Học bổng đầu xuân đến từ đất nước Kim Chi

Nhân dịp đầu xuân mới Giáp Thìn, tại Trường tiểu học Thị trấn Phú Thứ (huyện Tây Hòa), Tổ chức Chiếc nơ Hòa Bình - Hàn Quốc phối hợp với Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị và Hội Hữu nghị Việt - Hàn tỉnh trao 132 suất học bổng trị giá 518 triệu đồng cho các học sinh, sinh viên nghèo có tinh thần vượt khó học giỏi.

Đồng chí Bùi Thanh Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng ông Kim Myoung Jong và lãnh đạo Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh trao học bổng cho học sinh. Ảnh: LÊ TRÂM

Đây là năm thứ 17, Tổ chức Chiếc nơ Hòa Bình thông qua Hội Hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc trao học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo của huyện Tây Hòa. Trong đó, đơn vị này trao cho học sinh khối tiểu học 100 suất, mỗi suất 2,3 triệu đồng; học sinh khối THCS 12 suất, mỗi suất 5 triệu đồng; học sinh khối THPT 9 suất, mỗi suất 7 triệu đồng; sinh viên 11 suất, mỗi suất 15 triệu đồng.

Nhân lên hạnh phúc

Ngồi trên chiếc xe lăn lên nhận phần học bổng của con gái Tô Mỹ Hòa, bà Nguyễn Thị Hoan ở thị trấn Phú Thứ vui mừng bày tỏ: “Đầu năm nhận được suất học bổng 15 triệu đồng, tôi mừng như bắt được vàng. Niềm hạnh phúc như được nhân lên. Tôi sẽ gửi ngay số tiền này để con trang trải việc học tập”.

Tô Mỹ Hòa hiện học đại học ở TP Hồ Chí Minh. Bà Hoan, mẹ của Hòa bị bại liệt từ nhỏ phải ngồi xe lăn. Cách đây 14 năm, khi mới bắt đầu vào tiểu học, ba của Hòa qua đời do bạo bệnh. Mặc dù hoàn cảnh gia đình rất khó khăn nhưng Hòa vẫn chăm chỉ, siêng năng và đạt thành tích cao trong học tập. Đây là năm thứ 11 cô gái mồ côi cha này được nhận học bổng của Tổ chức Chiếc nơ Hòa Bình.

Còn em Cao Ngọc Lương, học sinh lớp 6 Trường THCS Nguyễn Tất Thành, thị trấn Phú Thứ, trong bộ đồng phục học sinh cùng mẹ đến nhận học bổng, phấn khởi bày tỏ: Đầu xuân mới, con và mẹ rất vui khi nhận được học bổng từ một tổ chức thiện nguyện ở Hàn Quốc. Con sẽ dùng số tiền này để mua sách vở, đồ dùng học tập.

Chứng kiến cháu Lê Hoàng Kim Ngân, học lớp 5 Trường tiểu học Thị trấn Phú Thứ nhận học bổng, bà Lê Thị Ngọc, nội của cháu, rơm rớm nước mắt: “Đây là năm thứ 4 cháu tôi được nhận học bổng Chiếc nơ Hòa Bình. Gia đình khó khăn, nhờ có học bổng này mà việc học của cháu không bị gián đoạn”.

Vinh dự và hạnh phúc là cảm xúc chung của các em học sinh, sinh viên nghèo vượt khó học giỏi trên địa bàn huyện Tây Hòa khi nhận học bổng.

Em Lê Hạnh Nguyên, sinh viên Trường đại học Phú Yên tâm sự: “Hoàn cảnh kinh tế gia đình em rất khó khăn. Chị gái bị bệnh thần kinh từ nhỏ, cha mẹ làm nông thu nhập rất bấp bênh, chỉ đủ đắp đổi qua ngày. Vì vậy suất học bổng này với em rất có giá trị. Đây là năm thứ 4, em nhận học bổng của Tổ chức Chiếc nơ Hòa Bình. 4 năm qua, học bổng của tổ chức này đã tiếp thêm động lực để em cố gắng vươn lên”.

Cô Ngô Thị Hiền, Hiệu trưởng Trường tiểu học Thị trấn Phú Thứ, cho rằng những phần học bổng được trao là niềm động viên, khích lệ tinh thần học tập cho các em học sinh, sinh viên nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt. “Chúng tôi trân trọng và cảm ơn tình cảm mà những thành viên của Tổ chức Chiếc nơ Hòa Bình đến từ xứ sở Kim Chi - Hàn Quốc đã dành cho học sinh của huyện Tây Hòa nói chung, học sinh của trường nói riêng.

Đây là nguồn động viên, tiếp thêm động lực để các em được tiếp tục cắp sách đến trường, thực hiện ước mơ của mình. Chúng tôi hy vọng và tin tưởng rằng, các em được nhận học bổng luôn chăm ngoan, tiếp tục nỗ lực, phấn đấu học tốt, xứng đáng với sự quan tâm hỗ trợ của những tấm lòng nhân ái”.

17 năm đồng hành

Phát biểu trước khi trao học bổng cho 132 học sinh, sinh viên nghèo, vượt khó học giỏi của huyện Tây Hòa, ông Kim Myoung Jong, thành viên Ban điều hành kiêm Trưởng ban Quỹ học bổng Tổ chức Chiếc nơ Hòa Bình nói: Trong không khí đầu xuân mới, chúng tôi rất hạnh phúc, vui mừng trao học bổng cho các em học sinh của Trường tiểu học Thị trấn Phú Thứ hiện nay và trước đây. Chúng tôi thực sự rất vui vì nhiều thế hệ học sinh được nhận học bổng đã tốt nghiệp đại học và bước vào đời.

Theo ông Phan Công Trinh, Phó Chủ tịch UBND huyện Tây Hòa, đây là năm thứ 17, Trường tiểu học Thị trấn Phú Thứ nhận được sự quan tâm hỗ trợ về vật chất và tinh thần của Tổ chức Chiếc nơ Hòa Bình thông qua Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị, Hội Hữu nghị Việt - Hàn tỉnh và Hội Hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc.

Hoạt động này thể hiện sự quan tâm sâu sắc, là tình cảm quý báu mà Tổ chức Chiếc nơ Hòa Bình dành cho địa phương. Đây cũng là món quà ý nghĩa trong sự nghiệp trồng người, góp phần cổ vũ, động viên thầy cô giáo và học sinh của trường có thêm động lực hoàn thành tốt nhiệm vụ giảng dạy và học tập; giúp sự nghiệp giáo dục và đào tạo của địa phương ngày càng phát triển.

Nhạc sĩ, Nghệ sĩ Nhân dân Cao Hữu Nhạc, Phó Chủ tịch phụ trách Hội Hữu nghị Việt - Hàn tỉnh nhìn nhận: Nhiều năm qua, chương trình trao học bổng hỗ trợ học sinh, sinh viên nghèo vượt khó học giỏi đã giúp hàng trăm học sinh trên địa bàn huyện Tây Hòa tiếp tục con đường học vấn, không bị bỏ học giữa chừng. Đối với các em học sinh nhận học bổng hôm nay, tôi mong các em cố gắng, nỗ lực không ngừng trong học tập và rèn luyện để luôn là con ngoan, trò giỏi, xứng đáng với sự tin yêu, kỳ vọng của các thành viên tổ chức hữu nghị này.

MẠNH LÊ TRÂM

Nguồn Phú Yên: https://baophuyen.vn/141/313831/hoc-bong-dau-xuan-den-tu-dat-nuoc-kim-chi.html