Hồi ức Tết qua không gian 'Chợ tết xưa'

Mỗi dịp Tết đến, con trẻ thì náo nức, những người già thì ngóng trông. Bởi Tết là đoàn viên, là sum họp gia đình. Đặc biệt là với những người già ở Trung tâm dưỡng lão Diên Hồng, mỗi dịp Tết đến, ký ức lại ùa về. Một không gian 'Chợ tết xưa' đã tái hiện lại hồi ức đẹp, ẩn sâu trong tâm khảm mỗi người, giúp những người già nơi đây có được cái không khí chợ tết xưa.

Quây quần bên các bạn trẻ cùng gói bánh chưng xanh, được trò chuyện, tâm sự những câu chuyện về ngày tết, phiên chợ cuối năm với bà Nguyễn Thị Biển, 92 tuổi đem lại cho bà nụ cười rạng rỡ. Trong cái rét ngọt của tiết trời Hà Nội, với bà Nguyễn Thị Biển, mùa xuân mới đã về với những ký ức về mẹ.

Trong cái rét ngọt của tiết trời Hà Nội, với bà Nguyễn Thị Biển, mùa xuân mới đã về với những ký ức về mẹ

Tại Trung tâm dưỡng lão Diên Hồng, Khu đô thị Thanh Hà, huyện Thanh Oai hiện đang nuôi dưỡng trên 100 cụ. Mỗi người mỗi hoàn cảnh, một mảnh đời khác nhau, ấy vậy mà đến với phiên chợ Tết cuối năm này ai cũng như được sống lại bao hồi ức, kỷ niệm. Những gian hàng tranh tre, nứa lá, những món hàng thân quen gắn với hồi ức tuổi thơ của các cụ.

Trong tiếng nhạc mùa xuân, đón xuân bà Nguyễn Thị Biển lần dở từng đồng dắt trong túi áo để đổi tiền đi chợ. Bước chân nhẹ nhõm như lạc vào hồi ức xưa thuở nào nơi gắn bó với tuổi thơ với hình bóng mẹ liêu xiêu mang từng tấm quà bánh. Sống với những hồi ức đẹp đã mang mùa xuân đến sớm với mỗi người trong không gian chợ quê ngày Tết.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/hoi-uc-tet-qua-khong-gian-cho-tet-xua-218887.htm