Hòa Bình: Hình ảnh khu vực Thác Khanh trước và sau sự cố sạt lở

Trước khi xảy ra sự cố sạt lở, Thác Khanh là khu vực có cảnh đẹp 'sơn thủy hữu tình'. Thác Khanh cũng được xem là nguồn sống của những người dân nghèo khó, kham khổ. Thậm chí còn là nơi thu hút nhiều khách du lịch trong và ngoài nước...

Chiều 17/10, nạn nhân thứ 16 trong tổng số 18 nạn nhân tử nạn trong vụ sạt lở đất kinh hoàng xảy ra tại tỉnh Hòa Bình đêm 12/10 đã được lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy. Tại hiện trường là những đống đổ nát, cảnh hoang tàn, trơ trọi, lực lượng tìm kiếm vẫn đang nỗ lực tìm kiếm tiếp hai nạn nhân còn lại.

Được biết, sáng 11/10, một số người dân vẫn sinh hoạt bình thường dưới chân thác. Tuy đã có một số dấu hiệu như lở từng mảng đất nhỏ từ quả đồi rơi xuống nước hay rung lắc nhà cửa nhẹ nhưng người dân sống gần khu vực Thác Khanh. Nếu như trước đây thác Khanh hiền hòa và đẹp bao nhiêu thì bây giờ trở thành nỗi sợ hãi và ám ảnh kinh hoàng bấy nhiêu với người dân thôn Khanh nói riêng và nhân dân cả nước nói chung.

Dưới đây là một số hình ảnh ghi lại khu vực thác Khanh trước và sau khi xảy ra thảm họa:

Thác Khanh trước và sau khi sạt lở kinh hoàng

Thác Khanh trước và sau khi sạt lở kinh hoàng

Thác Khanh trước đây là một danh thắng có cảnh đẹp, khu vực xung quanh thác được xem là "sơn thủy hữu tình"

Hình ảnh Thác Khanh trở nên dung dữ, được người dân ghi lại trước hôm xảy ra sạt lở

Khu vực thác Khanh trở nên trơ trọi và tan hoang sau đêm 12/10

Cảnh tang thương, ngổn ngang tại khu vực thác Khanh những ngày gần đây....

Chuyện xảy ra đêm 12/10 sẽ là nỗi ám ảnh khôn nguôi của bà con nơi đây. Và từ đây hình ảnh con thác Khanh hiền hòa cũng không còn trong tâm trí họ.... Thác Khanh có lẽ sẽ là cụm từ mà không ai muốn nghĩ hay nhắc đến.

Nguồn tư liệu ảnh: Cắt từ clip của Đài TTTH huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình.

Đinh Mười

Nguồn CL&XH: http://conglyxahoi.net.vn/doi-song/hoa-binh-hinh-anh-khu-vuc-thac-khanh-truoc-va-sau-su-co-sat-lo-6483.html