Học sinh học trong ô nhiễm do chế biến cao su

(GD&TĐ) - Thầy, trò 4 trường THPT Nguyễn Trãi, THCS Đinh Tiên Hoàng, Mầm non Hoa Hồng, Mầm non Vàng Anh ở xã Ea Drơng, Cư M’gar, Đắc Lắc hàng ngày phải chịu đựng mùi hôi thối do chế biến cao su.

Cả 4 trường này bị bao vây giữa nhà máy chế biến và kho chứa sản phẩm của Công ty cao su Dak Lak ở hai đầu, thường xuyên chịu cảnh không khí ô nhiễm. Vào Trường THPT Nguyễn Trãi nằm cạnh kho chứa mủ của nhà máy trong buổi học sớm, mùi hôi thum thủm bốc lên khiến chúng tôi rất khó chịu và luôn phải dùng tay bịt mũi. Học sinh, giáo viên Trường THPT Nguyễn Trãi phải học tập, vui chơi ngay cạnh nhà kho cao su bốc mùi hôi thối Thầy Đặng Viết Thành, giáo viên môn Thể dục phân trần: “Các anh đến hôm nay còn đỡ, có hôm mùi hôi thối không thể chịu được, học sinh phải đeo khẩu trang trong lớp”. Tình trạng ô nhiễm xuất hiện đã nhiều năm nhưng nặng nhất là từ đầu năm học này do kho chứa được sử dụng để sấy mủ cao su. Theo phản ánh của giáo viên và học sinh trong trường thì thời gian hôi thối nặng nhất là từ 8 – 16 giờ hàng ngày, nhiều hôm học sinh ngồi trong lớp mà không thể tập trung ghi chép do tay phải một tay dùng khẩu trang bịt mũi. Do thường xuyên phải tiếp xúc với không khí bị ô nhiễm nên nhiều học sinh có triệu chứng đau đầu, buồn nôn, tróng mặt… Đã có 3 em học sinh bị ngất xỉu phải đi cấp cứu là Phạm Thị Mỹ Nhân (lớp 11A1), Nguyễn Thị Thu Hà (11A2) và Nguyễn Thị Thúy Kiều (12A1). Nằm bên cạnh kho chứa mũ của Công ty cao su Đak Lak là trường THCS Đinh Tiên Hoàng và 2 trường mầm non tổng cộng khoảng 2500 học sinh. Thầy Trần Đình Thanh, Hiệu trưởng Trường THPT nguyễn Trãi cho biết: “Khi nhà kho xây dựng cách đây 2 năm, nhà máy cam đoan chỉ dùng để chứa sản phẩm và không gây ô nhiễm. Tới đây chúng tôi sẽ có tờ trình đến Phòng Cảnh sát môi trường, Công an Dak Lak nhờ can thiệp”. Không những làm ảnh hưởng nặng nề đến sức khỏe và việc học của học sinh 4 trường học. Xưởng chế biến và kho chứa sản phẩm của nhà máy cao su này còn gây ô nhiễm nặng nề không khí và nguồn nước của hàng trăm hộ dân buôn Koneh (xã Cuôr Đăng) và thôn Đoàn Kết (xã Ea Drơng) nhiều năm nay. Khi chúng tôi đem vấn đề trên đến Công ty Cao su Dak Lak tìm lời giải thích thì ông Trần Lê, Phó Giám đốc công ty giải thích, thời gian gần đây có mùi hôi nặng là do nhà máy đặt thiết bị phối trộn sản phẩm ở kho chứa để làm thử nghiệm sản phẩm mới. Đồng thời, khi nghe một số thông tin trên, đơn vị này mới lẫy mẫu gửi đi phân tích môi trường ở khu vực này. Ông Lê khẳng định: “Nếu tình hình ô nhiễm ảnh hưởng đến sức khỏe của học sinh và người dân thì chúng tôi sẽ cùng bàn bạc để giải quyết”. Xuân Thu

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/channel/2773/201010/Hoc-sinh-hoc-trong-o-nhiem-do-che-bien-cao-su-1934410/