Hoa sưa nở trắng trên phố phường Hà Nội

Những ngày này, trên nhiều ngõ phố của Hà Nội đang được phủ trắng bởi màu hoa sưa. Mùi hương hoa sưa thơm nhẹ, thoang thoảng trong gió, khiến phố phường thêm nét đặc trưng, quyến rũ.

Cùng với hoa phượng, hoa sưa đã trở thành một loài hoa gắn bó với tuổi học trò.

Hoa thoáng nở chóng tàn, nhưng mang lại màu sắc rất riêng cho Hà Nội.

Hoa sưa bắt nở rộ báo hiệu tiết trời chuyển Hè, những cánh hoa trắng muốt, viền mỏng mềm mại.

Mùa hoa sưa thường bắt đầu từ cuối 2 đến tháng 4 hằng năm. Trên các tuyến phố như Hoàng Diệu, Phan Đình Phùng, Điện Biên Phủ,… hoa nở trắng cả vùng trời.

Hoa sưa không nở lác đác, mà mỗi lần nở lại sẽ phủ kín cả cây làm rực sáng một góc trời.

Loài hoa này có mùi thơm nhẹ nhàng, thoang thoảng.

Mỗi khi có cơn gió thổi qua, những bông sưa trắng rơi xuống; tạo nên khung cảnh lãng mạn ở nhiều góc phố.

Hoa sưa rất dễ nhận ra vì những cành hoa trắng muốt, nổi bật giữa chồi non xanh biếc.

Hoa sưa nở trắng đung đưa trong nắng sớm.

Sắc trắng tinh khôi của hoa phần nào tô điểm thêm vẻ đẹp của Thủ đô Hà Nội.

Một vẻ đẹp rất riêng của hoa sưa, dễ làm say đắm lòng người.

Nhiều người tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ của mùa hoa sưa.

Ngọc Tú

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/hoa-sua-no-trang-tren-pho-phuong-ha-noi.html