Hình ảnh mới nhất của bé Yến Nhi và tâm sự nghẹn lòng của mẹ nuôi 9X

Nhận nuôi Yến Nhi từ bé gái gầy trơ xương, 14 tháng chỉ nặng 3,5 kg, Thanh Tâm, cô gái 9X xinh đẹp đã chấp nhận rời xa gia đình, từ bỏ cuộc sống giàu sang để trở thành một bà mẹ bỉm sữa đích thực.

Từ ngày nhận nuôi bé Yến Nhi, cuộc sống của Thanh Tâm đã thay đổi hoàn toàn. Đang làm quản lý cho chuỗi khách sạn, nhà hàng của gia đình tại Sa Pa, cô gác lại mọi công việc để tự tay chăm sóc con gái nuôi, dù bị người thân phản đối. Đưa Nhi về nhà, cô không nhận sự trợ giúp tài chính nào từ gia đình hay mọi người trong việc chăm con.

Thanh Tâm thường xuyên cập nhật hình ảnh của bé Yến Nhi. Giống như bao bà mẹ có con gái khác, Thanh Tâm rất muốn làm điệu cho bé. Ảnh: FBNV

Thanh Tâm thường xuyên cập nhật hình ảnh của bé Yến Nhi. Giống như bao bà mẹ có con gái khác, Thanh Tâm rất muốn làm điệu cho bé. Ảnh: FBNV

Chưa có gia đình, Tâm đã bắt đầu học cách chăm sóc Yến Nhi từ những việc nhỏ nhất như thay bỉm, pha sữa. Người mẹ trẻ nhiều lúc cũng stress khi đêm phải thức trắng bế, dỗ con. "Ngay cả đi tắm cũng phải thật nhanh vì không thể nhờ người trông con lâu được", cô kể lại.

Do Yến Nhi có vấn đề về thần kinh và vận động nên Thanh Tâm đã quyết định đưa con tới Hà Nam, thuê nhà gần một cơ sở trị liệu để ngày hai lần cho con tới tập phục hồi chức năng. Dù bệnh tình của bé vẫn chưa có nhiều dấu hiệu tiến triển nhưng Thanh Tâm vẫn kiên trì quá trình trị liệu cho Yến Nhi. Những cơn co hành hạ Yến Nhi hàng đêm cũng khiến cho Thanh Tâm cảm thấy như chính mình bị đau đớn. "Đêm qua thời tiết thay đổi con khó chịu cả đêm. Mẹ tê chân cũng không dám duỗi. Chỉ hơi cựa mình. Con tỉnh con co", Thanh Tâm lo lắng về bệnh tình của con gái nuôi.

Dáng điệu ngộ nghĩnh khi ngủ của Yến Nhi được Thanh Tâm khoe. Ảnh: FBNV

Để đảm bảo kinh tế nuôi con, Thanh Tâm đã kinh doanh online và thuê thêm người giúp việc để hỗ trợ cô trong việc chăm sóc con gái. Tâm chia sẻ trên VnExpress, khi dồn tâm dồn sức chăm sóc Yến Nhi, cô đã làm buồn lòng nhiều người thân yêu. Bạn trai đã chia tay vì không chấp nhận được sự thiếu thời gian, sự quan tâm cô dành cho anh. Bố mẹ cô cũng phiền muộn vì họ luôn mong con gái có cuộc sống thảnh thơi, sung sướng chứ không phải "ôm khổ" như bây giờ. "Bố nhiều lần muốn trợ giúp về kinh tế nhưng em từ chối. Em đã quyết định thì sẽ chịu trách nhiệm với hành động của mình. Tương lai thế nào em chưa nghĩ nhiều tới, trước mắt chỉ cố gắng chăm cho con khỏe", cô gái chia sẻ.

Những lúc Yến Nhi bị lên cơn co, Thanh Tâm thường phải bế bé cả đêm để bé ngủ. Cô đau như chính mình bị bệnh. Ảnh: FBNV

Không thể lý giải nổi tình yêu vô điều kiện dành cho Yến Nhi, mới đây, Thanh Tâm đã trải lòng:

"Con chính là thiên thần trong lòng mẹ. Là tình yêu vô bờ mẹ muốn dành cho con.

