Hoàn cảnh bi đát của nữ sinh bị tai nạn giao thông không có tiền chữa trị

Bị tai nạn giao thông nghiêm trọng nhưng gia đình em Phan Thị Trúc (SN 2007, học sinh lớp 11, Trung tâm GDTX huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) phải đưa em về nhà điều trị vì hoàn cảnh quá khó khăn.

Hoàn cảnh cơ cực của nữ sinh lớp 11 bị tai nạn giao thông

Ngày 4/1, PV Báo Giao thông hỏi thăm người dân địa phương nhà em Trúc (thôn Mỹ Trung, xã Cẩm Mỹ), ai nấy đều than thở cho hoàn cảnh gia đình em.

"Nhà ông Kiên (bố em Trúc) ngay ở kia chú ơi, gia đình hoàn cảnh éo le lắm. Ông Kiên vốn đang mắc trọng bệnh, vừa từ bệnh viện trở về. Cháu Trúc mới đây bị tai nạn giao thông phải nhập viện, nhưng do hoàn cảnh gia đình nên phải về tự điều trị tại nhà…", bà Hiền thôn Mỹ Trung nói về gia đình em Trúc.

Trúc bị TNGT nhưng không có tiền chữa trị do hoàn cảnh gia đình quá khó khăn.

Tiếp PV trong căn nhà tuềnh toàng, đồ đạc không có gì giá trị. Ở một góc phòng, ông Kiên và em Trúc đang nằm trên giường, mọi sinh hoạt đều nhờ người khác chăm sóc.

Bà Bùi Thị Minh (SN 1967, mẹ của Trúc) cho biết, vào ngày 14/12/2023, khi đang trên đường đi học về, Trúc không may bị một người đàn ông phụ hồ đi xe máy tông phải. Cú tông mạnh khiến em bất tỉnh, phải nhập viện khẩn cấp.

Trúc được xác định bị gãy 7 chiếc răng, vỡ xương 2 hàm. Gần 1 tuần điều trị với chi phí hơn 50 triệu đồng, nay gia đình không xoay xở được nữa đành đưa em về theo dõi tại nhà.

Bà Minh gạt dòng nước mắt đang trực rơi, thều thào nói, các bác sĩ bảo chi phí để trồng 7 chiếc răng của Trúc khá lớn. Trong khi gia đình chẳng có tiền để chữa trị cho em. Đã nghèo, đã khánh kiệt tột cùng lại còn gặp cảnh éo le. Người đàn ông gây tai nạn cũng quá nghèo không hỗ trợ được gì ngoài thăm hỏi, một vài hộp sữa.

"Trong nhà chỉ còn mỗi tôi có thể đi lại chạy vạy, nhưng bản thân già cả, không được khỏe mạnh như người ta, không biết những ngày tới rồi phải lo lắng cho bố con Trúc sao nữa", bà Minh bật khóc.

Cả nhà đổ bệnh, gia đình lâm cảnh cùng cực

Em Trúc gặp nạn khi trong nhà đang trải qua chuỗi ngày dài bi đát, nợ nần chồng chất, khánh kiệt.

Kể về hoàn cảnh gia đình, bà Minh cho biết, bà và chồng là ông Phan Khắc Kiên (56 tuổi) có 3 người con gồm: Phan Thị Huệ (33 tuổi), Phan Khắc Hiệp (31 tuổi) và con gái út Phan Thị Trúc (17 tuổi). Trong đó, em Hiệp bị bỏng giác mạc mắt trái, vừa phải phẫu thuật và em Trúc từ năm 2020 đã bị vẹo xương sống, rất cần số tiền lớn để phẫu thuật và điều trị lâu dài, nhưng do hoàn cảnh khó khăn nên gia đình phải đưa con về nhà.

Bố em Trúc là ông Kiên mắc trọng bệnh nằm thoi thóp trên giường.

Hiện, xương sống bên trái của Trúc bị vẹo như hình chữ S và ngày càng nặng, phải sống chung với dị tật.

Nhiều năm qua, ông Kiên bị bệnh phổi, đau xương khớp và tiểu đường nặng. Đầu năm 2023, ông bị mắc thêm bệnh Whitmore (khuẩn ăn thịt người) làm ảnh hưởng tới não, phải chuyển ra Hà Nội cấp cứu.

Hiện nay, các bệnh của ông Kiên diễn biến nặng, gia đình rất muốn ông ở lại Hà Nội để tiếp tục điều trị nhưng trong nhà không còn tiền nên đành bất lực.

Cuộc sống cả nhà bà Minh chủ yếu dựa vào 7 sào ruộng lúa và số tiền ít ỏi từ việc đi làm thuê bóc vỏ cây keo tràm của bà. Thời gian qua, gia đình đã vay mượn gần 200 triệu đồng để chạy chữa bệnh cho ông Kiên và các con. Sắp tới, gia đình chưa biết kiếm đâu ra tiền để trả nợ và mua thuốc điều trị lâu dài.

Ông Bùi Quang Nghĩa, Bí thư Đảng ủy xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên cho biết, hoàn cảnh gia đình bà Minh, ông Kiên rất cơ cực, bản thân ông Kiên bị mắc nhiều bệnh, giờ lại có thêm các con cùng mắc bệnh tật nên rất khó khăn.

Tôi mong muốn thông qua Báo Giao thông, kêu gọi hỗ trợ gia đình ông bà sớm trở lại cuộc sống bình thường. Phía UBND xã cũng có kêu gọi nhưng chẳng được bao nhiêu.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ hoàn cảnh gia đình em Trúc, xin độc giả và các nhà hảo tâm gửi về Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông, số tài khoản: 115000106087, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội. (Nội dung gửi ghi rõ: Ủng hộ gia đình em Trúc ở Hà Tĩnh).

Hà Vũ

Nguồn ATGT: https://atgt.baogiaothong.vn/hoan-canh-bi-dat-cua-nu-sinh-bi-tai-nan-giao-thong-khong-co-tien-chua-tri-192240104181133927.htm