Kẻ làm bối rối ngành tư pháp 3 quốc gia

Chỉ bằng những an ủi, động viên và hướng dẫn cách thức tự tử, nick name Li Dao đã khiến cho 11 người đang có tâm trạng không tốt tự mình kết thúc cuộc sống. Trước tòa, hắn một mực nhận tội nhưng các nhà thực thi luật pháp lại bối rối không biết phải xử lý sao cho thỏa đáng loại tội phạm này.

Từ sự mất tích của một nữ sinh Sau khi tới trường (Đại học Carleton ở Ottawa, Canada) dự lễ ra mắt dành cho sinh viên năm thứ nhất, tháng 5/2008, Nadia đột nhiên biến mất. Bố mẹ của Nadia lo ngại rằng con gái mình chính là nạn nhân của một vụ thanh trừng theo kiểu xã hội đen. Bạn bè cùng gia đình cô đã tìm kiếm cô khắp nơi, cảnh sát Ottawa cũng đã vào cuộc. Cảnh sát khoanh vùng những nơi nghi vấn. Họ điều tra những người ở cùng Nadia và kiểm tra cả đồ dùng của cô với hy vọng sẽ tìm ra chút manh mối cho vụ biến mất này. Cơ quan điều tra đã đưa ra một bản điều tra sơ bộ về Nadia. Họ tìm thấy máy nghe nhạc của cô đang dừng bài hát giữa chừng, ngoài ra còn có bằng lái xe và ví tiền của Nadia. Trên tường của căn phòng có ghi dòng chữ "Hãy quý trọng cuộc sống của bạn". Các phương tiện truyền thông thì cho biết Nadia đã gửi một vài e -mail tới một số người với nội dung về việc cô sẽ đi trượt tuyết ở phía bờ sông Rideau. Tuy nhiên, cục cảnh sát lại không xác định thực hư về chuyện có hay không những e -mail của Nadia. Thật khó để xác định tung tích của cô. Tìm hiểu sâu hơn, cảnh sát được biết gần đây cô bé Nadia thường xuyên phải đối mặt với những áp lực ở trường, thêm vào đó là những dấu hiệu rạn nứt trong chuyện tình cảm với bạn trai. Cô thường xuyên lang thang trên Internet và vào những phòng chat đêm. Bố mẹ Nadia cho biết gần đây cô khá căng thẳng và thường xuyên phải tìm tới thuốc ngủ. Sau một tuần tìm kiếm và điều tra, cơ quan cảnh sát nghiêng về giả thuyết là Nadia tự tử, còn bố mẹ của cô thì không tin vào điều đó. Ba tuần sau, cơ quan điều tra đã phát hiện một xác chết bị kẹt vào khe đá ở sông Rideau và ngay lập tức họ nghi xác chết đó là của Nadia. Đến nghi án về kẻ xúi giục tự tử Với những bằng chứng ít ỏi trong vụ Nadia, cảnh sát bắt đầu chuyển hướng sang tìm manh mối ở những vụ tương tự. Ba tuần sau khi Nadia mất tích, người ta lại lật lại vụ án tự sát của một thanh niên tên Mark Drybrough 3 năm trước để tìm manh mối liên quan. Một thành viên trong nhóm ngăn chặn hành động tự sát của Anh cho biết Drybrough đã treo cổ tự tử trong nhà mình sau khi nói chuyện trên mạng với một người tên là William Melchert -Dinkel. Tên này đã lập ra phòng chát trên mạng với những thành viên tham gia chủ yếu là những người đang gặp phải khó khăn, căng thẳng về mặt tinh thần và đây chính là lý do khiến cho họ dễ bị kích động và tự sát. Chính hắn là người xúi giục Drybrough tự sát. Cơ quan điều tra đã ghi lại được một đoạn nói chuyện của Drybrough và Dinkel. Dinkel nói với Drybrough rằng: "Như anh thấy đấy, thật là dễ dàng cho anh có thể thoát ra khỏi cuộc sống hiện tại bằng chỉ một sợi dây. Anh có thể vòng qua ô cửa, chui đầu qua dây thòng lọng và thế là anh đã được giải thoát". Theo lời của vị thám tử điều tra vụ này thì hai vụ án có thể có liên quan với nhau thông qua nhân vật William Melchert -Dinkel. Cơ quan chức năng ở Minnesota còn cho hay họ tìm thấy khá nhiều thông tin trong máy tính của Dinkel có liên quan tới trường hợp của Nadia ở Ottawa. Theo thông tin từ các thành viên gia đình Drybrough thì anh đang là một kĩ sư máy tính. Vào thời gian đó, Drybrough bị mắc căn bệnh viêm bạch cầu và bắt đầu có những dấu hiệu trầm cảm. Vào buổi sáng tháng 6/2005, sau khi phát hiện ra Drybrough chết, người họ hàng của anh nhanh chóng vào kiểm tra máy tính và phát hiện ra rằng anh vừa nói chuyện trên mạng với một người tên là Li Dao. Điều đáng chú ý được tìm thấy là Drybrough đã nhận bức thư điện tử từ nhân vật "Li"chỉ một phút trước khi anh treo cổ tự tử trong phòng ngủ. Nhân chứng lên tiếng Bức xúc trước những