Con ơi tại sao mẹ lại yêu con nhiều đến vậy. Mau học nói rồi cho mẹ biết được vì sao? Sức hút nào khiến con thay đổi cả cuộc đời của mẹ. Khiến mẹ dám bỏ đi đến 1 nơi này chỉ có 2 mẹ con, nơi chúng ta không hề quen biết ai, ngay cả nó là nơi nào khi đi mẹ còn không màng nghĩ đến, rồi cuộc sống sẽ ra sao mẹ cũng không màng mẹ không nghĩ được gì mẹ đưa con đi. Còn nhớ những ngày trong viện 2 ta đã loay hoay như thế nào.

Mẹ đã bế con đi đến 1 nơi mẹ không hề quen biết ai nghĩ lại vẫn thấy mình quá mạo hiểm mẹ chẳng nghĩ được gì.

Thanh Tâm đã nhận bé Yến Nhi làm con nuôi, dù vậy cô vẫn rất trẻ trung, xinh đẹp. Ảnh; FBNV

Lúc đó. Mẹ chỉ nghĩ được rằng chúng ta phải đi. Đi để cứu con. Đi để đem lại những gì con của mẹ đáng được nhận. Được bình thường như những đứa trẻ khác. Thời gian không đợi ai. Mẹ đã nói tuổi trẻ, thanh xuân và thời gian của mẹ bây giờ là của con. Mẹ mong con trân quý điều đó mà cố gắng mau khỏe. Cuộc đời người ta mơ ước dừng mãi ở tuổi trẻ để yêu đương, ca hát làm những thứ ngông, đến với những thứ mới thú vị. Còn mẹ. Mẹ muốn từ chối tình yêu, rời xa những niềm vui cá nhân để được ở gần con. Mẹ không muốn đi chơi tối mẹ muốn được làm việc, muốn được ở cùng với yến nhi. Mẹ không có nhiều thời gian cho con chỉ có buổi tối mỗi khi con ngủ mẹ lại trộm ngắm nhìn con và mỗi khi thức giấc. Mẹ thấy YN của mẹ đáng yêu lắm không thể không ngắm nhìn. Mẹ bận mẹ xin lỗi con gái của mẹ. Mẹ mong một ngày cất tiếng gọi mẹ ơi. Là mẹ thật sự của con. Duy có mình mẹ yêu con vô điều kiện. Yêu con không một lý do nào. Yêu con hơn chính mình. Con yêu...

Chúng ta như bến bờ và đại dương. Mẹ là bến bờ lặng lẽ bên con luôn đợi con chờ con không mệt mỏi. Con ơi!"

Cuối tháng 6/2016, nhiều người dùng mạng xót xa truyền nhau bức ảnh một bé gái mặt mũi hốc hác, người gầy trơ xương. Bé tên Yến Nhi, chào đời tại xã San Xả Hồ, huyện Sa Pa, Lào Cai. Lúc Nhi 4 tháng tuổi, mẹ em mất tích trong một lần đi chợ và mọi người tin rằng chị bị lừa bán qua biên giới. Hoàn cảnh túng bấn, vắng vợ, bố Yến Nhi chỉ biết lấy nước cơm bón cho con. Vì thế, cô bé ngày càng gầy mòn, tới 14 tháng tuổi chỉ nặng 3,5 kg. Em còn bị bại não, không nhận thức được gì, đặt đâu nằm đấy.

Là người hay tham gia các hoạt động thiện nguyện, biết hoàn cảnh bé, cô gái Lào Cai sinh năm 1992 Phạm Thị Thanh Tâm đã tìm tới tận nhà Yến Nhi, tìm cách đưa Yến Nhi đi chữa bệnh. Sau đó, cô gái này đã chính thức nhận Yến Nhi làm con nuôi.

K.N(th)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/hinh-anh-moi-nhat-cua-be-yen-nhi-va-tam-su-nghen-long-cua-me-nuoi-9x-20161014103035462.htm