Hoa doanh trại

Mùa xuân là thời điểm những vườn cây, hoa lá trong khuôn viên doanh trại các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang thành phố nở rộ khoe sắc khắp mọi nơi. Ở Trung đoàn 971 (Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố), không khí rộn ràng ngập tràn ở đơn vị, cán bộ, chiến sĩ vẻ mặt rạng ngời khi nhìn những vườn cây tươi thắm do chính mình tự tay vun trồng, chăm bón, làm nên một mùa xuân cho 'ngôi nhà thứ hai' của mình.

Cán bộ, chiến sĩ tự tay gieo trồng, chăm sóc các chậu hoa cảnh trong dịp Tết Giáp Thìn 2024 tại Tiểu đoàn Tăng - Thiết giáp 699. Ảnh: C.T

Doanh trại Trung đoàn 971 những ngày Tết Giáp Thìn 2024 là cả một vườn xuân. Từ trước Tết hơn 2 tháng, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã tất bật chuẩn bị gieo hạt, xuống giống các loại hoa. Hàng trăm chậu hoa lớn nhỏ như bươm bướm, mào gà, trạng nguyên, xác pháo, mimosa nở những nụ hoa chúm chím với đủ loại sắc màu… Khép lại một năm học tập, huấn luyện gian khổ trên thao trường, các chiến sĩ hào hứng với những vườn hoa, cây cảnh, tự tay chăm bón, cắt tỉa từng chiếc lá, cành cây. Niềm vui, sự rộn ràng, phấn khởi lan tỏa khắp nơi trong từng góc doanh trại.

Thiếu tá Văn Minh Hiếu, Chính trị viên Tiểu đoàn 1 cho biết: “Để có những vườn hoa, cây cảnh rực rỡ, cán bộ, chiến sĩ đơn vị bỏ nhiều công sức để cải tạo đất, chăm bón, tưới nước thường xuyên. Bằng tình yêu thiên nhiên và bàn tay khéo léo, các chiến sĩ đã tạo nên một mùa xuân tràn đầy ý nghĩa và niềm vui trong những ngày đón Tết xa nhà”.

Nhiều năm qua, cảnh quan doanh trại của Tiểu đoàn Tăng - Thiết giáp 699 (Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố) được xây dựng khang trang, chính quy, là điểm sáng về môi trường văn hóa của lực lượng vũ trang thành phố. Một trong các điểm nhấn độc đáo của vườn hoa cây cảnh đơn vị chính là vườn cây kiểng mang hình dáng nhiều loài vật được thiết kế, cắt tỉa bởi những “nghệ nhân” cây nhà lá vườn có bàn tay khéo léo, tài hoa.

Chen giữa các vườn cây, khuôn viên xanh mát của tiểu đoàn, nổi bật giữa hoa lá, cỏ cây rực rỡ là các khối cây hình con vật được uốn tỉa cầu kỳ, công phu như: cá sấu, cá heo, nai, hươu, rùa... Từ những cây cúc đất bình thường, qua bàn tay chăm sóc, nâng niu đã tạo nên những tác phẩm nghệ thuật ngay trong khuôn viên tiểu đoàn. Vừa xinh xắn, vừa ngộ nghĩnh, các con thú chính là “công trình độc đáo” thu hút tất cả mọi người ngay từ khi bước chân vào đơn vị.

Bên cạnh các cây cảnh tạo hình độc đáo, hàng chục loại hoa đủ sắc màu, đặc biệt là vườn hoa lan với nhiều chủng loại phong phú được cán bộ, chiến sĩ tự tay ươm trồng và chăm bón. Ngày nghỉ, giờ nghỉ, anh em lên mạng tìm kiếm phương pháp trồng hoặc đến các đơn vị bạn để học hỏi, tìm tòi cách chăm sóc các loại cây cảnh, giống hoa mới. Không phụ công sức người lính, những loài hoa trong doanh trại đua nở quanh năm, mang lại cảnh quan phong phú, sinh động, tạo nên khu vui chơi, giải trí thư giãn lành mạnh cho bộ đội sau giờ huấn luyện vất vả trên thao trường.

Trung tá Phạm Mạnh Dũng, Chính trị viên tiểu đoàn cho biết: “Việc chăm sóc vườn hoa, cây cảnh đòi hỏi nhiều thời gian, công sức và sự kiên trì, nhẫn nại. Nhiều năm qua, cán bộ, chiến sĩ luôn xem cảnh quan môi trường đơn vị như chính vườn nhà mình và tích cực chăm sóc bằng tất cả sự say mê, gắn bó, sáng tạo ra nhiều sản phẩm mang tính thẩm mỹ cao”.

Những vườn cây, hoa lá không chỉ làm nên mùa xuân vui tươi cho chiến sĩ, mà hơn hết đó chính là thành quả lao động đầy ý nghĩa, mang lại đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, góp phần tạo động lực để cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang thành phố hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

CÁT TƯỜNG

Nguồn Đà Nẵng: http://www.baodanang.vn/xa-hoi/202402/hoa-doanh-trai-3966422/