HLV Hữu Thắng: 'Việt Nam thắng Myanmar nhờ may mắn'

Tuyển Việt Nam sau năm phút đầu bị Myanmar dồn ép đã có những pha phản công sắc sảo. Đến phút 24, Văn Quyết đã cụ thể hóa những đợt phản công nguy hiểm đó bằng bàn thắng tuyệt đẹp.

Tuy nhiên, tới phút 73, hàng thủ TVN thoáng mất tập trung, họ đã phải trả giá khi tay săn bàn số một Myanmar, Aung Thu gỡ hòa 1-1.

Công Vinh sau đó, từ pha kiến tạo của Xuân Trường đã có mặt kịp thời, vượt qua cả thủ môn đội bạn, ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 khi thời gian thi đấu chính thức chỉ còn chín phút.

Phát biểu trước truyền thông quốc tế, ông thầy TVN cho rằng đội bóng của mình đã may mắn nên giành được chiến thắng trong trận đấu này.

HLV Hữu Thắng trong buổi họp báo. Ảnh Huy Phạm

“Trong bóng đá, bạn cần may mắn để giành chiến thắng. Trận đấu này may mắn đứng về phía chúng tôi. Bên cạnh đó, cũng phải ghi nhận tinh thần chiến đấu như những chiến binh của các cầu thủ Việt Nam. Đó là những yếu tố quyết định dẫn đến thành công”, HLV Hữu Thắng chia sẻ trong buổi họp báo.

Ông thầy xứ Nghệ cũng rất thẳng thắn khi nói về sự chệch choạc của hàng hậu vệ đội nhà: “Tôi đã cảnh báo các học trò rằng Myanmar là đội bóng chơi rất khó chịu trên sân nhà. Các cầu thủ của chúng tôi cần phải tập trung tối đa. Chỉ cần một phút lơ là, chúng tôi đã phải trả giá.

Có thời điểm chúng tôi rất khó khăn khi bị đối phương dồn ép nhưng với tinh thần quyết chiến, đội bóng đã giành được ba điểm quý giá. Đây là trận đấu có chuyên môn cao”, HLV Hữu Thắng kết luận.

Tuyển Việt Nam có một chiến thắng nghẹt thở trước đội bóng chủ nhà. Ảnh Văn Lâm

Chiến lược gia sinh năm 1971 cũng dành cho Myanmar nhiều lời khen ngợi. Theo ông, đội chủ nhà bảng B AFF Cup 2016 có tiến bộ lớn trong thời gian qua. Đội hình trẻ trung, có những cầu thủ có thể làm thay đổi cục diện trận đấu như Aung Thu, cùng tinh thần chiến đấu máu lửa tới những giây cuối cùng.

“Giành ba điểm trong trận ra quân khi đối thủ là chủ nhà, đó là điều không thể tuyệt vời hơn. Tuy nhiên, cũng có những khía cạnh đội cần phải cải thiện, như tình huống dẫn đến bàn thua.

Trước sức tấn công vũ bão của đối thủ, chúng tôi đã để lộ nhiều khoảng trống. Trong có thời điểm các cầu thủ thiếu tập trung. Cũng không ngạc nhiên về chuyện này khi tuyển Việt Nam phải thi đấu dưới sức ép rất lớn của khán đài đông kín. Đội sẽ phải cải thiện những điều này nếu không muốn phải nhận những bàn thua ở trận sau”, HLV Hữu Thắng cho hay.

Kết thúc cuộc họp báo, HLV Nguyễn Hữu Thắng cũng không quên nhắc nhớ các học trò nên sớm bỏ lại niềm vui chiến thắng để tập trung cho cuộc so tài với Malaysia vào ngày 23.11.

Từ đầu giải, kế hoạch của tuyển Việt Nam là cố gắng từng trận một, dù đối thủ là ai.

HLV Myanmar, Gerd Zeise dành nhiều lời khen tặng TVN. Ảnh Huy Phạm

Trong khi đó, người đồng nghiệp Gerd Zeise, HLV trưởng tuyển Myanmar cũng dành những lời khen ngợi các học trò của HLV Hữu Thắng. Tuy nhiên ông cũng không giấu được sự tiếc nuối của mình.

“Việt Nam là một đội giàu bản lĩnh, và họ đã có một chiến thắng xứng đáng. Dù thua trận nhưng hôm nay Myanmar đã chơi một trận hay. Tuyển Myanmar là đội bóng trẻ kinh nghiệm bản lĩnh quốc tế của những trận cầu đỉnh cao chúng tôi vẫn chưa nhiều. Song đây vẫn là một tập thể có triển vọng trong tương lai gần. Thua trận đầu có gì điều đó không thuận lợi về mặt tâm lý, nhưng hai trận tới chúng tôi tìm kết quả tốt.”

Văn Lâm – Minh Quang

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-thao-c-71/hlv-huu-thang-viet-nam-thang-myanmar-nho-may-man-48406.html