Hỗn loạn vì 'cô hồn' đi giật... cô hồn!

Người nghèo thì ít, kẻ cô hồn thì nhiều khiến buổi phát gạo từ thiện tại một công ty ở quận Bình Thạnh rơi vào hỗn loạn.

Trưa 6-9, buổi phát gạo từ thiện cho người nghèo tại trụ sở Công ty TNHH Dịch vụ Long Hoàng trên đường D2 (quận Bình Thạnh, TP HCM) rơi vào cảnh hỗn loạn khi hàng chục thanh niên lao vào xô đẩy, giẫm đạp người khác để nhặt, hứng tiền, giành giật đồ ăn... sau lễ cúng cô hồn.

Trưa 6-9, buổi phát gạo từ thiện cho người nghèo tại trụ sở Công ty TNHH Dịch vụ Long Hoàng trên đường D2 (quận Bình Thạnh, TP HCM) rơi vào cảnh hỗn loạn khi hàng chục thanh niên lao vào xô đẩy, giẫm đạp người khác để nhặt, hứng tiền, giành giật đồ ăn... sau lễ cúng cô hồn.

11 giờ - buổi phát gạo miễn phí cho người nghèo diễn ra nhưng trước đó, những người bán vé số, chạy xe ôm, gánh hàng rong… chỉ thưa thớt, trong khi ngược lại, hàng chục thanh niên dừng xe máy trước cổng, đập cửa ầm ầm chực lao vào

Nhân viên công ty khi mở cửa và rải tiền loại mệnh giá 10.000 đồng sau lễ cúng thì dòng người ùa vào, miệng la hét, tay vung lên, xô đẩy, giẫm đạp lên nhau để giành giật

Cảnh tượng giành giật nhau khiến phần sân trước của công ty cùng khu vực phía ngoài rơi vào cảnh hỗn loạn. Thịt heo, gà, gạo, muối, trái cây, bánh kẹo... ở mâm cúng cũng rơi vãi trên nền đất

Nữ nhân viên chưa rải tiền, đồ cúng nhưng thanh niên này lao theo giành giật

Cuối cùng, thanh niên nói trên chỉ giật được một con gà cúng

Ít phút sau lúc rải tiền cúng "cô hồn", nhóm thanh niên rời đi - và khi đó - nhiều người có phiếu phát gạo mới có thể vào trong để xếp hàng chờ nhận

Theo các nhân viên ở công ty này, phiếu nhận gạo miễn phí được công ty phát cho những người nghèo, già, đang hành nghề bán vé số, chạy xe ôm, hàng rong... tại khu vực trên hôm 5-9 và đến trưa nay (6-9) thì những người có phiếu sẽ đến nhận. Với mỗi phiếu, người nhận sẽ được 10 kg gạo cùng một số phần quà như kẹo bánh.

Nhặt lại đồ ăn, bánh kẹo...vương vãi sau "lễ giật tiền"

Người phụ nữ này trượt ngã do đồ ăn rơi vãi trong lúc nhóm người giành giật nhau

"Chúng tôi cũng không lường trước được là khi rải tiền cúng cô hồn lại có nhiều thanh niên "cô hồn' đến xô đẩy, giành giật như vậy dù những người đến giật được xem như sự tái hiện của những cô hồn" - một nữ nhân viên tại công ty nói

Phóng sự ảnh: GIA MINH

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/ban-doc/hon-loan-vi-co-hon-di-giat-co-hon-20170906130830037.htm