Ibra không cần một Quả bóng (mạ) Vàng

Zlatan Ibrahimovic chưa bao giờ được nhắc đến như một ứng viên thực thụ cho danh hiệu Quả bóng Vàng, và năm nay có lẽ cũng không phải là ngoại lệ, nhưng anh có thật sự cần một Quả bóng Vàng để được thừa nhận hay không?

Ibra đang chơi cực hay trong màu áo PSG

Tiền đạo người Thụy Điển đang chơi cực hay trong màu áo PSG, không khác là mấy phong độ anh đã thể hiện tại Italia (trong màu áo Inter, Juventus và AC Milan): Anh vừa mới lập hat-trick thứ hai ở Ligue 1 mùa này cuối tuần trước, bàn thứ 12 trong 8 trận gần đây cho PSG và đội tuyển Thụy Điển.

Anh là một trong những chân sút đáng sợ nhất thế giới trong vài mùa qua, không chỉ trên khía cạnh bàn thắng. Ibra đã ghi 56 bàn và kiến tạo 27 lần trong 85 trận chơi cho AC Milan trên tất cả các đấu trường. Mùa trước, Ibra nổ súng 35 lần và có 11 đường kiến tạo sau 46 trận. Mùa này là 14 bàn và 5 đường kiến tạo sau 15 trận. Không có một chân sút nào trên thế giới hiện nay toàn diện như anh, từ ưu thế về thể hình, sức mạnh cho đến kỹ thuật và kỹ năng dứt điểm.

Tất nhiên, Ibra vẫn có mặt trong danh sách 23 cầu thủ cho đề cử bóng Vàng, nhưng cơ hội chiến thắng của anh gần như không có. Không hẳn vì anh chơi không xuất sắc trong năm qua, mà đơn giản vì hiện tại, Quả bóng Vàng không còn là một danh hiệu thật sự “quan tâm” đến những đóng góp chuyên môn của một cá nhân. Nếu Ibra chơi ở một đội bóng hàng đầu và thậm chí xuất sắc hơn bây giờ, thì chưa chắc anh đã được Quả bóng Vàng thừa nhận.

Ibra có mặt trong danh sách 23 cầu thủ cho đề cử bóng Vàng

Cuộc chơi của cảm tính

Đó là một cuộc chơi giàu màu sắc cảm tính. Deco có thể là linh hồn của đội Porto đoạt cú ăn ba lịch sử mùa 2003-2004, nhưng Quả bóng Vàng lại thuộc về Ronaldinho. Wesley Sneijder có thể đưa Inter đến cú ăn ba và Hà Lan đến ngôi á quân World Cup vào năm 2010, nhưng anh cũng không thể góp mặt trong danh sách 3 ứng viên cuối cùng (thuộc về Xavi, Iniesta và Messi). Những người Tây Ban Nha như Xavi hay Iniesta đã “miệt mài” vô địch Champions League và World Cup rồi EURO trong vài năm qua, nhưng họ chưa bao giờ được xem là những ứng viên thật sự nặng ký, khi đặt cạnh Ronaldo, và đặc biệt là Messi.

Nếu mùa này và thậm chí là trong vài năm tiếp theo, bóng Vàng không được trao cho Franck Ribery, Ibra hay bất kỳ ngôi sao nào không phải là cái rốn của truyền thông như họ, đó không phải là điều đáng ngạc nhiên. Ronaldinho đã chiến thắng Deco năm 2004 không phải bằng những danh hiệu, mà với tư cách là cầu thủ được nhắc đến nhiều nhất thời điểm ấy, không phải một người mới bước ra ánh sáng vinh quang như tiền vệ người BĐN. Sneijder là nạn nhân của… Barcelona, đội bóng được cho là hay nhất cách đây 3 năm và những cầu thủ tốt nhất của họ nghiễm nhiên được xem là tốt nhất thế giới.

Trên hết, không một ai có thể vượt qua Messi trong 4 năm qua, vì những màn trình diễn cá nhân phi thường quá đều đặn của anh trong một thời gian dài. Nhưng bản chất của Quả bóng Vàng là tôn vinh cá nhân xuất sắc nhất trong một năm, và nếu xét 2 Quả bóng Vàng gần nhất, thì Messi không hẳn là người thuyết phục nhất: Tiền đạo người Argentina đã lập những kỷ lục về bàn thắng, nhưng trong hơn một năm qua, anh chỉ giúp Barca giành được một Cúp Nhà Vua và một chức vô địch Liga.

Ibra chưa bao giờ được nhắc đến như một ứng viên thực thụ cho danh hiệu QBV

Không còn là thước đo chuyên môn

Khi cuộc bầu chọn bóng Vàng trao thêm lá phiếu cho các đội trưởng và HLV trưởng ĐTQG, thì nó đã mất đi không ít tính khách quan (Sneijder sẽ chiến thắng vào năm 2010, nếu chỉ các nhà báo được tham gia bầu chọn như giải Quả bóng Vàng cũ do tạp chí France Football trao tặng). Và thực tế là Quả bóng Vàng là một danh hiệu cảm tính từ khi nó ra đời: Chỉ có 5 hậu vệ và một thủ môn từng được trao bóng Vàng, còn lại, nó thuộc về các tiền đạo và tiền vệ công.

Ibra đã nói thẳng rằng với anh, “chỉ các danh hiệu là quan trọng, còn Quả bóng Vàng, nếu có, chỉ là phụ thêm vào”. Năm 2010, Jose Mourinho đã đem đấu giá danh hiệu… HLV xuất sắc nhất (tương đương bóng Vàng dành cho các nhà cầm quân) để đóng góp cho quỹ từ thiện mang tên Bobby Robson, người thầy cũ của ông.

Đó là một danh hiệu có thể được phổ biến trên toàn cầu vào lúc này, nhưng lại không còn được chính những người trong cuộc coi là thước đo để chọn ra người giỏi nhất thế giới. Một lời khen của HLV Arsene Wenger (Ibra giỏi hơn Ronaldo và Messi) có thể có ý nghĩa với tiền đạo người Thụy Điển hơn một Quả bóng Vàng được tạo nên bởi hiệu ứng truyền thông.

Có lẽ chính vì thế, mà Ibra có thể không cần phải quan tâm đến bóng Vàng làm gì nữa. Anh sẽ được thừa nhận, nếu đánh bại Ronaldo ở loạt trận play-off tới đây và xa hơn có thể là hạ Messi ở Cúp Thế giới một năm sau.

Video siêu phẩm của Ibra vào lưới Anderlecht

Video siêu phẩm của Ibra vào lưới Bastia

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/ibra-khong-can-mot-qua-bong-ma-vang-c9a138786.html