HLV Hữu Thắng lý giải lý do không thay Tuấn Tài và vì sao U.22 Việt Nam bị cầm hòa

Tiếc nuối là một cảm xúc mà hầu hết người mộ điệu bóng đá nước nhà đã trải qua khi chứng kiến màn trình diễn siêu bùng nổ của các học trò HLV Hữu Thắng trước đối thủ U.22 Indonesia.

Chơi lấn lướt nhờ hàng tứ vệ với những Duy Mạnh, Xuân Trường, Hồng Duy và Văn Toàn thi đấu quá suất sắc trong tấn công và chắc chắn trong phòng thủ.

Từ bệ phóng này, những pha bóng tấn công liên tục được triển khai giúp bộ đôi tiền đạo Tuấn Tài và Công Phượng gây chao đảo khung thành U.22 Indonesia.

Xuân Trường chơi rất hay trong vai trò tiền vệ tổ chức tấn công của U.22 VN. Ảnh Đức Đồng

Trước lối chơi tấn công như thêu hoa của đội bóng trẻ Sao vàng, các học trò của HLV Luis Milla đã chọn phương cách “chém đinh chặt sắt” với những cú vào bóng ác ý nhầm gây ức chế cho đối phương.

Tuy nhiên, khi áp dụng chiến thuật “triệt hạ đối thủ”, đoàn quân U.22 Indonesia đã phải trả giá với những cái đầu “say máu chiến”.

Sau nhiều lần làm ngơ với những cú tắt bóng từ phía sau của các cầu thủ U.22 Indonesia trong suốt hiệp đấu thứ nhất và những thời gian ở đầu hiệp hai, đến phút 64, Hanif Sjahbandi dùng tay tấn công Tuấn Tài trong một pha bóng phản công. Ông trọng tài người Oman đành phải rút chiếc thẻ vàng thứ hai phạt tiền vệ này.

Trước đó, Hanif đã phải nhận một thẻ vàng cũng từ những tình huống vào bóng thô bạo.

Trọng tài người Oman phạt thẻ vàng thứ hai cầu thủ Hanif Sjahbandi ở phút 64 của trận đấu Ảnh Đức Đồng

Chơi thiếu người, U.22 Indonesia lâm vào thế chống đỡ khốn cùng trước những đợt tấn công như vũ bảo của các cầu thủ U.22 Việt Nam.

Tạo được rất nhiều pha bóng nguy hiểm trước khung thành đối phương nhưng Hồ Tuấn Tài với biệt danh “tiền đạo chân gỗ” đã bỏ lỡ rất nhiều pha bóng ngon ăn.

Ở 15 phút đầu tiên của trận đấu, tiền đạo người xứ Nghệ đã có hai pha bóng đối diện với thủ thành Satria Tama từ pha tạt bóng đẹp như mơ của Văn Toàn nhưng anh lại sút hụt, để thủ môn đội bạn khống chế bóng.

Sau đó, trong những nỗ lực kiếm tìm bàn thắng, Tuấn Tài cũng có hai lần xé lưới U.22 Indonesia. Nhưng tiếc thay, cả hai lần ăn bàn ấy đều không được trọng tài công nhận do tiền đạo này đã ở và thế việt vị.

Pha bóng phối hợp đẹp mắt với Công Phượng mà Tuấn Tài ham bóng nên U.22 VN không thể có bàn thắng. Ảnh Đức Đồng

Đỉnh điểm của sự vô duyên ghi bàn và non kém khi xử lý bóng là pha phối hợp bật nhả với Công Phượng. Ở pha sút bóng cuối cùng của Tuấn Tài, nếu tỉnh táo hơn, anh có thể đẩy bóng lại cho Công Phượng khi tiền đạo này không ở thế việt vị và không ai theo kèm thì có thể bàn thắng đã đến với U.22 VN.

Chơi hơn người suốt hơn 20 phút của trận đấu với một thế trận đè bẹp đối phương, trong bối cảnh hàng tiền đạo mà cũ thể là chân sút gỗ Tuấn Tài quá kém duyên ghi bàn thế nhưng ông thầy người xứ Nghệ lại không có sự thay người cần thiết. Trên bắng ghế dự bị của U.22 VN vẫn còn đó sự phục vụ của tiền đạo Đức Chinh và Thanh Bình.

HLV Hữu Thắng và đồng sự tiếc nuối khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên. Ảnh Đức Đồng

Khi thời gian của trận đấu dần trôi về những phút lâm chung. Giới chuyên môn và người hâm mộ lại đau đáu với một câu hỏi: “Vì sau HLV Hữu Thắng lại không thay Tuấn Tài từ khi đội bạn mất người?”.

Trong cuộc họp báo sau trận đấu, HLV trưởng U.22 Việt Nam đã lý giải về nguyên nhân sử dụng tiền đạo Hồ Tuấn Tài trong suốt 90 phút, chiến lược gia người Nghệ An cho biết:

“Tại sao chúng ta phải thay Tuấn Tài khi đang chơi hơn người. Làm vậy có khác gì kéo dài thời gian cho đối phương. Có Tài ở trên sân là có nhiều giải pháp tấn công hơn. Đó chỉ là khoảnh khắc thiếu may mắn, biết đâu Tuấn Tài đá vào thì sao?.

Tuấn Tài ôm đầu tuyệt vọng với 'đôi chân gỗ' của mình. Ảnh Đức Đồng

Không trách các học trò kém duyên ghi bàn, ông thầy tuyển U.22 VN đổ lỗi cho trận hòa ngày hôm nay lên ông trọng tài người Oman khi phát biểu:

“Có những tình huống, tôi không hiểu tại sao trọng tài lại bắt thế! Theo quan sát của tôi, trọng tài đã bỏ qua 2 quả phạt đền mà U.22 Việt Nam xứng đáng được hưởng.

Đầu tiên là tình huống bóng chạm tay một cầu thủ phòng ngự U22 Indonesia trong vòng cấm.

Và tiếp theo là tình huống Quang Hải bị phạm lỗi. Tình huống chúng ta có cơ hội phản công rất tốt, Công Phượng đang băng lên trọng tài cũng cắt còi”, Hữu Thắng bức xúc.

HLV Hữu Thắng trong buổi họp báo sau trận đấu.

Bị cầm chân trong trận đấu này với U.22 Indonesia, đoàn quân của HLV Hữu Thắng bỗng dưng rơi vào thế khó trong việc tranh chấp chiếc vé vào bán kết khi ở lượt trận cuối cùng, U.22 VN phải sinh tử chiến với ĐKVĐ Thái Lan để kiếm tìm ít nhất một điểm nếu không muốn bị loại khỏi cuộc chơi.

Nói về cơ hội lọt vào bán kết của 3 đội U22 Thái Lan, U.22 Việt Nam, U.22 Indonesia, HLV Hữu Thắng nhận định: “Cơ hội là như nhau! Phía trước chúng ta là trận quyết định gặp U.22 Thái Lan và chúng tôi sẽ cố gắng thể hiện những gì tốt nhất của mình hướng tới kết quả tốt nhất”, nhà cầm quân người xứ Nghệ kết thúc buổi họp báo.

Anh Trần

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-thao-c-71/hlv-huu-thang-ly-giai-ly-do-khong-thay-tuan-tai-va-vi-sao-u22-viet-nam-bi-cam-hoa-70000.html