Hồn nhiên tay vợt nữ gốc Việt

Dáng “ốc tiêu” nhất trong số các tay vợt dự tranh nội dung đơn nữ nhưng cô bé Nguyễn Tamitha mang hai quốc tịch Philippines và Việt Nam hôm qua đã khiến các đối thủ ngỡ ngàng.

Cô đã hạ gục hạt giống số 2 Patriomino 2-0 (6/2; 6/4) cao hơn mình một cái đầu và lên ngôi vô địch. Theo lời tâm sự của cô bé có cha là người Việt, mẹ người Philippines này thì đây là lần đầu tiên cô đăng quang tại một giải đấu quốc tế dành cho các tay vợt dưới 18 tuổi. Tuy nhiên, khi được hỏi có theo đuổi quần vợt chuyên nghiệp trong tương lai, Tamitha bẽn lẽn: “Với thể hình nhỏ con, đánh với các bạn đồng tuổi đã quá vất vả rồi nên rất khó để em tranh tài ở các giải đấu có đẳng cấp cao hơn. Tuy nhiên, nếu được gia đình đầu tư tốt, em vẫn thích theo đuổi quần vợt chuyên nghiệp”. Tamitha sang Việt Nam lần thứ ba nhưng lần này em mới giành được chức vô địch. Tamitha cho biết: “Gia đình em sinh sống ở thủ đô Manila, thuộc hàng trung lưu nên không có nhiều điều kiện để theo đuổi quần vợt chuyên nghiệp. Quần vợt chỉ giúp em thư giãn sau thời gian đi học”. “Ốc tiêu” Tamitha vô địch trước đối thủ hơn mình một cái đầu (trên) và tranh thủ lấy bài ra học. Ảnh: MINH QUANG So với sự đầu tư của tay vợt trẻ Nguyễn Hoàng Thiên của Việt Nam, có HLV kèm riêng 5.000 euro/tháng, có cơ hội du đấu nhiều nơi, Nguyễn Tamitha rất bất ngờ nhưng với khoản chi phí đó, gia đình em không đủ khả năng đầu tư. Ngoài năng khiếu đánh quần vợt, Tamitha còn rất thích nghe nhạc và vẽ rất đẹp. Bỏ chiếc cúp vô địch vừa đoạt được vào ba lô, Tamitha hí hoáy ngồi vẽ và làm bài tập trông rất hồn nhiên. Sự hồn nhiên ấy còn thể hiện khi có người hỏi em có muốn khoác áo đội tuyển Việt Nam không. “Em thích khoác áo tuyển Philippines hơn bởi em đã thích nghi với cuộc sống bên đó” - Tamitha nói. Tương tự, trận ở chung kết đơn nam, trước đối thủ Markus Kerner (Estonia) cũng cao to hơn mình cả cái đầu nhưng Nguyễn Hoàng Thiên không mấy khó khăn để giành chiến thắng 6/1; 6/0 sau một giờ tranh tài. Chức vô địch mà Hoàng Thiên cho biết em chỉ mất 70% sức lực để lần thứ hai đăng quang. Ở trận chung kết đôi nữ, cặp Thanh Bình - Ngọc Minh đã không vượt qua đôi liên quân Patriomino (Philippines) - Syarifah (Indonesia) sau thất bại đáng tiếc với tỉ số so kè 3/6; 6/2; 10-12. Chức vô địch đôi nam thuộc về đôi liên quân Mikael (Đan Mạch) - Han Sung Min (Hàn Quốc). MINH QUANG

Nguồn PLO: http://www.phapluattp.vn/20101015112814122p0c1020/hon-nhien-tay-vot-nu-goc-viet.htm