cái chết không đáng có, bà Blay, 64 tuổi người Anh đã chủ động liên lạc với những người trong phòng chat của Li Dao và phát hiện ra chuyện kích động các thành viên tham gia tự tử là có thật. Những người này sẽ treo cổ trước webcam để các thành viên khác trong phòng chat có thể nhìn thấy. Có điều là webcam của Li luôn bị "hỏng" còn của nạn nhân thì không. Chính điều ấy đã giúp Li có thể nhìn thấy nạn nhân trong khi nạn nhân thì không thể nhìn thấy Li. Một người phụ nữ khác có tên Catherine Lowe (cư dân nước Mỹ) cũng làm thám tử cho vụ án này vì thời gian Drybrough chết, cô cũng suýt tự tử vì những lời lẽ của Li. Cô cho biết thời gian đó cô có tâm trạng không tốt và thường xuyên uống rượu. Sau khi vào chat room, cô quen Li và người này đã khuyến khích cô tự tử bằng sợi dây thừng. Cô nói: "Tôi đã rất sợ và trở nên mù quáng và suýt nữa đã hại chết chính mình". Tuy nhiên khi cô liên lạc và tìm hiểu kĩ về nhân vật này thì hóa ra Li Dao chính là William Melchert -Dinkel. Theo Lowe thì William Melchert luôn đề nghị được giúp đỡ và nói chuyện với người khác, đặc biệt là giúp đỡ những người có tâm trạng không tốt. Người này cũng luôn xuất hiện trên phòng chat với cách nói chuyện rất thân thiện và lôi cuốn. Anh ta thường chỉ nói chuyện riêng chứ không tham gia vào nhóm chat. Anh ta thường gợi ý nói chuyện qua webcam nhưng không hiểu vì một lý do nào đó mà webcam của anh ta luôn ở trong tình trạng hỏng. Tòa bối rối trong việc kết tội Khi Blay và Catherine Lowe trình báo những thông tin mà họ thu thập được cho cơ quan cảnh sát thì phía cảnh sát Anh và cả lực lượng tình báo FBI của Mỹ đều bác bỏ những chứng cớ này bởi vì họ cho rằng những bằng chứng này là thiếu cơ sở pháp lý. Sau khi đã rất cố gắng trong việc thuyết phục cảnh sát về những bằng chứng mà họ tìm thấy, cơ quan cảnh sát tại gần khu vực của Mechert Dinkel quyết định bắt tay vào công cuộc điều tra. Nếu như không có nỗ lực điều tra của những thám tử nghiệp dư ở Anh, Mỹ thì chắc hẳn cảnh sát ở Canada sẽ không thể tìm ra sự liên quan giữa Melchert Dinkel và cái chết của Nadia. Cảnh sát Minnesota rất lo lắng tới sức khỏe và hành động của Dinkel khi anh ta ở trong bệnh viện. ở đây Dinkel luôn miệng nói với các y tá rằng anh ta nghiện việc làm cho người khác tự sát trên Internet và chính anh ta tự nhận là người y tá đó. Tờ Fox News cho biết vào tháng 4 năm 2010 Melchert -Dinkel đã thừa nhận anh ta dính líu tới 10 hoặc 11 vụ tự tử trên mạng. Riêng với trường hợp của Nadia, anh ta thừa nhận đã tham gia kích động Nadia tự tử. Mặc dù Nadia không treo cổ tự tử như những nạn nhân khác nhưng bù lại cô đã nhảy xuống sông. Ngày 3/4/2010, William Melchert-Dinkel chính thức bị buộc tội kích động 2 nạn nhân Mark Drybrough và Nadia Kajouji tự tử vào hai năm 2005, 2008. Dinkel đã thú tội với cảnh sát Minnesota về hành vi xúi giục người khác tự sát. Dinkel cũng cho biết sau khi cảm thấy tội lỗi vì hành động của mình thì anh ta đã thôi không sử dụng các phòng chat trên Internet. Cùng thời gian bị xử án, Dinkel không có bất cứ một lời phản bác nào những ý kiến của công chúng trên mạng. Nếu như Dinkel bị tuyên án với tội danh kích động người khác tự tử thì anh ta có thể phải lĩnh án 15 năm tù và đền bù thiệt hại 30.000 USD. Nhưng các nhà thi hành luật của Minnesota đang băn khoăn về việc sẽ tuyên án chính thức Dinkel như thế nào cho thỏa đáng bởi vì nếu xét tới cùng thì Dinkel cũng chỉ dùng lời lẽ để kích động người khác tự tử chứ không trực tiếp ra tay giết hại họ. Chánh án của bang Minnesota cho biết: Sẽ thật khó để chúng ta xét xử vụ này một cách thỏa đáng. Luật pháp hiện tại sẽ phải sửa đổi để có cơ sở pháp lý xử đúng những vụ án xúi giục tự tử như thế này. Nếu vụ án Melchert -Dinkel được xét xử thành công thì đây sẽ được xem như một tiền lệ xét xử của bang Minnesota. Nguyên Thắng

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com.vn/story.aspx?id=4659&lang=vn&zone=9&zoneparent=0