Kakuta: Sao mai lận đận, mãi không thể vụt thành ngôi sao

Gael Kakuta năm nay 31 tuổi nhưng chỉ chơi 16 trận trong 6 năm và đang có CLB thứ 15 trong sự nghiệp của mình. Với Kakuta, sự nghiệp bóng đá là bi kịch cuộc đời.

Chú thích ảnh

Học viện Cầu thủ xuất sắc nhất năm của Chelsea bao gồm Fikayo Tomori, Mason Mount, Reece James và một cầu thủ chạy cánh già cỗi, người mới chỉ ra sân sáu lần ở Premier League cho câu lạc bộ

Một cựu cầu thủ thất bại của Chelsea, người chỉ chơi được 16 trận cho câu lạc bộ, từ năm 2009 đến 2015, đã thực hiện chuyển nhượng lần thứ 15 trong sự nghiệp của mình một cách đáng kinh ngạc.

Gael Kakuta, 31 tuổi, đã gia nhập đội bóng hạng hai của Pháp là Amiens, lần thứ ba trong sự nghiệp, rời đội bóng bất bại của Ligue 1 là Lens theo dạng chuyển nhượng tự do. Trước đây anh từng thi đấu cho đội chủ sân Stamford Bridge, Kakuta đã hoàn thành việc chuyển sang học viện Chelsea vào năm 2007 mà ban đầu dẫn đến án phạt cấm thi đấu 4 tháng và khoản tiền phạt khổng lồ 780.000 euro (685.000 bảng Anh), theo thông báo của FIFA.

Phán quyết cho rằng Kakuta đã vi phạm hợp đồng với đội bóng cũ Lens để gia nhập đoàn quân của Jose Mourinho. Do đó, Chelsea đã bị cấm ký hợp đồng với bất kỳ cầu thủ nào cho đến tháng 1 năm 2011 và câu lạc bộ cũng bị phạt 130 nghìn euro (115 nghìn bảng Anh). The Blues sau đó đã bị Tòa án Trọng tài Thể thao xóa bỏ bất kỳ hành vi sai trái nào vào tháng 2 năm 2010 và lệnh cấm chuyển nhượng ngay lập tức được dỡ bỏ.

Bất chấp những trò hề ngoài sân cỏ, Kakuta đã nhận được nhiều lời khen ngợi trong những năm đầu của mình trong học viện. Cầu thủ chạy cánh bay này đã giành được giải thưởng Học giả của năm trong chiến dịch đầu tiên của mình sau khi kết thúc mùa giải với tư cách Vua phá lưới với 12 bàn thắng sau 24 lần ra sân.

Tuy nhiên, Kakuta đã bị gãy hai mắt cá chân kinh hoàng trong một trận giao hữu với Học viện Glenn Hoddle vào tháng 2 năm 2009 và phải nghỉ thi đấu trong sáu tháng tiếp theo.

Trở lại kịp thời cho chiến dịch 2009/10, tiền đạo sinh ra ở Lille đã có trận ra mắt ở Premier League trước Wolves trước khi trở thành cầu thủ trẻ nhất từng tham dự Champions League của Chelsea - kỷ lục hiện do Dominic Solanke nắm giữ.

Do những màn trình diễn ấn tượng của mình, Kakuta đã được đề cử cho giải Cậu bé vàng vào năm 2010 và cũng đã ký một hợp đồng bốn năm rưỡi bội thu mới, trước khi gia nhập Fulham theo dạng cho mượn sáu tháng. Anh ấy đã ghi bàn thắng đầu tiên và duy nhất tại Premier League trong chiến thắng 3-0 trước Sunderland.

Không đảm bảo được vị trí trong đội một Chelsea, cầu thủ người Pháp, người sau đó đã thay đổi lòng trung thành quốc tế với CHDC Congo, đã chuyển sang khoác áo Bolton, Dijon, Vitesse, Lazio và Rayo Vallecano trước khi rời The Blues vĩnh viễn vào mùa hè năm 2015. Kakuta đến miền nam Tây Ban Nha, gia nhập Sevilla với mức phí đền bù 2,5 triệu bảng, mặc dù anh chỉ có hai trận ra quân ở La Liga.

Kakuta sau đó đã ký hợp đồng với đội bóng Hebei China Fortune của Trung Quốc Super League vào tháng 2 năm 2016, trước khi trải qua sự nghiệp sau này của mình biến động giữa Tây Ban Nha và Pháp.

DUY PHONG

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/kakuta-tai-nang-nhung-mai-khong-the-vut-thanh-ngoi-sao-a573756.html