Internet đã thay đổi cuộc sống của chúng ta như thế nào?

Nhờ internet, các anh chàng độc thân không còn phải 'mặt dày' cưa cẩm mà chỉ cần chăm chỉ 'thả thính' trên Facebook.

Trước kia, các bà mẹ 'đau đầu' vì lũ trẻ nhông nhông ngoài đường suốt cả ngày. Giờ đây, họ phải tìm cách khuyến khích chúng chơi đùa thay vì cắm mặt vào các thiết bị di động.

Ảnh du lịch của những thập niên trước luôn là ảnh chân dung. Ngày nay, giới trẻ chỉ cần chụp đôi bàn chân, tấm lưng hay chiếc giày... để 'đánh dấu'.

Gậy 'tự sướng' trở thành vật bất ly thân.

Sự phát triển của các hội, nhóm trên mạng xã hội khiến việc bán một mặt hàng trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

Ai cũng online gần như 24/24, vì vậy, khi có việc gì cần, bạn chỉ cần nhắn tin qua Facebook là 'xong chuyện'.

Google khiến việc nội trợ của các nàng cũng trở nên dễ dàng hơn.

Các chàng không phải biến thành 'cái đuôi' của các nàng nữa mà chỉ cần chăm chỉ 'thả thính' trên Facebook.

Tivi không còn là phương tiện giải trí được yêu thích nhất như trước nữa. Với internet, người xem có thể chủ động hơn rất nhiều.

Trước đây, bọn trẻ hóa trang thành nhân vật chúng yêu thích bằng cách ăn mặc giống y như họ. Ngày nay, chúng chơi game 'nhập vai' trên internet để được trải nghiệm cảm giác đó.

Internet giúp việc tra cứu thông tin dễ dàng, tiện lợi hơn rất nhiều.

Trước, nàng ghen khi chàng liếc nhìn một cô gái trên đường, giờ nàng ghen khi chàng bấm 'like' ảnh của cô ấy.

Ngôi Sao

Nguồn iOne: http://ione.vnexpress.net/tin-tuc/nhip-song/internet-da-thay-doi-cuoc-song-cua-chung-ta-nhu-the-nao-3501739.html