HLV Park Hang-seo giận dữ khi U-22 Việt Nam thua phút bù giờ

Cựu HLV các đội tuyển Việt Nam, ông Park Hang-seo đã rất tức giận rời khỏi sân vận động Olympic, Phnom Penh, sau khi Taufany Muslihuddin ghi bàn thắng ấn định chiến thắng cho U-22 Indonesia ở phút 90+6 trong trận bán kết SEA Games 32.

Ông thầy người Hàn Quốc đã sang Campuchia xem một số học trò cũ ông mình từ trận cuối vòng bảng hòa Thái Lan trên sân Prince. Lần đó, ông ngồi trên khán đài VIP giữa đông đảo các cổ động viên và những người quen cũ khiến ông khó tập trung vào trận đấu.

Có lẽ vì thế nên chiều 13-5, HLV Park Hang-seo chọn cách không lên khán đài VIP mà ngồi lẫn với khán giả, che mặt bằng khẩu trang và cầm chiếc quạt xếp phe phẩy trên tay. Tuy nhiên, không khó để nhiều người phát hiện ra ông Park và một người bạn đang chăm chú theo dõi trận đấu.

Trong khi đó, một đồng nghiệp của ông Park là đồng hương Shin Tea-yong từng là bại tướng của ông hiện vẫn nắm đội tuyển quốc gia Indonesia cũng đến sân ngồi lẫn với cổ động viên Indonesia cổ vũ cho nhiều học trò đang đá dưới sân.

HLV Park Hang-seo không ngồi trên khán đài VIP như ở sân Prince mà ngồi cùng khán giả tại sân Olympic xem một số học trò cũ thi đấu với Indonesia. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

HLV Park Hang-seo không ngồi trên khán đài VIP như ở sân Prince mà ngồi cùng khán giả tại sân Olympic xem một số học trò cũ thi đấu với Indonesia. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Và khi Taufany sút từ ngoài vòng cấm vào lưới U-22 Việt Nam ở phút 90+6, HLV Park Hang-seo đã bật dậy khỏi ghế. Ông giận dữ đập chiếc quạt đang cầm trên tay xuống ghế hai lần. Dường như ông rất đau lòng và thất vọng nhiều về bàn thua không đáng ở phút bù giờ nghiệt ngã.

Ngay sau đó, HLV Park Hang-seo chọn cách rời khỏi sân Olympic vì nhận thấy trận đấu chỉ còn vài giây nữa và U-22 Việt Nam khó có bàn gỡ hòa. Với vẻ mặt khó chịu, HLV Park Hang-seo còn đập vào tay vịn cầu thang của sân vận động Olympic khi bước xuống sân. Trong khi đó, HLV Shin Tae-young cười rất tươi và ngồi kiềm chế vỗ tay giữa nhóm cổ động viên Indonesia đang nhảy múa tưng bừng.

Từ đầu năm nay, ông Philippe Troussier đảm nhiệm cương vị HLV trưởng các đội tuyển Việt Nam sau khi ông Park Hang-seo chia tay hậu AFF Cup 2022. Ông Park thường xuyên là cơn ác mộng của U-22 Indonesia như tại SEA Games 30 đã cản trở tham vọng giành HCV của thầy trò Sandra Sjafri, sau hai trận thắng 1-2 tại vòng bảng và 3-0 ở chung kết. SEA Games năm ngoái tại Việt Nam, thầy trò ông Park cũng thắng Indonesia 3-0 vòng bảng.

HLV Shin Tae-yong vỗ tay chúc mừng U-22 Indonesia qua mặt U-22 Việt Nam ở bán kết SEA Games 32. Ảnh: CÔNG TUẤN.

HLV Shin Tae-yong vỗ tay chúc mừng U-22 Indonesia qua mặt U-22 Việt Nam ở bán kết SEA Games 32. Ảnh: CÔNG TUẤN.

Bây giờ, đội tuyển U-22 Indonesia đã đòi lại món nợ cũ khi thắng U-22 Việt Nam ở bán kết. Hai bàn thắng trước đó của Indonesia do công Trisnanda ghi phút thứ 10 và Ferarri ghi phút 53. Hai bàn gỡ của U-22 Việt Nam với tác giả là Văn Tùng ở phút 36 và pha phản lưới nhà của Bagas Kaffa ở phút 79.

Lần đầu tiên thắng U-22 Việt Nam sau bốn trận gần nhất, HLV Sjafri sung sướng: “Chúng tôi đã chơi năm trận ở SEA Games 32 và giành chiến thắng cả năm lần, ghi 18 bàn và để thủng lưới ba bàn. Tôi không nghĩ có một đội tuyển nào đạt được con số ấn tượng đó. Đây chỉ là thành tích tạm thời vì Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) yêu cầu chúng tôi phải giành huy chương vàng sau 32 năm vắng bóng”.

Một số cầu thủ U-22 Việt Nam không cầm được nước mắt sau khi bại trận trước Indonesia. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Một số cầu thủ U-22 Việt Nam không cầm được nước mắt sau khi bại trận trước Indonesia. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

HLV Indra Sjafri đã rất ngạc nhiên trước thành công của U-22Indonesia khi qua mặt Việt Nam ở bán kết: “Đây là một kỳ tích. Chúng tôi cho thấy mình có thể giành chiến thắng với 10 người. Về mặt chiến thuật, chúng tôi đã chuẩn bị rất kỹ. Tôi biết tính cách của họ, chắc chắn Việt Nam sẽ luôn luôn chơi tấn công và chúng tôi thắng với chiến thuật phòng ngự phản công”.

Đội tuyển U-22 Indonesia sẽ chơi trận chung kết vào ngày 16-5 với đối thủ Thái Lan (thắng Myanmar 3-0 ở trận bán kết còn lại) lúc 20 giờ, trong khi U-22 Việt Nam tranh huy chương đồng với Myanmar lúc 16 giờ, cũng trên sân Olympic Phnom Penh.

ĐĂNG HUY

Nguồn PLO: https://plo.vn/hlv-park-hang-seo-gian-du-khi-u-22-viet-nam-thua-phut-bu-gio-post733218.html