Học lỏm quà Valentine "độc" của mẹ Nấm

Ngẫm lại, Valentine là dịp mọi người bày tỏ tình yêu với nhau. Và mẹ thì cũng yêu Nấm quá đi chứ!

Nấm của mẹ mới vào lớp 1 được hơn một học kỳ. Hôm trước, khi đứng đón con ở cổng trường như mọi khi, mẹ bỗng thấy Nấm chạy vụt ra ôm chân mẹ rồi “đòi”: Quà Valentine của con đâu? Mẹ “ngớ người” vì cô con gái mới 6 tuổi cũng đã biết đòi quà cho ngày lễ tình yêu . Quả là đi học có khác, mẹ tủm tỉm.

Ngẫm nghĩ lại, mẹ thấy ngày Lễ Valentine là một dịp để mọi người bày tỏ tình yêu với nhau. Và mẹ thì cũng yêu Nấm quá đi chứ! Vì vậy, mẹ cũng sẽ bắt tay vào chuẩn bị những món quà cực độc đáo của mẹ để dành riêng cho Nấm. Mẹ cũng muốn chia sẻ những món quà này của mẹ với mọi người, để những bà mẹ chưa kịp chuẩn bị quà cho con ngày 14.2 có thể “học lỏm” nhé!

Món quà số 1: Thẻ "ghi nợ"

Mẹ hãy nhanh tay in những tấm thẻ này ra và để bé yêu ghi nguyện vọng của mình vào đó kèm theo "Hạn sử dụng". Mỗi thẻ chỉ được sử dụng một lần thôi nên bé phải biết tiết kiệm và sử dụng đúng lúc nha!

Dưới đây là ví dụ của mẹ Nấm:

Món quà số 2: Lời chúc may mắn

Tặng quà cho bé yêu ngày 14/2 mẹ cũng đừng quên kèm cả lời chúc cho con. Chắc hẳn chị em vẫn còn nhớ trò chơi Đông-Tây-Nam-Bắc gắn liền với tuổi thơ của mỗi chúng ta. Mẹ có thể lấy một mảnh giấy, gấp hình trò chơi Đông-Tây-Nam-Bắc, ghi lên đó những lời chúc của mẹ rồi để bé tự chọn ngẫu nhiên để lấy lời chúc may mắn của mình nhé.

Dưới đây là ví dụ của mẹ Nấm:

Chúc mẹ và bé có một ngày Valentine tràn ngập tiếng cười và hạnh phúc!

Nguồn 24H: http://hn.eva.vn/lam-me/hoc-lom-qua-valentine-doc-cua-me-nam-c10a168827.html