Hoàng Nghiệp kể về 2 sự cố trong nghiệp cầm ca

(Người nổi tiếng) - Gặp Quán quân Sao Mai điểm hẹn 2008 khi anh vừa kết thúc buổi tập mệt nhoài cho Hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quân sắp diễn ra tại Sơn La – chàng ca sĩ gốc Cần Thơ cởi mở chia sẻ những câu chuyện hết sức thú vị mà anh đã trải qua trên con đường ca hát của mình.

Anh đánh giá mình là ca sĩ vô duyên nhất ở Việt Nam khi từng có đêm diễn mà ra sân khấu tới… 4 lần vẫn không hát xong 1 bài, chỉ vì… mất điện.

Học phổ thông đã… chạy sô

Thích ca hát từ nhỏ và may mắn khi có bố là nhân viên của Trung tâm Văn hóa tỉnh Cần Thơ – cậu học sinh phổ thông trung học Hoàng Nghiệp sớm được tiếp xúc với các Hội diễn, với những chuyến đi phục vụ đồng bào ở vùng sâu, vùng xa của tỉnh.

Dần dần, khi các cô chú trong đoàn thấy cậu bé này rất có năng khiếu và có vẻ say mê ca hát nên thử nhận cậu vào làm cộng tác viên của Trung tâm. Đó là năm 2002, khi Nghiệp bắt đầu năm học cuối cấp ba.

Sao Mai Hoàng Nghiệ pkể về hai sự cố hy hữu trong nghiệp cầm ca

Nghĩ lại những show diễn đầu đời ấy – Quán quân Sao mai Diểm Hẹn 2008 chia sẻ: “Mình xuất thân từ một gia đình không lấy gì làm khá giả. Chi tiêu của 4 con người trong gia đình, gồm bố mẹ và hai anh em Nghiệp đều trong vào đồng lương của bố.

Vì thế, khi Nghiệp được nhận làm cộng tác viên của Trung tâm thì cả bố mẹ và Nghiệp đều nghĩ đơn giản rằng đó là một công việc có thể đỡ đần cho kinh tế gia đình, chứ không nghĩ đến điều gì xa xôi cả. Người Cần Thơ sống giản dị và nghĩ cũng đơn giản lắm”.

Và thế là, dù đang học năm cuối cấp, nhưng cậu anh cả Hoàng Nghiệp vẫn đều đều chăm chỉ, sáng đi học ở trường, chiều đến Trung tâm văn hóa để tập hát và mỗi tháng theo Đoàn đi biểu diễn khoảng 5-6 buổi.

Hồi đó, thù lao mỗi đêm diễn của Nghiệp là khoảng 20-30 ngàn đồng. Con số thu nhập tuy không lớn, nhưng khiến cậu rất vui vì vừa được thỏa mãn niềm đam mê, lại vừa có tiền phụ giúp bố mẹ.

Dù chỉ biểu diễn trong nội tỉnh Cần Thơ nhưng có những điểm diễn cách thị xã cả trăm km. Đoàn biểu diễn thường phải khởi hành từ lúc 2 giờ chiều để khi đến nơi kịp dựng rạp, bố trí ánh sáng, loa đài… và ổn định chương trình.

Đến khuya, buổi diễn vừa kết thúc là mọi người lại tranh thủ thu dọn đạo cụ để trở về thị xã ngay trong đêm. Nghiệp chia sẻ: “Thường là khoảng 2-3 giờ sáng mới về tới nơi và sáng ra, mình vẫn đi học bình thường”.

Tốt nghiệp lớp 12 năm 2003, Nghiệp thi vào trường Văn Hóa Nghệ thuật Cần Thơ và sau đó 1 năm, anh đã tự tin giành giải Ba cuộc thi Tiếng hát truyền hình Cần Thơ. Trong suốt thời gian này, anh bắt đầu đều đặn kiếm được show, cộng với các khoản thu nhập từ đi hát ở đám tiệc, đám cưới…

Hoàng Nghiệp đã có thể tự lo mọi chi phí cho bản thân mình. Nhớ lại quãng thời gian sôi nổi ấy, anh vẫn không hiểu điều gì có thể khiến bản thân hát khỏe đến thế, anh nhận tất cả các lời mời – chẳng kén chọn việc hát ở đâu, miễn là được hát hết mình và có thêm thu nhập.

Sau khi tốt nghiệp trường Cao đẳng Nghệ thuật, chàng ca sĩ có gương mặt bầu bĩnh và nụ cười rất tươi này tiếp tục tham gia Tiếng hát Truyền hình Cần Thơ lần thứ hai và “ẵm” luôn giải Nhất.

Thừa thắng xông lên, năm 2006 Hoàng Nghiệp ghi danh tham dự cuộc thi Ngôi sao tiếng hát Truyền hình TP. Hồ Chí Minh và giành giải Tư của cuộc thi này.

