Món quà không ngờ của Tổng thống Pháp cho 'người nhện' giải cứu em bé lơ lửng trên ban công

Hôm 28.5, Pháp đề nghị trao quyền công dân cho một người nhập cư bất hợp pháp từ Mali, người đã leo lên giải cứu cậu bé sắp rơi từ ban công tầng 4 chung cư ở Paris.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: Reuters.

Một ngày trước đó, Mamoudou Gassama, 22 tuổi, đã giải cứu một bé trai 4 tuổi đang lơ lửng trên ban công tầng 4. Đoạn video lan truyền trên mạng xã hội và Gassama, "người hùng" giải cứu em bé được mệnh danh là "người nhện".

Chàng trai người nhập cư bất hợp pháp 22 tuổi nhanh chóng được mời đến điện Elysee.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đích thân chúc mừng Gassama về hành động nghĩa hiệp này, đồng thời cho thúc đẩy thủ tục nhập tịch và để chàng trai trẻ làm việc trong lực lượng cứu hộ.

"Chúng tôi sẽ nhanh chóng sắp xếp ngay các giấy tờ của cậu và nếu cậu muốn, sẽ bắt đầu quá trình nhập tịch để cậu có thể trở thành công dân Pháp", ông Macron nói thêm.

Reuters cho hay, quy trình nhập quốc tịch sẽ được đẩy nhanh, dù Gassama chưa thể có giấy phép hợp pháp ngay lập tức.

Trước đó, Gassama nói với Thị trưởng Paris Anne Hidalgo qua điện thoại rằng, anh đến từ Mali cách đây vài tháng và muốn ở lại Pháp.

"Tôi trả lời rằng hành động anh hùng của cậu ấy là tấm gương cho tất cả các công dân và thành phố Paris chắc chắn sẽ quan tâm, hỗ trợ cậu ấy trong nỗ lực định cư tại Pháp", Thị trưởng Hidalgo nói.

Reuters cho hay, Gassama được đề nghị vào làm việc trong lực lượng cứu hộ ở Paris. Website chính thức cho biết, công việc này được trả khoảng 480 euro/tháng (khoảng 558 USD).

Bố của cậu bé bị treo lơ lửng trên ban công đã bị bắt. Anh khai nhận với cảnh sát rằng đã để con trai một mình đi mua sắm và về nhà muộn hơn dự định.

Giới chức Pháp cho biết, ông bố có thể phải lĩnh án 2 năm tù.

Thanh Hà

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/mon-qua-khong-ngo-cua-tong-thong-phap-cho-nguoi-nhen-giai-cuu-em-be-lo-lung-tren-ban-cong-609751.ldo