Hỏi đường không được, đánh chết bảo vệ cửa hàng

Hỏi đường không được vì bảo vệ cửa hàng tiện lợi không nghe, Hảo lao vào đánh túi bụi nạn nhân, khiến ông này tử vong.

Ngày 30/11, Công an quận 2 (TP.HCM) đang tạm giữ Trương Hoàng Hảo (30 tuổi, quê Bạc Liêu) điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

Hảo khai nhận, đêm 28/11, sau khi nhậu với bạn, cả nhóm đi tìm quán cà phê trên đường Xuân Thủy nhưng không biết đường. Khi đến giao lộ Quốc Hương – Xuân Thủy (phường Thảo Điền), thấy bảo vệ Đào Văn Thụy (56 tuổi, quê Nghệ An) đang trông xe trước cửa hàng tiện lợi, Hảo và nhóm bạn dừng lại hỏi đường.

Hảo không biết mình đã đánh chết người đến khi bị bắt. Ảnh: Hải Hiếu.

Hảo hỏi nhiều lần nhưng ông Thụy không nghe vì lãng tai, nên ông này trả lời “không biết, hỏi người khác đi”. Cho rằng bị coi thường, Hảo nhảy khỏi xe, đấm, đá túi bụi khiến ông Thụy ngã xuống đường.

Được những người đi cùng can ngăn, Hảo dừng tay và lên xe bỏ đi đến quán cà phê. Hảo vẫn về nhà ngủ và sáng hôm sau đi làm bình thường.

Nạn nhân được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Qua hình ảnh camera, cảnh sát đến mời Hảo về làm việc, lúc này nghi phạm mới biết mình đã đánh chết ông Thụy.

Hải Hiếu

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hoi-duong-khong-duoc-danh-chet-bao-ve-cua-hang-post701950.html