Hơn 2 giờ nghẹt thở dập tắt hỏa hoạn

Việt Thành

(Cadn.com.vn) - Vào khoảng 1 giờ 15 ngày 11-10, căn nhà 2 tầng 151 - Đống Đa, P. Thạch Thang, Q. Hải Châu (Đà Nẵng) do bà Trương Thị Minh (85 tuổi) làm chủ bất ngờ bốc cháy dữ dội. Tại tầng 1 căn nhà kinh doanh văn phòng phẩm, mực in, máy in, laser… chứa nhiều chất dễ cháy nên trong thời gian ngắn, ngọn lửa đã cháy lan, bao trùm toàn bộ căn nhà. Người dân lân cận điện báo cho lực lượng chữa cháy 114. Thời điểm xảy ra vụ cháy, trong nhà có 7 người (chủ yếu là người già, trẻ em) đang mắc kẹt trên tầng 2.

Ngay khi nhận được thông tin, 2 Phòng Cảnh sát PC&CC số 1 và số 2 đã xuất 4 xe chữa cháy có mặt ngay tại hiện trường tổ chức chữa cháy. Xác định đây là vụ cháy diễn biến phức tạp, nguy hiểm và có nguy cơ cháy lan sang các nhà bên cạnh, gây thiệt hại về tài sản và tính mạng cho nhân dân, Cảnh sát PC&CC TP đã điều động thêm 5 xe chữa cháy, 1 xe thang, 2 xe cứu nạn cứu hộ và hàng chục CBCS của Phòng Cảnh sát PCCC số 1, 2, 3, 4, và Phòng Hướng dẫn chỉ đạo về Chữa cháy & CNCH, tổ chức trinh sát đám cháy. Đặc biệt, nhằm triệt tiêu gốc lửa, tránh cháy lan trên diện rộng đối với khu vực nhà liền kề, mặt phố, lãnh đạo Cảnh sát PC&CC TP đã chỉ đạo xuất xe công nghệ 1-7 (One-Seven) hiện đại nhất để ngăn chặn vụ cháy.

Lực lượng PCCC tiếp cận đám cháy.

Công tác chữa cháy được triển khai rất khẩn trương, chuyên nghiệp. Đại tá Trần Đình Chung và Đại tá Lê Ngọc Hai - Phó Giám đốc Cảnh sát PC&CC Đà Nẵng trực tiếp đến hiện trường chỉ huy chữa cháy. Tại hiện trường, sau khi nghe trinh sát và báo cáo nhanh tình hình, lãnh đạo Cảnh sát PC&CC chỉ đạo CBCS phân thành nhiều hướng, phun nước khống chế đám cháy ở chính diện, 2 bên hông, phía trên của căn nhà để cứu người kịp thời. Do ngôi nhà khóa trái cửa, khói bốc dày đặc nên lực lượng chữa cháy phải sử dụng máy cắt thủy lực phá cửa, máy thổi khói công suất lớn, đục tường nhà bên cạnh tạo điều kiện để CBCS triển khai đường vòi chữa cháy, dùng xe thang phun nước từ trên cao kết hợp phun bọt vào đám cháy. Đến 3 giờ 30 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Phun nước trực diện vào đám cháy.

Như vậy, sau hơn 2 giờ chiến đấu với vụ hỏa hoạn, với quyết tâm, chiến thuật tác chiến chữa cháy phù hợp và lòng dũng cảm, không ngại hiểm nguy, hy sinh, CBCS Cảnh sát PC&CC TP đã dập tắt hoàn toàn ngọn lửa trước sự vui mừng của nhân dân. Hiện Cảnh sát PC&CC TP Đà Nẵng đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân gây cháy.

Tường thuật lại sự việc, bà Trương Thị Minh cho hay, lúc đó bà đang ngủ trên lầu thì ngửi thấy mùi khét đi kiểm tra thì phát hiện khói bốc lên tại tầng 1, bà lập tức hô hoán cho mọi người trong nhà thức dậy. Ngay lập tức, ông Nguyễn Văn Tải (con rể bà Minh) đã dẫn mọi người trong gia đình thoát ra lối cửa sau, kêu gọi người dân đến cứu.

Triển khai chữa cháy ở tầng 2.

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_155982_hon-2-gio-nghe-t-tho-da-p-ta-t-ho-a-hoa-n.aspx