Hy sinh 6 múi, người đàn ông mang thai hộ vợ, bụng bầu 7 tháng to vượt mặt

Chàng trai chuyển giới ở TP.HCM đang ở những tháng cuối thai kỳ. Dân hài hước đùa rằng vì mang bầu mà giờ anh đã mất hết 'body 6 múi' năm xưa.

"Cảm ơn anh đã mang bầu thay em"

Minh Ngọc (43 tuổi, ngụ tại TP.HCM) kết hôn với Minh Dân (32 tuổi, cùng ngụ quận 3, TPHCM). Minh Dân là người chuyển giới từ nữ sang nam và Ngọc thì ngược lại. Họ được "trời se duyên" khi tình cờ gặp nhau trong một bữa tiệc sinh nhật của một người bạn. Minh Dân đã biết và để ý Ngọc khi cô hoạt động showbiz, tham gia các gameshow.

Thế nhưng chính Ngọc lại là người “tán đổ” và chinh phục Minh Dân. Cô thích sự vững chãi, an toàn mà Dân mang lại, còn Dân cũng yêu sự lạc quan, hoạt bát, sôi nổi của cô gái lớn hơn anh nhiều tuổi. Chuyện tình của cả hai cứ thế nảy nở theo cách tự nhiên, chân thành nhất. Tháng 10/2022, sau 4 năm hẹn hò, cả hai chính thức đặt bút ký vào tờ đăng ký kết hôn, trở thành vợ chồng hợp pháp.

Minh Dân - Minh Ngọc là cặp vợ chồng nổi tiếng trong cộng đồng LGBT.

Dân tâm sự, anh và vợ đã lên kế hoạch có con sau khi tổ chức đám cưới. Nhưng gia đình của Ngọc khi đó bị kẹt ở Pháp không về được nên đầu năm 2023, lễ thành hôn mới được diễn ra. Song song đó, Dân và Ngọc đã sang Thái làm IVF (thụ tinh trong ống nghiệm) vì Ngọc đã trữ đông tinh trùng bên Thái từ trước đó. Dân quyết định anh sẽ là người mang thai đứa con chung. Cả hai quan niệm, đứa con sẽ giúp nối dài sợi dây gắn kết giữa hai vợ chồng hơn.

"May mắn một điều là bác sĩ làm 1 lần đã được kết quả như mong muốn nên hai vợ chồng rất vui", Dân bày tỏ. Thai kỳ của 9X diễn ra nhẹ nhàng, anh không bị nghén, các chỉ số xét nghiệm của hai cha con đều bình thường. Từ ngày mang bầu, Dân được vợ chăm sóc, bồi bổ nên đã tăng cân khá nhiều trong 6 tháng đầu. Sự biến đổi kỳ diệu của cơ thể cũng khiến cơ bụng 6 múi của anh hoàn toàn biến mất.

"Mình tăng 16kg, rạn da ít vì trước xăm toàn vùng bụng rồi nên không hiện rõ ra ngoài. Trước khi mang bầu, có tập tạ, tập gym nên cơ bụng đầy đủ lắm. Thành bụng của mình cũng dày hơn những người con gái khác nên việc cảm nhận cái đạp của em bé cũng bị chậm hơn những người khác", Dân chia sẻ.

Dân có một tiệm xăm hình đông khách ở TP.HCM, tuy nhiên vì muốn chuyên tâm dưỡng thai nên anh đành gạt bỏ công việc qua một bên. Cả hai vợ chồng vẫn chăm sóc cho nhau trong cuộc sống hàng ngày. Song Ngọc thương chồng bụng to, bất tiện sinh hoạt nên chị luôn giành làm hết những việc nặng vì sợ ảnh hưởng sức khỏe và em bé.

Dân tăng 16kg, thai kỳ diễn ra nhẹ nhàng.

Đây là điều đáng tự hào!

Ngoài tình yêu, một trong những điều quan trọng nhất để cả hai đi được đến hôn nhân như hôm nay chính là tình cảm và sự ủng hộ từ gia đình. Ngay từ nhỏ, gia đình của Dân và Ngọc rất khó chấp nhận chuyện cả hai đứa con đều sống trong hình hài, giới tính trái ngược. Bị gia đình phản đối kịch liệt, Minh Dân từng phải bỏ nhà đi một thời gian. Nhưng sau khoảng 2 tuần, anh trở về nhà, ngồi nói chuyện đàng hoàng với ba mẹ, họ mới dần cảm thông, chấp nhận con người thật của anh.

Năm 2016, Dân được chính tay mẹ dắt sang Thái Lan để chuyển giới. Trước đó, anh đã phẫu thuật chuyển đổi giới tính phần trên cơ thể trước tại một bệnh viện ở Sài Gòn. Dân nói thêm, cũng vì đã phẫu thuật nên sau này em bé sẽ được nuôi bằng sữa ngoài hoàn toàn.

Dân không phải là người đàn ông mang thai, sinh con đầu tiên tại Việt Nam. Trước đây cũng từng có cặp đôi chuyển giới nổi tiếng ở Cần Thơ là Minh Khang - Minh Anh. Minh Khang chuyển giới từ nữ thành nam và mang thai theo cách tự nhiên.

Đám cưới của cả hai được gia đình, người thân chúc phúc.

Vợ chồng Dân bộc bạch, ban đầu, cả hai dự định sẽ không công khai chuyện có con, song sau khi được bạn bè, người thân thuyết phục thì đã thay đổi suy nghĩ.

"Đây sẽ là một câu chuyện truyền cảm hứng tới nhiều cặp đôi khác trong cộng đồng LGBT. Việc có con là một điều hết sức tốt đẹp, sao mình không chia sẻ, lan tỏa điều này tới mọi người. Thế nên vợ chồng mình quyết định chia sẻ lên mạng", Ngọc nói.

Dư luận có người thương, song cũng có người đàm tiếu, dị nghị chuyện đàn ông "bầu bí" kỳ quặc. Minh Dân vẫn lạc quan, anh cho rằng đây là điều đáng tự hào bởi con cái là lộc trời cho, rất nhiều người đang mong muốn mà không có được.

"Mình không sợ gì hết, việc mình mình làm, cuộc sống mình tận hưởng, họ đâu sống thay mình thì việc gì phải quan tâm họ nghĩ gì. Chỉ cần mình mãn nguyện, hạnh phúc với những gì đạt được, vậy là đủ", Dân bộc bạch.

Dân hạnh phúc bên cạnh vợ.

Ở tháng thứ 7 của thai kỳ, vợ chồng Minh Dân - Minh Ngọc đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đón thiên thần nhỏ chào đời. Ngọc gửi lời cảm ơn chồng vì đã lựa chọn sứ mệnh thiêng liêng thay cho cô: “Cảm ơn anh đã hy sinh vì con chúng ta, thôi gắng xong đi rồi em dẫn anh đi hút mỡ bụng để lấy lại body 6 múi ngày xưa nha!”.

Thủy Tiên

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/hy-sinh-6-mui-nguoi-dan-ong-mang-thai-ho-vo-bung-bau-7-thang-to-vuot-mat-d598679.html