Hướng dương gọi nắng: Tiếp tục kết nối, sẻ chia yêu thương cùng trẻ mồ côi

Chị Trương Thị Ngọc Diệu và chị Đặng Nhật Hạ (bìa trái và thứ 2 từ trái sang) cùng cháu Trần Văn Giảng được các chị nhận đỡ đầu từ lúc 11 tháng tuổi. Ảnh: THÁI HÀ

Hội LHPN tỉnh vừa phối hợp với Hội thiện nguyện Đom đóm Phú Yên tổ chức chương trình Mẹ đỡ đầu - Hướng dương gọi nắng. Thông qua các hoạt động, Hội LHPN tỉnh mong muốn tiếp tục lan tỏa giá trị nhân văn của chương trình Mẹ đỡ đầu, kêu gọi sự hỗ trợ của cộng đồng đối với trẻ mồ côi.

Lần thứ ba kết nối thành công

Mẹ đỡ đầu là chương trình giàu tính nhân văn, có sức lan tỏa và được nhiều tổ chức, cá nhân trên cả nước hưởng ứng, góp phần tạo nên dấu ấn riêng của tổ chức hội LHPN. Trên địa bàn tỉnh, qua gần 3 năm triển khai chương trình, các cấp hội phụ nữ đã có những hoạt động hiệu quả; kết nối, giúp đỡ nhiều trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn.

Chương trình tìm mẹ đỡ đầu cho các con với chủ đề Hướng dương đón nắng được Hội LHPN tỉnh thực hiện lần đầu tiên vào tháng 12/2021, giữa bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, những đau thương do đại dịch để lại vẫn nhức nhối ở nhiều gia đình. Chương trình khi ấy đã kết nối thành công cha mẹ đỡ đầu cho 21 trẻ mồ côi trên toàn tỉnh do nguyên nhân từ COVID-19. Tiếp nối hành trình ấy, năm 2022, chương trình Mẹ đỡ đầu - Hướng dương hội ngộ đã dành nhiều tình cảm, sự yêu thương đến 41 em nhỏ mồ côi, như một điểm sáng đầy nhân văn lan tỏa đến nhiều địa phương khác trong cả nước. Trong lần thứ ba tổ chức chương trình với chủ đề Hướng dương gọi nắng, Hội LHPN tỉnh đã kết nối 39 trẻ mồ côi với cha mẹ đỡ đầu.

Trên sân khấu chương trình năm nay, em Nguyễn Thị Bích Triêm, học lớp 12 Trường THPT Trần Suyền (huyện Phú Hòa) - con của người mẹ đơn thân, sau đó mẹ cũng mất do đau ốm đã tự tin dẫn chương trình giới thiệu các tiết mục biểu diễn của những hoàn cảnh mồ côi như mình. Dù không có mẹ cha đi bên cạnh cuộc đời, nhưng nhờ tình yêu thương của cha mẹ đỡ đầu, 2 năm nay con được tạo các điều kiện để ổn định cuộc sống, theo đuổi việc học hành và vẫn đang tiếp tục nỗ lực không ngừng để thực hiện ước mơ vào đại học.

Với sự trân trọng, biết ơn, bà Lê Đào An Xuân, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh xúc động nói: “Chương trình Mẹ đỡ đầu luôn nhận được sự quan tâm, đồng hành của nhiều cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp. Dù sau dịch COVID-19, việc khôi phục sản xuất khó khăn nhưng mọi người đã không ngại san sẻ, trao yêu thương, để đến hôm nay, sau gần 3 năm kể từ lần kết nối đầu tiên, cùng với sự vận động của phụ nữ cơ sở, 454 trẻ đã tìm được cha mẹ đỡ đầu với mức hỗ trợ trung bình 500.000 đồng/tháng, tương đương 6 triệu đồng/năm cho đến khi học xong THPT”.

