Hot boy điển trai bị loại vì thiếu 'màu sắc riêng' tại MMC 2016

Đỗ Phú Quý - chàng hot boy đình đám mạng xã hội với những màn cover độc đáo đã phải chia tay cuộc thi âm nhạc MobiFone Music Contest - MMC 2016 vì thiếu màu sắc cá tính trong cuộc cạnh tranh giành lấy tấm vé lọt vào Top 16.

Sau vòng sơ loại căng thẳng cạnh tranh với gần 2.000 thí sinh khác trên toàn quốc, Top 30 cuộc thi âm nhạc MobiFone Music Contest - MMC 2016 tiếp tục hành trình tới ngôi vị quán quân với thử thách Live at home.

Tại vòng này, các thí sinh sẽ được chia thành những nhóm nhỏ và cạnh tranh trực tiếp với nhau khi cùng thể hiện một ca khúc do ban giám khảo chỉ định. Với sự hạn chế của những thiết bị thu âm tại nhà, thí sinh cần phải thể hiện được cá tính âm nhạc và tiềm năng của mình để thuyết phục dàn ban giám khảo khó tính.

Olia Hoàng, Như Oni và Minh Trang

Olia Hoàng, Như Oni và Minh Trang

Để lại ấn tượng trong vòng thi này có thể kể đến 3 cô gái xinh đẹp cá tính: Olia Hoàng, Như Oni và Minh Trang. Sự khác biệt về cả ngoại hình lẫn giọng hát mang đến cho ca khúc Lalala một màu sắc mới lạ hấp dẫn

Phần trình diễn của nhóm 4 cô gái Linh K, Ngọc Trang, Bảo Ngọc, Jiny Ngô Khánh Linh lại ghi điểm bởi phần rap độc đáo của Jiny. Bốn anh chàng điển trai Đào Trọng Tín, Minh Tiến, Thanh Tùng và Duy Đạt lại mang đến cho bữa tiệc âm nhạc một tiết mục đặc biệt mang tên “Lười”.

Là những thí sinh sở hữu chất giọng mềm mại và tình cảm, nhóm 4 thí sinh Minh Ngọc, Ngọc Anh, Ý Nhi, Xuân Hương được các ban giám khảo giao cho ca khúc nhạc phim đình đám trong suốt thời gian qua, "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh".

Một ca khúc chỉ với nền nhạc là một cây ghi ta sẽ là một cơ hội tuyệt vời cho các thí sinh khoe giọng hát đẹp đẽ của mình nhưng cũng là một thách thức lớn yêu cầu kĩ thuật xử lý bài hát khéo léo.

Đặc biệt, "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" là một ca khúc rất được yêu thích và vốn đã có rất nhiều bản cover ấn tượng, nếu thí sinh không thể mang lại một màu sắc mới cho bài hát thì rất khó thuyết phục được dàn ban giám khảo khó tính

Minh Ngọc, Ngọc Anh, Ý Nhi, Xuân Hương

Với cách xử lý bài hát tinh tế, Minh Ngọc là thí sinh nhận được nhiều lời khen nhất từ phía các ban giám khảo. Bên cạnh đó, Ý Nhi lại là thí sinh gây được ấn tượng mạnh mẽ nhất từ ban giám khảo Minh Đức.

Mặc dù chưa quá nổi bật so với vòng thi trước nhưng hai thí sinh Ngọc Anh và Xuân Hương vẫn thuyết phục được các vị ban giám khảo bằng giọng hát ngọt ngào và dành tám vé vào vòng thi tiếp theo.

Bên cạnh màn trình diễn "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" mượt mà, vòng thi Live at home còn thu hút khán giả yêu nhạc bởi những màn thể hiện không kém phần hấp dẫn của các nhóm thí sinh khác. Hàng loạt những ca khúc đình đám suốt thời gian qua như: Yêu, Em đã biết, Chưa bao giờ... cũng được thể hiện rất ấn tượng và đầy màu sắc bởi dàn thí sinh tài năng.

