James theo Ronaldo “bật” Zidane, Real đại loạn

Real đang có thành tích không tốt với 4 trận hòa liên tiếp. Tuy nhiên vấn đề đau đầu không kém của HLV Zidane chính là chuyện nội bộ với các học trò.

Chuyện Ronaldo chưa qua, chuyện James đã tới

Trong trận đấu Real hòa 2-2 trên sân Las Palmas ngày 25/9 vừa qua, HLV Zidane đã làm một việc có thể nói là “kinh thiên động địa” tại Real Madrid. Lần đầu tiên sau 7 năm, Ronaldo bị thay thế khi trận đấu chưa kết thúc. Đáng nói hơn không lâu sau khi siêu sao người Bồ rời sân, Real thủng lưới và đánh rơi chiến thắng.

Bức ảnh James "trêu ngươi" Zidane và BLĐ Real

Quyết định thay người nhạy cảm đó đã đẩy Zidane vào rất nhiều rắc rối. Truyền thông Tây Ban Nha thổi bùng lên về một sự mâu thuẫn nội bộ. Cho dù sau đó cả Zidane cũng như Ronaldo đều phủ nhận nhưng không nhiều người tin vào bài phát biểu đó. Vết rạn giữa hai người lại được nhắc đến khi Zidane có ý tước quyền ưu tiên thực hiện đá phạt trực tiếp của Ronaldo.

Những ồn ào với Ronaldo chưa lắng xuống thì Zidane lại đối mặt thêm rắc rối mới từ James Rodriguez. Đợt tập trung đội tuyển quốc gia lần này, chiến lược gia người Pháp không muốn tiền vệ số 10 về hội quân cùng Colombia vì lý do chấn thương. Thế nhưng, gần như ngay lập tức James đáp trả trên mạng xã hội.

James Rodriguez tự mình đáp máy bay về Colombia và dự kiến sẽ tham dự cả hai trận đấu tại vòng loại World Cup 2018. Trên twitter, tiền vệ điển trai này cho đăng tải bức ảnh đang kiểm tra y tế với phong thái rất ung dung kèm lời tựa: “Sẵn sàng trở lại, tốt hơn và mạnh mẽ hơn”. Hành động này của James chẳng khác nào một gáo nước lạnh dội vào Zidane cũng như BLĐ Real Madrid.

Zidane sẽ phải hạ mình?

Real Madrid đã hòa liên tiếp 3 trận tại La Liga, điều này đồng nghĩa với 6 điểm lãng phí. Chuỗi thành tích tệ hại đó càng trở nên đáng trách bởi Barca cũng liên tục vấp ngã. Trường hợp Real tận dụng tốt cơ hội, có lẽ họ vẫn dẫn đầu bảng xếp hạng cùng cách biệt nhiều hơn con số 2 điểm hiện tại với đối thủ không đội trời chung.

Zidane không có lợi khi đối đầu Ronaldo

Tại Champions League, Real Madrid cũng không thực sự chiếm thế thượng phong. Sau trận đầu thắng nhọc Sporting Lisbon, họ đã chia điểm cùng Dortmund. Kết quả này chưa thể nói trước điều gì và nếu không nhanh chóng tìm lại phong độ, khả năng lớn nhà đương kim vô địch sẽ kết thúc vòng bảng không phải với vị trí đầu tiên.

Thành tích nghèo nàn này khiến Zidane mất đi phần nào quyền lực trước nhóm công thần tại Real. Ở phòng thay đồ hiện tại đương nhiên vai trò của Ronaldo lớn nhất. Trong quá khứ, không ít HLV đã phải ngậm đắng nuốt cay rời Bernabeu bởi đã trót "đắc tội" với nhóm “cừu đen”. Chắc chắn Zidane hiểu được hoàn cảnh hiện tại và không muốn đặt mình vào thế đối đầu.

James Rodriguez lại ở trạng thái khác. Tiền vệ này không nằm trong kế hoạch của Zidane nhưng hiện tại Real đã bị cấm chuyển nhượng. Bên cạnh đó, chủ tịch Perez rất ưu ái James bởi nguồn thu tài chính mà chính quê hương Colombia của anh mang đến cho đội bóng. Có thể nói, tình thế của Zidane lúc này rất phức tạp. Ông không thể làm căng nhưng cũng không thể để uy tín của mình giảm sút trước các ngôi sao khác.

Video Real 1-1 Eibar ở vòng 7 Liga:

Huyền Anh

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/james-theo-ronaldo-bat-zidane-real-dai-loan-c9a454573.html