Inter Milan vs AS Roma: Chào nhé Inter!

Inter vẫn còn 90 phút lượt về tại San Siro để tạo nên cuộc lội ngược dòng, nhưng thực tế cho thấy họ thực sự không có đủ lực để đối mặt AS Roma đang đạt phong độ rất cao và tràn đầy khí thế. Có lẽ đây là lời chào cuối cho những khát vọng của đại diện tới từ kinh đô thời trang.

Inter đã đặt trọn kỳ vọng vào Coppa Italia nhằm cứu vãn mùa giải rất đáng thất vọng, nhưng có lẽ họ sẽ trắng tay thực sự sau tiếng còi mãn cuộc tại San Siro.

Trên thực tế, đội quân của HLV Andrea Stramaccioni không hề yếu hơn đối thủ tới từ thủ đô Rome. Tuy nhiên, vận đen lại đang đeo đuổi, khi Inter sẽ mất phần lớn những trụ cột quan trọng nhất, đặc biệt là các tiền đạo hàng đầu.

Trái lại, Roma lại phơi phới sự tự tin tới ngày phó hội, bởi họ hiểu phía trước là tấm vé vào chơi trận chung kết với láng giềng Lazio. Tất nhiên, Roma không chỉ vận dụng mớ lý thuyết suông để có thể mơ về nơi xa lắm, bởi HLV Aurelio Andreazzoli cũng có sự chuẩn bị rất chu đáo.

Về mặt tinh thần, đội bóng áo bã trầu có được động lực lớn từ chiến thắng 2-1 tại Turin cuối tuần qua. Trong khi đó, chiến thắng 2-1 ở trận lượt đi cũng giúp đội bóng áo bã trầu có được sự tự tin cao nhất.

Tất nhiên, Roma cũng có vài khó khăn đáng kể về nhân sự, khi tiền đạo Osvaldo, cầu thủ vừa ghi bàn cuối tuần qua sẽ vắng mặt cùng Burdisso vì án treo giò. Bên cạnh đó, tình hình thế lực của 2 tiền vệ Miralem Pjanic và De Rossi cũng chưa thực sự ổn định 100%. Dẫu sao, việc họ đều trở lại tập luyện có lẽ không cản trở tới việc ra sân ở trận này.

Dự kiến, HLV Andreazzoli sẽ chơi với đội hình thấp hơn thường lệ, với duy nhất mũi nhọn Totti ở phía trước, còn Lamela và Florenzi chơi rộng cánh làm nhiệm vụ hộ công. Ở giữa sân, bộ tứ Tachtsidis, De Rossi, Bradley và Marquinho đủ sức chiếm lĩnh khu trung tuyến.

Trong khi đó, HLV Andrea Stramaccioni vẫn thực sự bế tắc trong việc giải bài toán chấn thương. Nagatomo và Gargano là 2 cái tên mới nhất gia nhập bệnh viện Inter cùng với Palacio, Joel Obi, Milito và Cassano. Bên cạnh đó, án treo giò của tiền vệ tổ chức Fredy Guarin và hậu vệ trái Alvaro Pereira cũng gây ảnh hưởng nghiêm trọng không kém.

Trong thế bất khả kháng, HLV Stramaccioni sẽ phải tập trung nhiều hơn cho khâu phòng ngự, bởi nếu có thêm yếu tố may mắn biết đâu họ sẽ làm nên chuyện với 1 bàn thắng định mệnh!

Như vậy, lão tướng Rocchi sẽ lĩnh xướng hàng công Inter, còn Alvarez và Schelotto chơi rộng cánh để kéo dãn đội hình đối phương. Inter không có nhiều miếng đánh trực diện, nhưng họ sẽ hy vọng nhiều vào sự cơ động của những hậu vệ cánh rất năng động và giàu kinh nghiệm để tạo đột biến.

Inter không chỉ thua về tinh thần, về nhân lực mà về lịch sử đối đầu cũng khá yếu thế trước Roma. Trong 6 lần chạm trán gần nhất, đại diện tới từ thủ đô thắng 3 và hòa 3. Ở 5 trận gần nhất tại San Siro, đội bóng áo bã trầu cũng chỉ thua 2 và thắng 1.

Như vậy, đây khó có thể là trận đấu dễ dàng cho Inter. Nếu không quá bất ngờ, khả năng trận đấu kết thúc với tỷ số hòa và Inter phải chia tay là hợp lý nhất.

Thông tin bên lề

Chủ tịch của Inter Milan, Massimo Moratti chính thức lên tiếng cảnh báo HLV Andrea Stramaccioni ngay trước trận bán kết lượt về với AS Roma.

Theo vị Lãnh đạo tối cao của Inter, Coppa Italia sẽ là cứu cánh đích thực cho số phận của chiến thuật gia này. Dù phải thi đấu với mục tiêu phải thắng, nhưng rõ ràng nhiệm vụ trên rất khó thực thi, bởi Inter đã thua 1-2 ở trận lượt đi.

Bên cạnh đó, điều đang gây cản trở lớn nhất với HLV Andrea Stramaccioni chính là vấn nạn chấn thương. Beneamata chỉ thắng 2 ở 8 trận gần nhất, nếu tiếp tục bị loại khỏi Coppa Italia thì nhiều khả năng đó sẽ là hồi kết không có hậu với cựu HLV đội trẻ của Inter Milan.

Dự đoán: 1-1

Trung Nguyên (thethaovietnam.vn)

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/the-thao-vn-store/201304/inter-Milan-vs-aS-Roma-Chao-nhe-inter-280608/