HLV Lyon phá vỡ sự im lặng sau khi khâu 13 mũi trong vụ bạo loạn ở Marseille

HLV Lyon, Fabio Grosso đã phá vỡ sự im lặng để cảm ơn người hâm mộ đã ủng hộ sau khi ông bị chảy máu ở mặt do một cuộc tấn công của các fan Marseille nhắm vào xe bus của Lyon vào Chủ nhật.

Hai đội bóng của Ligue 1 có mối quan hệ xung khắc lâu đời và khốc liệt nhưng các sự kiện cuối tuần đã chứng kiến cuộc đụng độ 'Choc des Olympiques' đã được lên kế hoạch. Trận đấu đã bị hủy bỏ sau khi những người ủng hộ Marseille ném đá và gạch vào xe bus của Lyon khi đang trên đường đến Stade Velodrome.

Tên lửa đã làm vỡ cửa kính chỗ HLV ngồi và cả Grosso lẫn trợ lý Raffaele Longo đều bị mảnh kính vỡ rơi trúng. Khi cửa sổ bị vỡ, các cầu thủ và thành viên trong ban huấn luyện của Grosso buộc phải cúi xuống chỗ ẩn nấp để tránh bị thương thêm.

Grosso phải khâu 13 mũi sau vụ tấn công - điều này cũng chứng kiến cả đoàn xe chở người hâm mộ đi du lịch bị chỉ trích - nhưng ông nhấn mạnh rằng mọi thứ có thể còn tồi tệ hơn nhiều trong một bài đăng chân thành trên Instagram.

Bài đăng của Fabio Grosso trên Instagram

“Những gì xảy ra vào tối Chủ nhật có thể là một bi kịch, và nó chắc chắn là bi kịch dành cho thể thao và cho tất cả những ai yêu thích nó”, Grosso viết cùng với bức ảnh đầu ông quấn đầy băng bó vỗ tay cùng các cầu thủ của mình.

'Tôi thực lòng hy vọng rằng đây có thể là một bài học cho tương lai của chúng ta. Cảm ơn tất cả các bạn vì sự hỗ trợ và gần gũi của bạn. Tiến lên Olympic Lyon!'

Chủ tịch CLB Lyon, John Textor, phát biểu trên Amazon Prime Video, cho biết Grosso “không thể tham gia cuộc trò chuyện với các fan vì ông có những mảnh kính vỡ trên mặt”.

Textor nói thêm: “Tôi rất tức giận – các cầu thủ của chúng tôi, HLV của chúng tôi đã chuẩn bị kỹ càng cho trận cầu tối nay và người hâm mộ muốn xem trận đấu.

“Khi cửa sổ bị vỡ, những viên đạn khác đã bắn trúng anh ấy, ngay phía trên mắt. Có những chai bia đập vào trán anh ấy”.

Vào một đêm tối ở Marseille, những người hâm mộ du lịch của Lyon cũng bị giám sát vì cáo buộc hô vang và cử chỉ phân biệt chủng tộc – bao gồm cả những lời chào của Đức Quốc xã – ở phía cuối sân vận động.

Vết thương sâu trên mí mắt Fabio Grosso

Hôm thứ Tư, Liên đoàn bóng đá Pháp LFP tuyên bố rằng họ sẽ điều tra những CĐV nhằm đưa ra các biện pháp kỷ luật tiềm năng. Được biết, có đến 600 CĐV Lyon đã bị tấn công khi họ trên đường đến sân vận động.

Sự cố hôm Chủ nhật xảy ra giữa một mùa giải đầy biến động đối với Lyon khi họ đứng cuối bảng xếp hạng Ligue 1 sau khởi đầu mùa giải nóng bỏng.

HLV Laurent Blanc đã bị sa thải vào tháng 9, sau khi phong độ kém cỏi của CLB khiến họ bị chỉ trích bởi nhóm cực đoan Bad Gones, những người đã công khai chỉ trích các cầu thủ và chính hệ thống phân cấp sau thất bại ảm đạm 0-4 trước Paris Saint-Germain.

Gross đảm nhiệm vị trí dẫn dắt đội bóng ở sân vận động Groupama bốn ngày sau khi Blanc ra đi, và ông đã trải qua hai trận hòa và ba trận thua. Đội bóng sẽ đối mặt với Metz đang bị đe dọa xuống hạng tương tự trên sân nhà vào Chủ nhật.

NHẬT TÂN

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/hlv-lyon-pha-vo-su-im-lang-sau-khi-khau-13-mui-trong-vu-bao-loan-o-marseille-post712375.html