Hũ gạo tình thương giúp đỡ người nghèo

VH- Sau hơn một năm phát động, phong trào “Hũ gạo tình thương” ở đơn vị Trung Dũng thuộc đoàn Đắk Tô (Binh đoàn Tây Nguyên) đã giúp đỡ hàng chục gia đình cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị vượt qua đói nghèo; cưu mang hàng trăm mảnh đời khốn khó ở địa phương, nơi đơn vị đóng quân trong những ngày giáp hạt. Phong trào như “sợi dây vô hình” thắt chặt tình đoàn kết quân dân trên địa bàn đóng quân.

Đã thành thông lệ, mỗi khi nhận gạo từ kho để nấu cơm cho đồng đội, những “anh nuôi” thuộc các bếp ăn của Trung đoàn Trung Dũng lại bớt một ít gạo trong khẩu phần ăn của bếp mình cho vào hũ gạo tình thương. Cứ 100 suất ăn trong ngày, các chiến sĩ lại có thêm 1 kg gạo. Đến nay, sau hơn một năm phát động, hơn 5.500kg gạo đã được tập trung tại các bếp ăn; gần 2.000 kg gạo đã được chuyển đến những hộ gia đình thuộc diện khó khăn trên địa bàn. Trao đổi về mục đích, phương pháp thực hiện phong trào “Hũ gạo tình thương” của đơn vị, trung tá Trần Doãn Khanh - Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn cho biết: Thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đơn vị đã phát động phong trào sâu rộng đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ. Đây là phong trào nhằm giúp đỡ gia đình cán bộ chiến sĩ, công nhân viên quốc phòng gặp khó khăn đột xuất và các gia đình chính sách, gia đình các dân tộc nghèo trên địa bàn đóng quân vào các dịp lễ tết; giúp đỡ họ có điều kiện vươn lên trong cuộc sống. Mỗi gia đình quân nhân khó khăn gần đơn vị được hỗ trợ 30 kg gạo do trợ lý Chính sách và trợ lý Tuyên huấn chuyển đến nhà; Những gia đình ở xa đơn vị được hỗ trợ 50kg gạo, quy ra tiền mặt và gửi đến từng gia đình... Từ phong trào “Hũ gạo tình thương”, rất nhiều hộ gia đình quân nhân trong đơn vị có hoàn cảnh khó khăn và các gia đình chính sách trên địa bàn huyện Đắk Tô được giúp đỡ. Điển hình như gia đình ông Hồ Xuân Bầm (dân tộc Jẻ Triêng) ở thôn 2 xã Tân Cảnh (Đắk Tô). Ông Bầm là thương binh 2/4. Hiện tại, do sức khỏe giảm sút, ở với ông là đứa cháu gái còn nhỏ nên gia đình ông còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Ông xúc động: “Năm nào bộ đội trung đoàn cũng tặng quà Tết cho gia đình mình. Ngoài việc hỗ trợ gạo, dầu ăn, mỳ chính cho gia đình, cán bộ trung đoàn còn thường xuyên đến thăm hỏi động viên. Gia đình mình biết ơn bộ đội trung đoàn nhiều lắm”. Cũng như ông Bầm, gia đình chị Nguyễn Thị Hồng Phương, trú tại Thôn 1 xã Tân Cảnh hết sức khó khăn. Con còn nhỏ, chị Phương không có công ăn việc làm ổn định; cuộc sống chủ yếu nhờ vào đồng lương ít ỏi của thiếu úy chuyên nghiệp Đậu Khắc Hợp (chồng chị Phương), nhân viên kỹ thuật Trung đoàn. Chị Phương cho biết: “Được hỗ trợ gạo từ “Hũ gạo tình thương” do anh em quyên góp là động lực thôi thúc gia đình em vượt khó vươn lên trong cuộc sống...”. Ngoài việc hỗ trợ cho gia đình quân nhân gặp khó khăn, “Hũ gạo tình thương” ở đơn vị Trung Dũng còn hỗ trợ hàng trăm kg gạo cho hàng chục gia đình khó khăn ở các địa phương bị thiệt hại do thiên tai lũ lụt. Đó là Trường Tiểu học Pô Kô thuộc xã Pô Kô; bà con nhân dân xã Đắk Rơ Nga, huyện Đắk Tô khắc phục hậu quả cơn bão số 9 năm 2009; Đó là những gia đình khó khăn, gia đình chính sách vào dịp 27 tháng 7 và lễ, Tết ở các xã Kon Đào, Tân Cảnh, Pô Kô, Đắk Rơ Nga v.v... thuộc huyện Đắk Tô. Đặc biệt, trong đợt lũ lụt tàn phá nặng nề các tỉnh miền Trung giữa tháng 10 vừa qua, hơn 500kg gạo từ “Hũ gạo tình thương” của đơn vị Trung Dũng đã được chuyển đến những gia đình quân nhân bị thiệt hại nặng nề do lũ lụt... Phong trào “Hũ gạo tình thương” đã góp phần chia sẻ bớt khó khăn cho các gia đình đồng bào dân tộc, gia đình chính sách trong cuộc sống, góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân dân nơi địa bàn đơn vị đóng quân. Đồng thời, phong trào này đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng đến tất cả cơ quan đơn vị; giúp cho cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn hiểu rõ hơn về ý nghĩa của cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Y Ly Na

Nguồn Báo Văn hóa: http://www.baovanhoa.vn/doisong/30809.vho