Tự tin vào những thành tích “chẻ tre” của bản thân, anh đại diện cho Cần Thơ dự thi Sao mai Toàn quốc 2007, giành giải Nhì và được đặc cách vào thẳng Top 12 Sao mai Điểm hẹn 2008 – cơ hội để anh trở thành Quán quân cuộc thi này.

Tháng 9/2007 là thời điểm chàng ca sĩ gốc Cần Thơ khăn gói ra Hà Nội để theo học Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Anh chia sẻ: “Đây là thời điểm khá khó khăn trong nghiệp ca hát của mình, vì ở Cần Thơ còn kiếm sống được nhờ có nhiều show, chứ ra Hà Nội thì gần như chẳng đi hát mấy, chỉ tập trung học tập.

Có những hôm hết tiền, mấy anh em cùng phòng ký túc xá móc hết túi trên, túi dưới được mấy ngàn đồng đi mua mì tôm.

Chẳng có nồi niêu để nấu, bọn mình rửa sạch chậu rửa mặt, cho mì tôm vào đó, rồi dùng sục đun nước sôi rồi đổ vào chậu. Sau đấy, để công bằng, mấy anh em chỉ dùng 1 đôi đũa để ăn, lần lượt theo chiều kim đồng hồ, mỗi người được một đũa…”.

Nhớ lại quãng thời gian đầy khó khăn ấy – giọng Hoàng Nghiệp nhỏ lại vì xúc động. Nghiệp ca hát đầy gian truân, là Quán quân Sao mai thì cuộc sống cũng không hẳn chỉ toàn ánh hào quang lấp lánh – mà phía sau đó là mồ hôi khổ luyện, là sự thiếu thốn về vật chất, là những lúc chia nhau từng sợi mì tôm…

Nghiệp sống đơn giản và nghĩ cũng đơn giản, anh luôn bằng lòng với những gì mình có và cố gắng để có thể làm tốt hơn. Có lẽ vì cách sống, cách nghĩ ấy mà trong giới showbiz, người ta không thấy Nghiệp nổi như cồn, chăm chỉ lên báo hay làm mới hình ảnh, càng chẳng dính dáng tới những khái niệm scandal…

Bằng lòng làm… chiến sĩ

Sau khi tốt nghiệp Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội, ca sĩ Hoàng Nghiệp về công tác tại Đoàn Nghệ thuật quân khu 9 và hiện anh đang mang cấp bậc Trung úy.

Anh tâm sự: “Ít có Đoàn nào lại tạo điều kiện để nghệ sĩ hết mình với nghề như Đoàn của mình. Kể từ khi vào Đoàn đến giờ, mình vẫn thoải mái nhận show diễn ở ngoài, có thời gian để thu âm, làm album… miễn là hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đoàn của mình là Đoàn trọng tâm của khu vực miền Tây Nam Bộ nên cũng thường xuyên có những chuyến biểu diễn phục vụ chiến sĩ, bà con ở các vùng sâu, vùng xa… Nhưng ngoài thời gian đó ra thì cực kỳ thoải mái”.

Ca sĩ Hoàng Nghiệp về công tác tại Đoàn Nghệ thuật quân khu 9 và hiện anh đang mang cấp bậc Trung úy.

Làm một nghệ sĩ đơn thuần đã bận rộn – nếu là chiến sĩ làm nghệ thuật thì quỹ thời gian còn eo hẹp hơn rất nhiều lần. Nhưng Quán quân Sao Mai rất bằng lòng gắn bó đời mình với hoạt động nghệ thuật trong quân ngũ. Sau khi giành giải cao nhất của cuộc thi lớn ấy – Nghiệp gần như “lặn mất tăm” trước công chúng.

Nhiều người đã tin rằng cái tên Hoàng Nghiệp đã thoát hẳn khỏi showbiz Việt, thì anh đã trở lại đầy bất ngờ. Nghiệp đã âm thầm chau chuốt, thu âm số ca khúc đủ để ra… 3 album cùng một lúc.

Năm 2011, được sự động viên, giúp đỡ nhiệt tình của một nhóm bạn, Nghiệp mới quyết tâm ghi hình để ra album Vol.1 mang tên “Khi Yêu” – một dấu mốc rất quan trọng trong sự nghiệp ca hát của một ca sĩ.

Khi thực hiện các cảnh quay cho album này, vì rất tâm huyết và là nhân vật chính trong các cảnh quay nên Hoàng Nghiệp đã làm việc hết sức tập trung, đến mức… các fan hâm mộ của anh cũng bị sốc vài lần khi thần tượng của mình phải đi cấp cứu vì đuối sức.

