Hồng Lĩnh Hà Tĩnh gỡ hòa ở phút cuối trận derby xứ Nghệ

Ở những phút thi đấu cuối cùng gặp Sông Lam Nghệ An, lão tướng Đinh Thanh Trung đã trở thành người hùng của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh khi tung cú sút gỡ hòa, giữ lại 1 điểm quý giá trên sân nhà.

Đội hình ra sân của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Chiều 28/10, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tiếp đón Sông Lam Nghệ An trên sân nhà. Gặp nhau từ sớm, ngay vòng 2 Nightwolf V.League 2023 - 2024, trận derby xứ Nghệ được dự đoán diễn ra cởi mở và sôi nổi.

Chủ nhà Hà Tĩnh ra sân với đội hình do tiền vệ Trần Phi Sơn làm đội trưởng. Các ngoại binh gồm Bruno Silva và Micheal Gopey, riêng Diallo vẫn chưa thể trở lại do chấn thương. Thủ môn trẻ Dương Tùng Lâm tiếp tục được tin tưởng bắt chính.

Về phía đội khách, Sông Lam Nghệ An tiếp tục tung ra đội hình xuất phát với nhiều cái tên còn rất trẻ như thủ môn Nguyễn Văn Việt, các cầu thủ Trần Nam Hải, Nguyễn Văn Bách. Thủ lĩnh chỉ đạo các cầu thủ trẻ trên sân cỏ là hậu vệ đội trưởng Trần Đình Hoàng.

Sau tiếng còi khai cuộc, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh là đội chủ động dâng cao đội hình nhằm kiểm soát thế trận. Tuy nhiên, Sông Lam Nghệ An mới là đội có bàn thắng vượt lên trước.

Ngay phút thứ 11, tiền vệ trẻ sinh năm 2003 - Nguyễn Văn Bách đã tận dụng tốt cơ hội tung cú sút bồi mở tỷ số 1-0 cho đội khách.

Là đội tấn công nhiều hơn nhưng chủ nhà Hà Tĩnh lại bị dẫn trước từ khá sớm.

Sau bàn thua, các học trò của HLV Nguyễn Thành Công đẩy cao nhịp độ trận đấu nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Dù các pha bóng chưa có sự mạch lạc cần có, song, một số cơ hội nguy hiểm đã được tạo ra.

Phút thi đấu chính thức cuối cùng của hiệp 1, Michael Gopey bật cao đánh đầu đưa bóng đi vào lưới của thủ môn Nguyễn Văn Việt. Đáng tiếc bàn thắng bị VAR từ chối.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tăng cường tấn công ở hiệp 2.

Bước sang hiệp 2, HLV Nguyễn Thành Công có sự thay đổi người với sự xuất hiện của lão tướng Đinh Thanh Trung. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tấn công nhiều hơn và có nét hơn, trong khi Sông Lam Nghệ An chủ động lùi đội hình để chờ cơ hội phản công.

Sau rất nhiều nỗ lực, ở những phút thi đấu cuối cùng, Đinh Thanh Trung đã trở thành người hùng của đội bóng khi là người tung cú sút gỡ hòa 1-1 cho đội nhà. Đây cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu.

Các cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ăn mừng bàn thắng gỡ hòa.

Phúc Sơn - Ngọc Thắng

Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/clb-hong-linh-ha-tinh/hong-linh-ha-tinh-go-hoa-o-phut-cuoi-tran-derby-xu-nghe/256413.htm