HLV Arteta: 'Đau đớn quá'

'Sớm chữa lành vết thương' là thông điệp của HLV Mikel Arteta sau khi Arsenal để thua Nottingham Forest 0-1 tối 20/5, qua đó dâng chức vô địch Premier League cho Man City.

HLV Arteta đau buồn sau thất bại của Arsenal. Ảnh: Reuters.

"Thật đau đớn quá. Tôi phải tìm cách giúp các cầu thủ vượt qua quãng thời gian tồi tệ này. Chúng tôi phải sớm chữa lành vết thương", ESPN dẫn lời HLV Arteta, "Một ngày thật sự buồn. Rất nhiều cảm xúc khó tả. Chúng tôi thua trận và mất chức vô địch sau 10 tháng rưỡi chiến đấu vì nó và 9 tháng rưỡi gần như đứng đầu bảng. Chúng tôi có nhiệt huyết, có niềm tin về việc đi hết con đường và giành chiến thắng. Cuối cùng, chúng tôi thất bại".

"Trước hết, xin chúc mừng Man City. Họ là nhà vô địch và xứng đáng vô địch với 38 trận đấu. Chúng tôi không làm được. Tôi xin lỗi vì đã tạo ra niềm tin rằng chúng tôi có thể vô địch. Đó là trách nhiệm của tôi. Chúng tôi luôn muốn giành chiến thắng. Khi không đạt được, điều đó thật đau đớn. Đây là cảm giác của tôi ngày hôm nay. Chúng tôi đã thất bại", HLV người Tây Ban Nha nói thêm.

Arteta cũng chỉ ra hai trận hòa liên tiếp trong tháng 4 trước Liverpool và West Ham trong thế dẫn 2-0 là bước ngoặt khiến Arsenal hụt hơi: "Mọi chuyện bắt đầu với những gì diễn ra ở Anfield vào phút thứ 90. Sau đó tại West Ham, nếu nâng tỷ số lên 3-1, mọi thứ sẽ khác. Chúng tôi đã để thủng lưới rất nhiều với 16 bàn thua chỉ trong thời gian ngắn".

Arsenal dẫn đầu bảng Premier League 2022/23 trong vòng 248 ngày nhưng không thể nâng cúp vào cuối mùa. Đây là kỷ lục ở giải đấu cao nhất xứ sở sương mù. Thầy trò HLV Mikel Arteta chỉ còn biết tự trách mình khi liên tục mất điểm ở chặng nước rút.

Hiện tại, Arsenal kém Man City 4 điểm và chỉ còn một trận trong tay.

Arteta: 'Man City có lẽ mạnh nhất lịch sử Premier League' Thuyền trưởng Arsenal cho rằng đội bóng của huấn luyện viên Pep Guardiola có thể giành đến 105 hoặc 110 điểm nếu chơi ở các giải đấu khác ngoài Premier League.

Hiểu Phong

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/hlv-arteta-dau-don-qua-post1433049.html