Là nhóm thí sinh đầy tiềm năng với những giọng ca và cách thể hiện độc đáo, nhóm 4 thí sinh: Quỳnh Hương, Quỳnh Như, Kim Trang, Phương Mai được ban giám khảo đặt nhiều kì vọng. Cũng chính vì vậy, dàn ban giám khảo khó tính đã quyết định “làm khó” nhóm thí sinh này bằng hit đình đám "Em đã biết".

Theo ban giám khảo Minh Đức, "Em đã biết" là một ca khúc R&B điển hình cho xu thế nhạc Việt hiện tại. Cũng chính bởi là ca khúc thời thượng nên ca khúc này mang lại cảm giác dễ thuộc dễ hát nhưng để thể hiện tốt nhất màu sắc của ca khúc này, thí sinh cần phải có kiến thức nhất định về âm nhạc và khả năng cảm nhận nhịp tốt. Thí sinh cũng cần phải thể hiện được cá tính âm nhạc riêng của mình để không bị hòa trộn với rất nhiều màn thể hiện ấn tượng khác.

Được Hà Trần đánh giá là nhóm thí sinh thú vị nhất tại vòng Live at home, Quỳnh Hương, Quỳnh Như, Phương Mai và Kim Trang đã mang lại những màu sắc hoàn toàn mới cho bài hát đình đám này. Cô nàng hotgirl với những bản cover đình đám - Quỳnh Hương (Olia Hoàng) được coi là thí sinh có giọng hát phù hợp nhất với ca khúc này. Với cách xử lý nhịp điệu ấn tượng, Olia Hoàng đã dễ dàng thuyết phục dàn ban giám khảo khó tính

Nhóm ghi điểm với khả năng hát rap của Như Oni

Bên cạnh đó, cô nàng cá tính Như Oni cũng khiến ban giám thích thú bằng màn rap cũng như cách “chơi” với tiết tấu bài hát độc đáo. Minh Trang với giọng hát trong trẻo và tình cảm cũng dành được tấm vé vào vòng thi tiếp theo. Cạnh tranh với những thí sinh với cá tính mạnh mẽ nhưng chưa thể hiện được màu sắc của riêng mình, cô nàng Phương Mai đành phải tạm biệt MMC 2016 tại vòng Live at home.

Tập 4 cuộc thi âm nhạc MMC 2016 khép lại với những màn trình diễn tuyệt vời, khẳng định sự lột xác của dàn thí sinh tiềm năng. Bên cạnh những dư âm về những bài hát tuyệt vời, nhiều khán giả tỏ ra tiếc nuối trước sự ra đi bất ngờ của những thí sinh nổi bật trong các vòng thi trước.

Đỗ Phú Quý tiếc nuối chia tay chương trình

Một trong những sự ra đi để lại nhiều tiếc nuối và tranh cãi nhất chính là Đỗ Phú Quý - chàng hot boy đình đám mạng xã hội với những màn cover độc đáo. Với một giọng ca đầy cảm xúc, Đỗ Phú Quý nhanh chóng nhận được nhiều tình cảm từ các khán giả yêu nhạc. Tuy nhiên trong thử thách nhóm với ca khúc Radio, được đánh giá là chưa thể hiện tốt và hòa hợp với nhóm, Phú Quý dừng chân tại Top 23.

Ngọc Anh cũng phải chia tay chương trình

Cô nàng Ngọc Anh xinh xắn nhận được ban giám khảo đánh giá cao và đặt nhiều kì vọng ngày từ vòng sơ loại cũng phải ngậm ngủi chia tay cuộc thi vì sự thể hiện thiếu màu sắc riêng. Anh chàng Hồng Thái điển trai thuyết phục ban giám khảo bằng ca khúc ngọt ngào tự mình sáng tác sáng tác cũng phải tạm biệt cuộc thi khiến nhiều khán giả không khỏi ngỡ ngàng.

Tập 5 cuộc thi âm nhạc MMC 2016 với phần thử thách hát đơn của Top 16 thí sinh tài năng hứa hẹn đem lại nhiều sự bất ngờ hơn nữa.

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/hot-boy-dien-trai-bi-loai-vi-thieu-mau-sac-rieng-tai-mmc-2016-43457.html