Học trò

Trò nói với thầy: - Thưa thầy, em thấy thầy hay quên quá! Tuần trước, thầy đã hỏi em đúng câu hỏi này, và em đã trả lời rõ ràng “Em không biết!” rồi mà. Cô giáo ra đề bài tập làm văn: “Phẩm chất lớn nhất của bố em?”. Một học sinh viết: “Phẩm chất lớn nhất của bố em là có vốn từ vựng rất phong phú. Em ghi hết vào sổ tay những từ mà bố em nói khi hý hoáy sửa chữa các thứ trong nhà mà lại tự nện búa vào ngón tay. Em đã thu thập được tất cả 30 từ, trong đó có 22 từ em không thể viết ra đây”. Lũ học trò chạy đến báo với thầy giáo: - Thưa thầy, bạn Jacques bị ngã xuống nước! - Tôi hy vọng các em đã kéo được bạn ấy lên rồi. - Vâng ạ. - Chắc các em đã làm hô hấp nhân tạo cho bạn ấy? - Thưa thầy, chúng em đã cố làm, nhưng... nhưng bạn ấy vùng dậy và chạy biến... - Quy tắc nào cũng phải có ngoại lệ - thầy giáo nói với cả lớp - Em nào có thể đưa ra một ví dụ minh họa cho câu ấy? - Thưa thầy - một học sinh phát biểu - Ví dụ một người đàn ông đang ngồi, để tỏ ra lịch sự thì bao giờ cũng phải đứng dậy khi có một phụ nữ đứng trước mặt, trừ trường hợp... - Trường hợp nào? - Trừ trường hợp ông ta không mặc một thứ quần áo gì khi đang ngồi tắm trong bồn...

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/137n20090728081345926t137/hoc-tro.htm