“Hố tử thần” khổng lồ nuốt chửng nhiều nhà dân

Một vụ sụt lún xảy ra vào nửa đêm 12/12 đã phá hủy nhiều căn nhà tại thành phố Guangyuan, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc.

Chỉ sau một đêm, làng Maoba, thị trấn Pingxi, theo newssc.org đã xuất hiện một “hố tử thần” rộng 60m, dài 40m và sâu hơn 30m.

Hơn 10 dân làng sống trong khu vực này. Sau khi vụ sụt lún xảy ra, 40 con gà của gia đình Wang Jiashun đã bị chôn vùi dưới đất, 11 căn phòng tại nhà của Wang cũng bị sập.

Wang cho biết anh đã nghe thấy một tiếng gầm gừ không ngừng phát ra từ dưới lòng đất trong vài ngày. Vào buổi trưa 11/12, tiếng ồn lớn tới nỗi Wang, mẹ và vợ anh đã phải chạy ra khỏi nhà. Họ trở lại vào khoảng 7 giờ tối.

Cảm thấy bất an,Wang đã thức cho tới 11h38, khi anh nghe thấy một tiếng động lớn khác và cảm thấy mặt đất rung chuyển.

Anh mở cửa sổ ra và phát hiện ngôi nhà của mình đang chìm trong lớp khói bụi dày đặc. Wang đánh thức gia đình mình và nhanh chóng chạy ra ngoài.

Các chuyên gia tới từ Sở Địa chính và Tài nguyên Tứ Xuyên hiện đang điều tra nguyên nhân vụ sụt lún.

Trước đó, một vụ sạt lở khác đã xảy ra tại Guangyuan vào tháng 9 năm 2012. Cái hố nhỏ ban đầu đã trở nên lớn dần và rộng ra tới 20m trong suốt 6 ngày.

Sầm Hoa (Theo Sina)

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/quoc-te/153790/-ho-tu-than--khong-lo-nuot-chung-nhieu-nha-dan.html