Hôm qua là ngày cuối cùng bạn nói câu: 'Tôi không thể'

Ai cũng có thể lựa chọn thay đổi, và khi bật năm chiếc công tắc này lên, bạn sẽ nhìn cuộc đời mình qua một lăng kính mới.

Đến giờ thì có lẽ bạn đang tự hỏi: Làm thế nào để tôi bật được năm chiếc công tắc này?

Chúng ta đều đã nghe câu thành ngữ “tre già khó uốn”. Bạn không thể thay đổi được ai đó khi họ đã quen với kiểu cách của mình rồi. Bạn không thể biến họ thành người bạn muốn hay người bạn hy vọng họ sẽ trở thành. Các thói quen, hành vi và ý kiến mà mọi người xây nên qua nhiều năm đã bắt rễ sâu tới không thể thay đổi được. Thậm chí còn không đáng để thử làm vậy vì bạn không thể thay đổi được con người, phải không?

Tôi thì nghĩ thế này: câu “tre già khó uốn” chỉ đúng nếu cây tre đó không chịu uốn thôi. Bạn có thể lặp đi lặp lại những lý do tại sao bạn không thể thay đổi, tại sao bạn sẽ không thay đổi, hay tại sao thay đổi là bất khả thi.

Bạn có thể lựa chọn thay đổi, và khi bạn bật năm chiếc công tắc này lên, bạn sẽ nhìn cuộc đời mình qua một lăng kính mới, chiếc lăng kính GRĐNH sẽ đưa bạn đến với Cuộc đời Rực rỡ. Sự thật bạn cần nhận biết là hôm nay chính là ngày của bạn, bất kể chuyện gì đã từng xảy ra trước kia. Hôm nay là ngày bạn giành quyền làm chủ hoàn toàn cuộc đời bạn.

Hôm qua là ngày cuối cùng bạn nói câu: “Tôi không thể”.

Hôm nay là ngày đầu tiên bạn nói câu: “Tôi sẽ hành động”.

Khi bạn hiểu làm chủ cuộc đời nghĩa là như thế nào, đó là một quyền năng lớn lao và cũng là một trách nhiệm tuyệt vời. Đó là con đường đưa bạn tiến tới sự vĩ đại. Bạn đang sống trong thời kỳ đáng kinh ngạc nhất trong lịch sử. Có thể đây không phải là thời kỳ tốt đẹp nhất. Có thể đây không phải là thời điểm hoàn hảo. Nhưng ngay bây giờ, đây chính là thời điểm vĩ đại nhất bởi mọi người đều có cơ hội được làm tròn số mệnh của mình. Đây chính là thời điểm của bạn.

Nếu bạn đang tranh đua với một nhóm khác - có thể đó là bạn bè, đồng nghiệp, cha mẹ, anh chị em của bạn hay cả xã hội - thì bạn đang làm sai việc rồi. Nếu bạn nghĩ bạn phải theo học tại một ngôi trường nhất định, có một công việc nhất định, mua sắm ở một cửa hàng nhất định, hay giao du với một nhóm người nhất định, thì bạn cũng đã sai rồi.

Việc duy nhất bạn nên làm chỉ liên quan tới một người thôi. Bạn phải tranh đua với chính bạn. Bạn, và chỉ có bạn mà thôi, mới là người làm chủ cuộc đời bạn. Bạn đang nỗ lực vì chính mình. Bạn ra quyết định dựa trên cơ sở những điều kiện của chính bạn. Bạn có quyền năng quyết định tương lai của bạn. Nếu bạn rơi vào cái bẫy so sánh trong xã hội, thì bạn đã thua rồi.

Vì chúng ta thường thích được vừa lòng ngay lập tức, nên rất nhiều người muốn đạt được kết quả ngay bây giờ. Họ muốn có lối đi tắt và có sản phẩm ngay, nhưng họ thiếu đi ý chí và sự quyết tâm để làm những việc quan trọng hơn để giúp mang tới kết quả.

Nếu bạn không có phương pháp tư duy đúng đắn hay đạo đức nghề nghiệp để tiến hành những thay đổi đó, lời khuyên sẽ mãi chỉ là lời khuyên. Rất ít người chịu mang vất vả vào người. Chúng ta nên tập trung nỗ lực định hình những thói quen cũng như chọn lựa của mình.

Đó là nơi mọi sự bắt đầu. Góc nhìn cá nhân, tâm tính, nguyên tắc và sự thấu hiểu bản thân sẽ dẫn lối cho những quyết định của chúng ta. Hãy bắt đầu với việc xây dựng một nền móng vững chắc trước khi tập trung vào kết quả.

Zack Friedman/ NXB Trẻ

Nguồn Znews: https://znews.vn/hom-qua-la-ngay-cuoi-cung-ban-noi-cau-toi-khong-the-post1455218.html