Chí Minh nói riêng hội nhập sâu rộng với nền kinh tế toàn cầu và được xem là hình mẫu cho các KCX-KCN khác hướng đến, từng được tạp chí Euromoney đánh giá là KCN tốt nhất châu Á với hơn 130 công ty, khoảng 60 nghìn lao động tham gia sản xuất. Tôi cũng tự hào vì mình đang làm việc ở một nơi như vậy. Với những đổi mới về kinh tế, không những thu nhập khá lên mà sinh hoạt tinh thần của công nhân chúng tôi cũng được cải thiện đáng kể. Ở khu lưu trú công nhân, có một bãi đất trống, chiều chiều anh em công nhân tập trung đá bóng. Mỗi tầng của khu lưu trú đều có một ti-vi phục vụ công nhân. Khu lưu trú còn có một dàn âm thanh, chủ nhật hằng tuần, đội phát thanh sẽ đọc cho công nhân nghe những bài báo hay, có ý nghĩa giáo dục hoặc những bài báo có tính chất giải trí lành mạnh. Dàn âm thanh này cũng phục vụ những buổi hát karaoke cho công nhân... Trong KCX còn có một khu thể dục - thể thao với nhiều môn như bóng đá, bơi lội, quần vợt... Ban quản lý KCX thường xuyên tổ chức các giải thể thao để công nhân thư giãn sau những ngày lao động căng thẳng. KCX cũng có khu công viên mà những công nhân có tham gia hoạt động Đoàn thanh niên như tôi rất thích bởi đó là nơi họp mặt, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm sống và làm việc... Khi mới đi làm, tôi chưa hiểu nhiều về Đảng. Làm việc ở KCX Tân Thuận tôi mới vỡ lẽ ra nhiều điều. Cuộc sống đổi thay tích cực ở quê nhà và ở nơi tôi làm việc, đều bắt nguồn từ những chính sách của Đảng. Từ đó, tôi càng hăng hái tham gia và ủng hộ các phong trào xây dựng lối sống và tác phong lao động mới mà Đảng khởi xướng. Nhờ vậy, năm 2007 tôi được các đồng chí trong Đảng bộ KCX giới thiệu đi học lớp cảm tình Đảng và đến ngày 30-12-2008, tôi được kết nạp Đảng. Đây là một ngày trọng đại của cuộc đời tôi và cả gia đình tôi. Cha mẹ tôi rất hãnh diện với bà con chòm xóm. Tôi càng cảm thấy vinh dự hơn khi biết mình là một trong hai đảng viên đầu tiên xuất thân từ công nhân của KCX Tân Thuận và cũng là đảng viên - công nhân trẻ nhất. Sau đó, năm 2010, tôi cũng là đảng viên trẻ nhất tại Đại hội Đảng của các KCX - KCN trên địa bàn TP Hồ Chí Minh. Tôi cảm thấy ấm lòng rất nhiều khi được các đồng chí ở Đảng bộ KCX Tân Thuận quan tâm và dìu dắt một người công nhân bình thường như tôi vào hàng ngũ của Đảng. Với công nhân chúng tôi, làm việc trước mắt chủ yếu để kiếm tiền nuôi sống bản thân và gia đình. Còn về lâu dài, chúng tôi mong muốn được tạo điều kiện để nâng cao trình độ học vấn và tay nghề hơn nữa. Tôi mong Đại hội Đảng lần thứ XI này sẽ đề ra được những quyết sách cụ thể và thiết thực hơn nữa đối với giai cấp công nhân. Công nhân cần được nâng cao về đời sống vật chất, tinh thần, trau dồi trí tuệ và trình độ nhận thức chính trị. Khi trình độ học vấn và nhận thức của công nhân cao hơn thì không những bản thân người công nhân bảo đảm được việc làm và quyền lợi chính đáng của mình mà các doanh nghiệp sản xuất cũng hưởng lợi, quá trình sản xuất của mỗi doanh nghiệp nói riêng và cả đất nước nói chung cũng ổn định và ngày càng phát triển tốt hơn. Phát triển giai cấp công nhân trong thời kỳ mới sao cho xứng tầm với vai trò mà lịch sử đã trao là điều kiện để bảo đảm bản chất cách mạng của Đảng ta.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.org.vn/cmlink/nhandandientu/thoisu/chinh-tri/y-kien/k-t-n-p-ng-la-ngay-tr-ng-i-c-a-cu-c-i-toi-1.284612