Hội nhân vật chính bị 'ghét cay ghét đắng' nhất năm 2020 của màn ảnh nhỏ xứ Trung

Trong năm nay, truyền hình Hoa Ngữ sở hữu nhiều nhân vật chính có hình tượng và diễn xuất thuộc hàng 'thảm họa' khiến khán giả 'tức hộc máu' mà 'ném đá', chỉ trích thậm tệ.

Không phải cứ là nữ chính, nam chính thì sẽ được yêu thương vì có nhiều nhân vật vì bị xây dựng kiểu tính cách, suy nghĩ “dở hơi” hay lối diễn “một màu”, gây lố và “đơ toàn tập” khiến công chúng quay lưng, chê bai. Dưới đây là những cái tên gây ức chế nhất trong năm qua của truyền hình Trung Quốc.

Hạ Phồn Tinh - Trạm kế tiếp hạnh phúc

Với một kịch bản “đầu voi đuôi chuột” thì khi bắt đầu Trạm kế tiếp hạnh phúc được khen bao nhiêu lúc gần kết thúc lại bị dân tình chê tơi tả bấy nhiêu. Đặc biệt là nữ chính Hạ phồn Tinh(Tống Thiến) làm người xem lâm vào trạng thái điên tiết, tức “trào máu họng” vì hành động và suy nghĩ “não tàn”, không ai đỡ nổi của nàng ta.

Thân là gái ế hơn 30 tuổi mà Phồn Tinh hành xử như trẻ con, mập mờ trong chuyện tình cảm, ích kỷ và ngu ngốc. Cư dân mạng gọi nữ chính là “chị gái trà xanh”, nghĩa là vẻ ngoài thì ngây thơ thánh thiện nhưng bên trong lại tâm cơ nham hiểm.

Lăng Tiêu - Lấy danh nghĩa người nhà

Chung số phận với Trạm kế tiếp hạnh phúc là tác phẩm Lấy danh nghĩa người nhà, cùng chung biên kịch có khác nên nội dung phim cũng thuộc kiểu “đầu voi đuôi chuột”, trước khen sau chê. Lần này nhân vật chính bị “lên thớt” là Lăng Tiêu (Tống Uy Long), nam chính cực phẩm đã bị biên kịch "bẻ lái" thành chàng trai đáng ghét.

Với các tình tiết xây dựng phi logic, Lăng Tiêu dần trở thành một nam chính có nội tâm phức tạp thái quá. Người xem cho rằng "anh lớn" sở hữu tính cách yếu đuối, nhu nhược trong việc xử lý vẹn toàn các mối quan hệ trong gia đình. Lăng Tiêu còn bị cho là lợi dụng tình cảm của nữ phụ Tề Minh Nguyệt để tiếp cận “em gái” Lý Tiêm Tiêm. Chàng ta bị tố là ích kỷ, có tính chiếm hữu cao khi dồn dập thể hiện tình cảm với nữ chính và không muốn “anh nhỏ” Tử Thu tiếp cận, gần gũi với Tiêm Tiêm.

Phó Dung - Như Ý phương phi

Cái tạo hình cùng lối diễn “4000 vai như một” của Cúc Tịnh Y đã làm khán giả phải buông lời "khẩu ngiệp" và ghét bỏ vai nữ chính mà cô nàng đảm nhận trong Như Ý phương phi. Nhân vật Phó Dung hội tụ đủ mọi sắc đẹp, trí tuệ cùng bản lĩnh để được muôn dân ngưỡng mộ nhưng diễn xuất “giả trân” của mỹ nữ họ Cúc đã phá hỏng tất cả.

Nữ chính khi bị bắt cóc

Nữ chính khi bị bắt cóc

hay dự đám tang đều "đẹp lồng lộn" quá mức cho phép.

hay dự đám tang đều "đẹp lồng lộn" quá mức cho phép.

Vai diễn của Cúc Tịnh Y bị chê vì trang điểm quá lố, lúc nào cũng điểm phấn tô son “nổi bần bật” trong bất cứ mọi hoàn cảnh. Thậm chí ở phân cảnh đám tang hay bị bắt cóc Phó Dung vẫn đẹp lộng lẫy, kiêu sa, tỏa sáng hào quang nữ chính làm dân tình chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.

Tiêu Yến Yến (Yến Vân Đài)

Đường Yên được cho là có màn tái xuất “flop” với “bom xịt” Yến Vân Đài. Trở lại màn ảnh nhỏ sau khi lập gia đình thì Đường mỹ nhân vẫn lựa chọn kiểu vai "Mary Sue" nhàm chán với lối diễn gây tranh cãi.

Nhân vật Tiêu Yến Yến bị chỉ trích là kiểu nữ chính “bánh bèo”, hành động lỗ mãng, có phần vô duyên nhưng lại được nam nhân này đến soái ca khác yêu thương chiều chuộng hết mực. Diễn biến cuộc đời của nữ chính cũng không có gì mới mẻ, khác lạ mà đã cũ kỹ, quê mùa với kịch bản ngôn tình sến sẩm, lỗi thời.

Vi Tiểu Bảo - Lộc Đỉnh ký (2020)

Phiên bản năm 2020 gây thất vọng với số điểm Douban thấp kỷ lục là 2.7 khi phát sóng. Bộ phim có nội dung bị đánh giá là lố lăng, cải biên quá đà, bối cảnh sơ sài, kỹ xảo thì “ba xu”. Đặc biệt nam chính Vi Tiểu Bảo do Trương Nhất Sơn đóng bị “ném đá” vì kiểu diễn nhí nhố, khoa trương cùng biểu cảm nhăn nhó như khỉ.

Vi Tiểu Bảo qua diễn xuất tệ hại của Trương Nhất Sơn đã biến thành Tôn Ngộ Không, từ chàng trai láu cá thông minh hóa thành kẻ ngô nghê kiêu căng và lưu manh.

Ái Thương - CTV

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/hoi-nhan-vat-chinh-bi-ghet-nhat-nam-2020-cua-man-anh-nho-xu-trung-20201130110732182.html