Hoàng Phong, Quốc Danh - vượt khó, hiếu học

Mỗi em có hoàn cảnh khác nhau, nhưng điểm chung của 2 em Trần Hoàng Phong (học sinh lớp 7, Trường THCS Lê Ngọc Hân) và Lê Quốc Danh (học sinh lớp 5, Trường Tiểu học - THCS Thới Sơn) đó là nghị lực vượt khó, tinh thần hiếu học.

* TRẦN HOÀNG PHONG: Nỗ lực học tập

So với các bạn cùng trang lứa, tuổi thơ của Hoàng Phong (học sinh lớp 7, Trường THCS Lê Ngọc Hân, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) là những chuỗi ngày đầy vất vả, gian nan. Cha bỏ đi từ khi em còn nhỏ, Phong và mẹ về sống nhờ nhà của ông bà ở phường 4, TP. Mỹ Tho.

Cuộc sống gia đình Hoàng Phong rất khó khăn, thuộc diện hộ cận nghèo của địa phương. Cô Phạm Thị Nghĩa (bà Năm của Phong) chia sẻ: Từ ngày cha Phong bỏ đi, gia cảnh bên ngoại của cháu cũng khó khăn, nên hai mẹ con của Phong về đây sinh sống. Còn mẹ Phong thì đôi chân cũng bị khuyết tật, hằng ngày đi bán vé số chỉ kiếm được khoảng 100 - 150 ngàn đồng. Phong ít nói nhưng rất hiền, ngoan, nghe lời người lớn. Rất mong được các nhà hảo tâm giúp đỡ để cháu có thể tiếp tục việc học, sau này có nghề nghiệp tương lai tươi sáng hơn.

Dù hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn, nhưng Hoàng Phong vẫn luôn chăm học, 6 năm học qua, em luôn đạt danh hiệu học sinh khá, giỏi của trường, được thầy cô, bạn bè quý mến. Hoàng Phong tâm sự: “Bản thân sẽ cố gắng học thật giỏi để sau này có nghề nghiệp ổn định lo cho mẹ, cho ông bà”.

Khi nghe tin nhận được học bổng “Chắp cánh ước mơ” của Báo Ấp Bắc, gia đình của Hoàng Phong thực sự vui mừng và cho biết sẽ dùng suất học bổng này để trang trải chi phí học tập cho em.

* LÊ QUỐC DANH: Ý thức tự học từ nhỏ

Cũng giống như Hoàng Phong, Quốc Danh từ nhỏ sống thiếu vắng tình yêu thương của cha. Do hoàn cảnh gia đình, Quốc Danh theo mẹ sinh sống ở khu nhà trọ thuộc xã Thới Sơn, TP. Mỹ Tho. Cuộc sống hai mẹ con khá chật vật, thiếu trước hụt sau. Do không có nghề nghiệp ổn định, hằng ngày, ai thuê gì mẹ Quốc Danh cũng làm nhưng thu nhập bấp bênh.

Chị Nguyễn Thị Cẩm Nhung, mẹ của Quốc Danh cho biết: “Do Quốc Danh còn nhỏ, phải đưa rước con đi học, lo cho con ăn uống, nên đa phần tôi làm công việc bán thời gian. Mỗi tháng thu nhập chưa tới 3 triệu đồng. Có những tháng công việc ít, cuộc sống hai mẹ con còn nhiều thiếu thốn. Tuy nhiên, khó khăn cách mấy, tôi vẫn ưu tiên tạo mọi điều kiện tốt nhất cho con. Thấy con ham học, tôi vui lắm!”.

Tuy còn nhỏ nhưng Quốc Danh rất chăm chỉ học tập. Sau giờ học ở trường là về nhà em luôn tự giác học bài. Suốt 4 năm liền, Quốc Danh đều đạt danh hiệu học sinh giỏi. Quốc Danh chia sẻ: “Em rất cảm ơn Chương trình học bổng “Chắp cánh ước mơ” và các đơn vị tài trợ đã trao cho em suất học bổng.

Em hứa sẽ cố gắng học tập thật tốt để sau này có việc làm, trở thành người có ích, không phụ lòng những người tổ chức thực hiện chương trình học bổng đã giúp đỡ cho em. Em và mẹ sẽ sử dụng số tiền học bổng vào đúng mục đích học tập”.

ĐỖ PHI

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/giao-duc/202310/chuong-trinh-hoc-bong-chap-canh-uoc-mo-nam-hoc-2023-2024-cua-bao-ap-bac-hoang-phong-quoc-danh-vuot-kho-hieu-hoc-991831/