Hy Lạp: Bộ trưởng Bộ Trật tự công cộng bị ám sát hụt

Tin từ hãng Reuters ngày 25/6 cho hay, Bộ trưởng Bộ Trật tự công cộng Hy Lạp Mihalis Chrysohoidis đã được tăng cường bảo vệ an ninh ngay sau khi xảy ra vụ đánh bom nhằm vào ông này tại thủ đô Athens. Vụ việc xảy ra đêm 24/6, khi bom được giấu kín trong một gói bưu phẩm gửi tới văn phòng của Bộ trưởng.

George Vassilakis, trung úy cảnh sát phụ trách an ninh nhiều năm của Bộ trưởng Mihalis Chrisohoidis và là người nhận món quà, kiểm tra nó trước khi chuyển sang phòng Bộ trưởng đã thiệt mạng khi quả bom phát nổ. Kênh truyền hình NET của Hy Lạp đưa tin, vụ nổ đã gây sập nhiều bức tường, làm vỡ vụn các cửa kính và khiến một số người trong tòa nhà tưởng là có động đất. Văn phòng của ông Mihalis Chryssohoidis ở tầng trên của tòa nhà nhưng rất may ông này không bị thương tích gì. Đáng chú ý là tòa nhà làm việc của Bộ trưởng Mihalis Chrisohoidis được canh phòng khá cẩn mật và vì thế người ta đang đặt câu hỏi là tại sao một gói bưu phẩm có chứa bom lại có thể lọt được vào tòa nhà. Các chuyên gia chống khủng bố thì khẳng định không có cuộc điện thoại cảnh báo nào về vụ nổ và họ nghi ngờ vụ này là do các nhóm phiến quân địa phương - từng gây ra một loạt vụ tấn công nhằm vào các mục tiêu an ninh, chính trị trong nhiều thập kỷ qua tiến hành. Tổng thống Hy Lạp Karolos Papoulias và nhiều chính trị gia khác đã lớn tiếng chỉ trích vụ đánh bom và gọi đây là hành động khủng bố tàn ác. Ngay trong đêm 24/6, Thủ tướng Hy Lạp George Papandreou cũng đã có mặt tại hiện trường và yêu cầu tiến hành điều tra khẩn cấp để tìm ra thủ phạm vụ đánh bom

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/vi-vn/quocte/2010/6/132924.cand