Vận đen vẫn chưa buông tha cho Nghiệp với Vol.1, bởi khi album vừa ra mắt thì chàng ca sĩ tội nghiệp đã được phen tá hỏa và khẩn cấp đăng đàn xin lỗi nhạc sĩ Bảo Chấn trong một sự cố hy hữu trong phần “Lời cảm ơn” của album này, khi đã biến ông thành “cố nhạc sĩ”.

Sự cố này khiến Hoàng Nghiệp rất sốc – anh tự trách mình đã mất bao công sức chuẩn bị từ thu âm cho đến ghi hình mà lại để xảy ra sai sót đáng tiếc trong phần trình bày bìa đĩa. Thậm chí, dư luận còn cho rằng Nghiệp đã mượn sự cố này để tạo scandal. Đó trở thành bài học không thể nào quên trong sự nghiệp ca hát của ca sĩ này.

Sau album Vol.1, Hoàng Nghiệp vẫn đang cân nhắc cho dự án Vol.2, vì với tình hình âm nhạc “hỗn mang” như hiện nay, cộng với tiềm lực tài chính chưa thực sự đủ mạnh, ca sĩ gốc Cần Thơ không cho phép mình mạo hiểm. Anh chọn cách duy trì và khẳng định mình bằng giọng hát, bằng đam mê, bằng những buổi luyện tập thật sự nỗ lực và những đêm diễn hết mình.

Nhớ lại những kỷ niệm đáng nhớ trên con đường ca hát, ngoài sự xúc động trước những tình cảm chân chất của những người dân ở các vùng sâu, vùng xa, Hoàng Nghiệp cũng không thể quên những “tai nạn nghề nghiệp” khiến anh dở khóc dở cười trên sân khấu.

Đó là vào cuối tháng 11/2011, anh có một show diễn ở thành phố Việt Trì (Phú Thọ).

Vốn tính cẩn thận nên trước khi đi, Nghiệp đã chuẩn bị rất kỹ càng, từ quần áo, phụ kiện, đồ trang điểm… Chẳng hiểu thế nào, đến khi mặc xong đồ, trang điểm đâu vào đấy thì chẳng tìm thấy đôi giày của mình đâu. Chẳng lẽ lại đi dép xỏ ngón lên sân khấu?

Sát giờ biểu diễn, cực chẳng đã, Quán quân Sao Mai phải mượn giày của một đồng nghiệp. Nhưng thật không may, cỡ chân của anh bạn đồng nghiệp lại lớn quá, mà chân Nghiệp lại nhỏ hơn nhiều.

Mặc dù đã nhét rất nhiều giấy vào bên trong nhưng sau đó, khán giả thấy ca sĩ Hoàng Nghiệp “tịnh tiến” ra sân khấu với dáng đi tấp tểnh của… Vua hề Charlie, vì nếu nhấc chân lên khỏi mặt đất, giày sẽ lập tức tụt ra và nam ca sĩ thì không đủ năng lực ảo thuật để… độn thổ.

Nhưng tai nạn “quên giày” chưa là gì nếu so sánh với sự “đen đủi” của Hoàng Nghiệp trong chuyến biểu diễn ở Lào Cai. Chẳng hiểu hôm đó, dù chương trình được truyền hình trực tiếp nhưng “ngài điện” ở khu vực sân khấu biểu diễn “giận dỗi” điều gì mà cứ chập chờn.

Lần thứ nhất, ca sĩ Sao Mai Điểm Hẹn 2008 đang tươi cười bước ra sân khấu trong tiếng vỗ tay rần rần thì… tối om. Đến lần thứ hai, nhạc dạo vừa nổi lên thì… lại tối om. Lần thứ hai, khá hơn một chút, Nghiệp hát được 2-3 câu thì điện mới mất.

Còn lần thứ tư thì khán giả được phen ôm bụng cười lăn lộn sau khi nín thở nghe anh trình bày được quá nửa bài hát thì lại… mất điện. Vì lúc đó là cuối chương trình nên sau khi có điện trở lại, Ban Tổ chức quyết định biểu diễn luôn tiết mục hạ màn.

Nhớ lại tai nạn “hi hữu” này, Trung úy Hoàng Nghiệp vẫn không nén được cảm xúc: “Ca sĩ đang hát mà bị mất điện là chuyện phổ biến. Nhưng đen đủi đến mức lên hát 4 lần mà không xong một bài thì có lẽ chỉ có một mình Hoàng Nghiệp. Có lẽ với “ngài điện”, mình là ca sĩ vô duyên nhất Việt Nam”.

Nguồn ĐS&PL: http://phunutoday.vn/blog-nguoi-noi-tieng/nguoi-noi-tieng/201204/Hoang-Nghiep-ke-ve-2-su-co-trong-nghiep-cam-ca-2147685/