Kẻ xả súng trường học ở Las Vegas là giảng viên vừa nộp đơn xin việc vào trường

Nguồn tin của AP cho biết nghi phạm trong vụ xả súng tại Đại học Nevada ở Las Vegas (Mỹ) ngày 6/12 là một giảng viên vừa nộp đơn xin việc vào trường nhưng không được nhận.

Chia sẻ với hãng tin AP, một quan chức thực thi pháp luật cho biết tay súng trong vụ xả súng tại Đại học Nevada ở Las Vegas hôm thứ Tư (ngày 6/12) là một giảng viên vừa nộp đơn xin việc vào trường nhưng không được nhận. Trước đây người này từng làm việc tại Đại học East Carolina ở Bắc Carolina.

Cảnh sát làm việc tại hiện trường vụ xả súng trong khuôn viên Đại học Nevada, Las Vegas. Ảnh: AP

Đây là vụ xả súng nghiêm trọng nhất ở thành phố kể từ tháng 10/2017, khi một tay súng giết chết 60 người và khiến hơn 400 người bị thương sau khi nổ súng từ cửa sổ một căn phòng tại sòng bạc Mandalay Bay trên Dải Las Vegas.

Trong một buổi họp báo, cảnh sát trưởng Kevin McMahill cho biết bài học rút ra từ vụ nổ súng đó đã giúp các nhà chức trách phản ứng nhanh hơn trong vụ xả súng ở Đại học Nevada.

Trước đó vào khoảng 11h45, nghi phạm đã nổ súng trên tầng 4 của tòa nhà thuộc Trường Kinh doanh Lee của Đại học Nevada, sau đó đi lên một số tầng khác. Các sinh viên và giảng viên kinh hoàng co rúm lại trong các lớp học và ký túc xá. Sau khi giết chết ba người và làm người thứ tư bị thương nặng, nghi phạm đã tử vong trong cuộc đấu súng với lực lượng cảnh sát.

Hiện chưa rõ thời điểm trên có bao nhiêu sinh viên đang ở trong khuôn viên trường, nhưng McMahill cho biết: “Nếu cảnh sát không giết kẻ xả súng, có thể đã có thêm vô số sinh mạng bị cướp đi”.

Cảnh sát không tiết lộ loại vũ khí nghi phạm sử dụng, trong khi một số nhân chứng cho biết đã nghe thấy tới 20 phát súng nổ. “Tôi nghe thấy bảy, tám phát súng, hết phát này đến phát khác… Sau đó, chúng tôi chạy vào trong và nhận ra đây là một vụ xả súng thực sự, và có một tay súng đang hoạt động trong khuôn viên trường”, Vincent Perez, giảng viên tại trường đại học này cho biết.

Một sinh viên khác tên Jordan Eckermann (25 tuổi) cho biết anh đang học lớp luật kinh doanh ở phòng học tầng hai thì nghe thấy một tiếng nổ lớn và chuông báo động chói tai vang lên, khiến các sinh viên đứng dậy.

Anh bước ra ngoài và bắt gặp một nhân viên thực thi pháp luật mặc áo chống đạn cầm một khẩu súng dài. Quần áo, ba lô, chai nước nằm rải rác trên sàn. Không khí khi đó sặc mùi thuốc súng.

Hoài Phương (theo AP)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/ke-xa-sung-truong-hoc-o-las-vegas-la-giang-vien-vua-nop-don-xin-viec-vao-truong-post275554.html