Lan tỏa yêu thương

Từ TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), chị Triệu Thị Thu Hường đến Phú Yên nhận đỡ đầu trẻ mồ côi trong dịp Hội LHPN tỉnh tổ chức chương trình Mẹ đỡ đầu - Hướng dương gọi nắng. Chị Hường cho biết: “Ngay cả con có đủ cha mẹ vẫn còn những bất ổn tâm lý huống gì là một đứa trẻ mồ côi, thiếu sự quan tâm của gia đình. Hội LHPN tỉnh Phú Yên đã nhìn thấy được vấn đề này nên thay vì chỉ kêu gọi hỗ trợ tài lực, các chị hướng đến việc nâng đỡ trẻ cả về vật chất lẫn tinh thần. Chính điều này chạm đến cảm xúc, thôi thúc tôi chung tay, góp sức để đồng hành cùng các con”.

Đến từ TP Hồ Chí Minh, chị Đặng Nhật Hạ lần đầu gặp được con trai nuôi Trần Văn Giảng (SN 2021, ở thị trấn Phú Thứ, huyện Tây Hòa). Cháu Giảng mồ côi mẹ, được chị Trương Thị Ngọc Diệu, Chủ tịch Hội LHPN thị trấn Phú Thứ đỡ đầu trực tiếp và chị Đặng Nhật Hạ nhận đỡ đầu gián tiếp từ lúc cháu 11 tháng tuổi. Đến nay cậu bé đã 3 tuổi, nghịch ngợm và hiếu động. Tại chương trình, chị Nhật Hạ tiếp tục nhận đỡ đầu bé Nguyễn Minh Phước ở xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa.

Theo thống kê của các cấp hội phụ nữ, hiện toàn tỉnh có 2.373 trẻ mồ côi do COVID-19 và do các nguyên nhân khác, hoàn cảnh rất khó khăn. Triển khai hoạt động đỡ đầu trẻ mồ côi, có 454 trẻ đã được cha mẹ đỡ đầu. Đồng hành cùng các con, hội phụ nữ cơ sở đã kết nối thường xuyên với các gia đình, hướng dẫn cách chăm sóc, nuôi dạy trẻ; kết nối thông tin giữa trẻ và cha mẹ đỡ đầu… nhằm giúp trẻ phát triển toàn diện về sức khỏe, tâm lý, tình cảm.

Chương trình kết nối hỗ trợ trẻ mồ côi thành công là nhờ các cá nhân, doanh nghiệp, những tấm lòng nhân ái, đồng cảm, sẵn sàng sẻ chia. Vì vậy, bà Lê Đào An Xuân nhắn nhủ các cháu nhận được hỗ trợ từ chương trình trân trọng những tình cảm mà cha mẹ đã dành cho mình, xem đó là động lực để luôn chăm ngoan, học hành tiến bộ; đồng thời người đại diện gia đình của các cháu cần sử dụng nguồn hỗ trợ để chăm lo, tạo điều kiện tốt nhất cho cháu trong sinh hoạt, học tập; các chị ở hội LHPN cơ sở kịp thời thăm hỏi, động viên, nắm tình hình trẻ và định kỳ 6 tháng/lần thông tin cho mẹ đỡ đầu gián tiếp và các cấp hội… để đảm bảo rằng, trên hành trình của các cháu luôn có những trái tim yêu thương dõi theo.

Trong tiếng trống khai trường rộn rã, chúng tôi tin rằng những trẻ em mồ côi hoàn cảnh khó khăn tại chương trình đều nhận được sự ấm áp của tình thương gia đình. Chúng tôi vẫn đang cố gắng lan tỏa tình thương này để mỗi đứa trẻ kém may mắn, như một mầm hoa hướng dương, luôn mạnh mẽ, tự tin hướng về ánh mặt trời và không bị bỏ lại phía sau.

Bà Lê Đào An Xuân, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh

THÁI HÀ

Nguồn Phú Yên: http://baophuyen.vn/141/307584/huong-duong-goi-nang--tiep-tuc-ket-noi-se-chia-yeu-thuong-cung-tre-mo-coi.html