Huyền thoại đội quân bất tử 10.000 lính tinh nhuệ, kẻ thù 'khiếp vía'

Đế chế Ba Tư của triều đại Achaemenid (550 trước Công nguyên - 330 trước Công nguyên) nổi tiếng lịch sử với đội quân bất tử gồm 10.000 lính tinh nhuệ. Bất cứ lúc nào, đội quân này luôn giữ vững quân số khiến kẻ thù khiếp sợ.

 Đội quân bất tử gồm 10.000 binh lính tinh nhuệ là niềm tự hào đế chế Ba Tư. Cyrus Đại đế là vị chỉ huy tối cao của đội quân hùng mạnh này. Ông nổi tiếng với tước hiệu Vua của các Vua (Shahanshah).

Đội quân bất tử gồm 10.000 binh lính tinh nhuệ là niềm tự hào đế chế Ba Tư. Cyrus Đại đế là vị chỉ huy tối cao của đội quân hùng mạnh này. Ông nổi tiếng với tước hiệu Vua của các Vua (Shahanshah).

Dưới sự chỉ huy của Cyrus Đại đế, đội quân bất tử này đã thực hiện nhiều cuộc chinh phạt, xâm chiếm các vùng lãnh thổ rộng lớn như Babylon, Lydian, Ai Cập và khu vực Hindu của Gandhara nằm ở nước Pakistan ngày nay.

Dưới sự chỉ huy của Cyrus Đại đế, đội quân bất tử này đã thực hiện nhiều cuộc chinh phạt, xâm chiếm các vùng lãnh thổ rộng lớn như Babylon, Lydian, Ai Cập và khu vực Hindu của Gandhara nằm ở nước Pakistan ngày nay.

Sử gia người Hy Lạp Herodotus có những ghi chép về đội quân bất tử của Cyrus Đại đế. Theo Herodotus, đội quân bất tử của đế chế Ba Tư luôn có quân số là 10.000 người.

Sử gia người Hy Lạp Herodotus có những ghi chép về đội quân bất tử của Cyrus Đại đế. Theo Herodotus, đội quân bất tử của đế chế Ba Tư luôn có quân số là 10.000 người.

Ở bất cứ thời điểm này, quân số 10.000 người không thay đổi. Sở dĩ như vậy là vì mỗi khi có binh sĩ nào bị thương hay tử trận thì sẽ được thay thế bằng một người lính tinh nhuệ khác.

Ở bất cứ thời điểm này, quân số 10.000 người không thay đổi. Sở dĩ như vậy là vì mỗi khi có binh sĩ nào bị thương hay tử trận thì sẽ được thay thế bằng một người lính tinh nhuệ khác.

Do đó, kẻ thù sẽ luôn thấy đội quân bất tử của đế chế Ba Tư không bị suy giảm về quân số khiến họ lầm tưởng đây là đội quân "đao thương bất nhập", không bao giờ có người nào bị thương hay chết trận.

Do đó, kẻ thù sẽ luôn thấy đội quân bất tử của đế chế Ba Tư không bị suy giảm về quân số khiến họ lầm tưởng đây là đội quân "đao thương bất nhập", không bao giờ có người nào bị thương hay chết trận.

Điều này khiến nhiều kẻ thù của đế chế Ba Tư khiếp sợ khi nghe tin Cyrus Đại đế chỉ huy đội quân bất tử sắp tấn công quê hương của mình.

Điều này khiến nhiều kẻ thù của đế chế Ba Tư khiếp sợ khi nghe tin Cyrus Đại đế chỉ huy đội quân bất tử sắp tấn công quê hương của mình.

Vậy nên, một số nước láng giềng, bộ tộc sớm đầu hàng khi biết đội quân bất của người Ba Tư sắp đến xâm chiếm. Nhờ vậy, danh tiếng của đội quân này cũng như đế chế Ba Tư ngày càng lan rộng.

Vậy nên, một số nước láng giềng, bộ tộc sớm đầu hàng khi biết đội quân bất của người Ba Tư sắp đến xâm chiếm. Nhờ vậy, danh tiếng của đội quân này cũng như đế chế Ba Tư ngày càng lan rộng.

Đối với những người lính Ba Tư, được tuyển chọn vào đội quân bất tử là niềm vinh dự lớn lao không gì sánh bằng.

Đối với những người lính Ba Tư, được tuyển chọn vào đội quân bất tử là niềm vinh dự lớn lao không gì sánh bằng.

Tham gia đội quân bất tử, các chiến binh được trang bị áo giáp bằng vàng cùng với các vũ khí như: khiên, kiếm, dao găm lớn, cung tên, giáo ngắn...

Tham gia đội quân bất tử, các chiến binh được trang bị áo giáp bằng vàng cùng với các vũ khí như: khiên, kiếm, dao găm lớn, cung tên, giáo ngắn...

Mỗi người lính sử dụng thành thạo nhiều loại vũ khí để có thể làm tiêu hao sinh lực địch một cách hiệu quả nhất.

Mỗi người lính sử dụng thành thạo nhiều loại vũ khí để có thể làm tiêu hao sinh lực địch một cách hiệu quả nhất.

Mời độc giả xem video: Sức mạnh Quân đội nhân dân Việt Nam. Nguồn: VTV24.

Tâm Anh (TH)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/huyen-thoai-doi-quan-bat-tu-10000-linh-tinh-nhue-ke-thu-khiep-via-1758943.html