Juve đè bẹp Cagliari 4-2: Chìa khóa Krasic, vấn đề Krasic

Hôm nay cái tên được nhắc đến nhiều nhất trên các mặt báo thể thao của Italia không thể ai khác ngoài Krasic. Tiền vệ người Serbia lập hattrick cho Juve trong chiến thắng 4-2 trước Cagliari.

Báo chí Italia thi nhau ngợi ca Krasic. Gazzetta dello Sport gọi anh là "Cơn cuồng nộ màu vàng" ngay trên trang bìa (tóc Krasic màu vàng còn biệt danh này cũng như một sự so sánh với Pavel Nedved, cũng tóc vàng và có biệt danh "Cơn cuồng nộ CH Czech). Ở các trang trong Gazzetta giật tít "Tất cả dưới chân Krasic, Cầu thủ tóc vàng mới đến từ phương Đông", rồi "1, 2, 3 (bàn thắng) và Krasic đã trở thành thần tượng mới ở Juve". Corriere dello Sport giật tít "Show diễn của Krasic", hay "Krasic siêu hạng". Gazzetta dello Sport cho Krasic điểm 8 (cao nhất trong số các cầu thủ của Juve). Krasic ăn mừng bàn thắng cùng Melo và Bonucci - Ảnh Getty Đây là trận đấu thứ 5 của Milos cho Juve ở Serie A và ngoại trừ màn trình diễn không thành công ở trận đầu tiên gặp Bari (gần như là tất yếu) ở 4 trận đã qua anh đều chơi hay, thậm chí là rất hay. Xông xáo, năng nổ, tốc độ cao, đi bóng khéo, kiến tạo tốt và bây giờ là ghi bàn. Tất cả mọi thứ đều đã có. Nhưng trong lúc Krasic giờ trở thành một trong những cứu cánh cho Juve, giống như Alex hay các pha dâng cao của những hậu vệ "thích" ghi bàn Chiellini, Bonucci thì vấn đề cũng nảy sinh từ đó. Cách đây hai hôm Del Neri nói rằng "Juve phụ thuộc vào Krasic". Nhưng sau chiến thắng trước Cagliari, ông lại quay 180 độ với tuyên bố là "Juve không được phép phụ thuộc vào cá nhân nào". Có điều dù Del Neri tuyên bố gì đi nữa thì sự thật vẫn là Juve đang phụ thuộc vào tiền vệ 26 tuổi người Serbia. Dĩ nhiên là ngoài Milos, các tên tuổi như Del Piero, Chiellini, Bonucci... cũng mang đến những bàn thắng, hoặc tạo ra những đột biến, nhưng rõ ràng là bản hợp đồng đến từ CSKA Moskva không chỉ thắp lên hy vọng chiến thắng cho đội bóng thành Torino lúc này bằng tất cả sức mạnh thể lực, tốc độ, những bàn thắng và đường chuyền của anh mà còn gieo vào lòng các tifosi nỗi lo với câu hỏi hoàn toàn bỏ ngỏ: chuyện gì sẽ xảy ra với Juve nếu Krasic không đá được (vì chấn thương, treo giò), hoặc đá được nhưng không còn hiệu quả (vì bị đeo bám). Cũng tương tự như với Del Piero, Krasic giờ trở thành cứu tinh của Juve nhưng rắc rối cũng nảy sinh từ đó. Trên thực tế đội bóng áo đen trắng vẫn còn nhiều vấn đề chưa khắc phục được. Ở hàng thủ, Storari không có được sự chắc chắn bằng 60%-70% của Buffon chứ không nói là được như Buffon. Hai hậu vệ biên tấn công không tốt mà phòng ngự lại càng yếu từ lỗi vị trí, lỗi cản phá cho tới việc "đọc" tình huống. Cặp trung vệ mới của "Lão phu nhân" chỉ hỗ trợ tấn công hay, còn phòng ngự chưa chắc chắn, nhất là Bonucci. Vấn đề của họ là khả năng phối hợp với nhau chưa tốt, mất tập trung và cũng hay đứng sai vị trí. Ở tuyến giữa, các tiền vệ trung tâm bất kể cả Sissoko, Melo hay Marchisio hoặc Aquilani đều hỗ trợ tấn công và làm bóng cho các tiền đạo chưa tốt khiến lối đá tấn công của Juve trở nên thiếu uyển chuyển, biến hóa vì quá thiên về giãn biên nên dễ bị bắt bài. Hàng công Juve tuy có 4 người nhưng chia làm 2 kiểu rõ rệt: Alex và Quagliarella không phù hợp với lối chơi bóng bổng (đá biên tất nhiên phải có bóng bổng) vì chiều cao có hạn, còn Amauri và Iaquinta có chiều cao nhưng khả năng dứt điểm và nhạy cảm săn bàn lại kém. Trong 4 người trên chỉ có Alex là có đẳng cấp đích thực nhưng tuổi cao, sức yếu. 3 người còn lại ngay cả khi họ chơi hay nhất cũng chỉ là tiền đạo ở mức khá chứ còn xa mới đạt tầm "sát thủ" kiểu Trezeguet. Với những vấn đề đó bây giờ dù Del Neri có lắp ghép kiểu gì (2 người thấp đá cặp, 2 người cao đá cặp, hoặc 1 thấp-1 cao đá cặp) Juventus cũng vẫn cứ có vấn đề khi phải đối mặt với những đội bóng đá rát, thể lực sung mãn và chơi phòng ngự số đông. Chưa kể là nếu Alex không đá, Juve mất đi một chuyên gia ghi bàn từ tình huống cố định. Nói sơ bộ như vậy cũng đủ thấy đội bóng này còn quá nhiều vấn đề mà chưa biết đến khi nào mới giải quyết được. Nhưng vấn đề mới nhất đang mang tên...Krasic. HT

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/129n20100927154027370t0/juve-de-bep-cagliari-42-chia-khoa-krasic-van-de-krasic.htm