Hôm nay tất niên, ngày mai…

Tiệc tất niên, ăn tất niên, gặp nhau tất niên, gặp nhau cuối năm… là các cách gọi khác nhau được nhắc đến, có lẽ nhiều nhất những ngày này. Không chỉ trong gia đình, còn là các nhóm bạn bè, khu dân cư, cơ quan, đơn vị. Nghĩ đến tiệc tất niên, thường ai cũng thấy đó là gặp mặt vui vẻ, xây dựng sự đoàn kết. Thế nhưng cũng có không ít người cho rằng, tiệc tất niên lại… vô bổ.

Tất niên, thưởng, lương tháng 13, quà tết và nhiều chuyện khác liên quan đến tết Nguyên đán, tết Dương lịch, cả văn hóa phương Đông, văn hóa phương Tây đều có, khác nhau là mỗi nền văn hóa một cách thể hiện. Nhóm gia đình, nhóm người thân, nhóm bạn học cấp 3, nhóm cùng phòng ký túc xá, nhóm đội bóng, nhóm cầu lông, nhóm cùng hãng xe, nhóm câu cá, nhóm làm YouTube, nhóm làm TikTok, nhóm chị em, nhóm đồng hương, nhóm cùng phòng, nhóm cùng phân xưởng, công ty, cơ quan, đối tác, cộng sự, khu dân cư… Rất nhiều đơn vị, tổ chức, nhóm, cứ có tập thể là gần như có tất niên.

Dù tổ chức như thế nào, mức độ hoành tráng ra sao, ở doanh nghiệp, công sở, khu dân cư hay các nhóm, tất niên cũng có điểm chung là gặp gỡ, động viên, thắt chặt mối quan hệ làm việc, xây dựng sự đoàn kết. Có nhiều ý nghĩa tốt đẹp như thế, song không ít người lại “kêu trời” vào dịp tất niên. Mới đây, giám đốc một doanh nghiệp ở Hà Nội đã phải nhập viện cấp cứu, trải qua cơn “thập tử nhất sinh” sau nhiều ngày ăn nhậu liên tiếp tại các buổi tiệc tất niên. Không ít trường hợp tương tự như vậy khi phải trải qua chặng “tourmalet” (tạm dịch là chặng đua nước rút, giai đoạn thi đấu khốc liệt) vào dịp cuối năm, khi vừa phải có khối lượng công việc nhiều hơn thường ngày vừa phải căng sức… đi nhậu. Với người chủ quản tài chính, đó còn là một khoản chi phí đáng kể.

Không chỉ vậy, liên tiếp những ngày qua, thông điệp “Đã uống rượu, bia thì không lái xe” được tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và được nhắc đi nhắc lại từng ngõ ngách trong khu dân cư. Hậu quả của đã uống rượu, bia mà vẫn lái xe, ai cũng biết, sologan “Đã uống rượu, bia thì không lái xe” cũng thật dễ nhớ... Nhưng rồi vì “cả năm mới có 1 lần tất niên”, không ít người vẫn quên và phải trả giá đắt khi bị phạt do vi phạm nồng độ cồn. Bị phạt, ân hận “giá như không đi ăn tất niên” cũng đã muộn. Không ít trường hợp, ngay tại buổi tiệc, ly qua chén lại dẫn tới xô xát, mất đoàn kết, sứt mẻ tình cảm, thậm chí đánh nhau gây hậu quả nghiêm trọng…

Không chỉ là vấn đề sức khỏe, không chỉ là nguy cơ vi phạm pháp luật về giao thông hay đánh nhau mà nhẹ thì “sứt đầu mẻ trán”, nặng phải đón một cái tết hôm nay tê tái, ngày mai tái tê. Không ít trường hợp vì buổi tiệc tất niên mà họ phải trả giá bằng uy tín, danh dự và cả tự do.

Tất niên cũng như buổi tiệc nào cũng vốn đẹp đẽ và không có lỗi. Vấn đề người dự tiệc có bản lĩnh, có trung thực với chính mình hay không mà thôi. Đủ can đảm, đủ bản lĩnh vượt qua chính mình để từ chối, để lời nào nói ra cũng là nói thật, không dễ. Hy vọng những bữa tiệc tất niên sẽ không bị méo mó, được tổ chức đúng với ý nghĩa đẹp đẽ vốn có của nó, để ai dự tiệc cũng chỉ mang về niềm vui, không để lại nỗi buồn nào.

Trần Phương

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/329/153787/hom-nay-tat-nien-ngay-mai