Hoa cỏ may (Tập 1): Lương Bổng (NSƯT Trung Anh) xuất hiện với hình ảnh đại gia

Tập 1 phim Hoa cỏ may (phần 3) phát sóng tối 11/10 tiếp nối số phận của các nhân vật trong nhóm Hà Nội tụ nghĩa. Phim có sự tham gia của NSƯT Trung Anh vai ông Phát.

Mở đầu tập 1 là cảnh Thủy (Vân Anh) trở về nước sau 10 năm bôn ba làm ăn ở nước ngoài. Tại sân bay, cô vô tình gặp ông Phát (NSƯT Trung Anh). Hai người đã trò chuyện và có sự làm quen ban đầu. Tại đây, Thủy và ông Phát cũng đã cầm nhầm va-li của nhau

Thủy và ông Phát gặp nhau tại sân bay.

Bố mẹ Thủy (NSƯT Trần Nhượng và NS ƯT Tố Uyên) cùng nhóm bạn trong hội Hà Nội tụ nghĩa khi xưa là Thái (Hải Anh), Tiến (Thiện Tùng), Hùng (Quyết Thắng), Na (Nguyễn Hà) và bé Ổi, con gái của Hùng và Na ra sân bay đón cô. Gặp lại các bạn, Thủy vô cùng xúc động. Sau bao nhiêu năm xa cách, họ vẫn là những người bạn cùng chia ngọt sẻ bùi trong cuộc sống.

Hùng và Na đã là vợ chồng.

Thủy vui mừng gặp lại các bạn.

Trong cuộc trò chuyện với bố mẹ, Thủy vẫn hiện lên là cô gái tham vọng và đầy mạo hiểm. Thú nhận công việc ở nước ngoài không suôn sẻ, Thủy quyết định về nước hẳn và muốn bố mẹ bán căn nhà để lấy vốn làm ăn. Tuy nhiên, bố mẹ Thủy từ chối lời đề nghị của cô.

Thủy hẹn gặp Thắng (Công Dũng) - người con trai từng thích cô 10 năm trước. Lúc này, Thủy phát hiện ra ông Phát – người cô gặp ở sân bay chính là bố của Thắng.

Thắng gợi ý Thủy tham gia các dự án bất động sản mà anh đang phục trách. Đáng chú ý, với gia thế của mình, Thắng có thể giúp Thủy làm lại cuộc đời, bởi chữ ký của bố anh có quyền quyết định số phận của các dự án.

Thủy bất ngờ khi biết bố Thắng chính là ông Phát.

Thủy hẹn gặp ông Phát tại nhà riêng của ông để đổi lại va-li. Tại đây, Thủy biết ông Phát đang ở cảnh gà trốn nuôi con.

Có thể, mối quan hệ của bố con ông Phát và Thắng là cơ hội cho cô làm lại cuộc đời.

Trailer Hoa cỏ may phần 3.

Sau 10 năm, mỗi người đã có một cuộc sống riêng, mối lo riêng. Hùng ra tù và kinh doanh bất động sản. Tuy vậy, xung quanh Hùng là các mối quan hệ phức tạp, vừa làm ăn, vừa chơi bời.

Trong một buổi gặp gỡ bạn bè làm ăn, Hùng được giới thiệu với Ngậm (Thân Thanh Giang), một người đàn bà có vẻ ngoài sắc sảo, quyến rũ những cũng nguy hiểm như 'rắn độc'. Ngậm ngay lập tức để ý đến Hùng và đe dọa các cô gái đang vây xung quanh anh.

Ngậm chủ động ve vãn Hùng.

Hùng để cho Ngậm ve vãn vì anh tự cho mình là người 'chả có gì để mất'.

Ngậm ngang nhiên thách thức cả các mối quan hệ tính cảm khác của Hùng.

Buổi tối, nhóm bạn đến nhà Na – Hùng để mừng Thủy trở về. Tuy nhiên, vì mải các mối quan hệ làm ăn bên ngoài, Hùng về muộn.

Về đến nhà, thấy bạn bè hát vui vẻ, và thấy Thái, Hùng bực dọc định bỏ lên nhà cùng câu nói ‘Không có thằng tù này thì mọi người sẽ vui hơn'. Dù đã lấy Na làm vợ, nhưng Hùng vẫn ghen với tình cảm của Thái và Na ở quá khứ. Thủy kéo Hùng lại bàn, Hùng miễn cưỡng đi theo.

Trong khi đó, Thái vẫn là chàng trai độc thân, điều đó càng khiến Na khó nghĩ mỗi lần đối diện với anh.

Nhóm bạn gặp mặt vui vẻ dù thiếu Hương và Bình.

Khoảng cách khó lấp đầy giữa Thái và Hùng khiến cho mọi người không thoải mái. Tiến nhận định, không còn những tháng ngày tuổi thơ hồn nhiên, vô tư, không còn những tháng ngày bình yên của 10 năm trước, có thể những ngày sắp tới là những ngày giông bão.

Na vẫn cảm thấy khó nghĩ mỗi lần đối diện tình cũ.

Tiến vẫn là chàng trai hiền lành, hết lòng vì bạn bè.

Tập 1 cũng hé lộ sự xuất hiện các nhân vật mới là Giang và Lan do Lương Giang và Mỹ Hạnh thủ vai.

Các tập tiếp theo của Hoa cỏ may sẽ được phát sóng vào tối thứ 2, 3, 4 hàng tuần trên kênh VTV1.

Hoài Thương Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/phim/hoa-co-may-tap-1-luong-bong-nsut-trung-anh-xuat-hien-voi-hinh-anh-dai-gia.html