Hình ảnh 'hiệp sĩ giao thông thầm lặng' điều tiết giao thông bất kể nắng mưa

Gần 1 năm nay, người đàn ông hơn 40 tuổi vẫn mệt mài đều đặn sáng tối ra khu vực ngã 3 giao cắt giữa quốc lộ 47 với khu công nghiệp Lễ Môn (Thanh Hóa) phân luồng, hướng dẫn giao thông, đảm bảo an toàn cho hàng nghìn công nhân khi qua đường.

Đã gần một năm nay, hàng nghìn công nhân ở khu công nghiệp Lễ Môn đã quá quen thuộc với hình ảnh anh Nguyễn Hữu Hải (hơn 40 tuổi, xã Quảng Hùng, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) ra phân luồng, hướng dẫn giao thông tại khu vực ngã 3 giao cắt giữa quốc lộ 47 với khu công nghiệp Lễ Môn.

Đều đặn mỗi ngày vào 6h30 và 18h30, anh Nguyễn Hữu Hải đều có mặt tại khu vực cổng khu công nghiệp Lễ Môn để điều tiết, hướng dẫn các phương tiện di chuyển theo trật tự.

Anh Nguyễn Hữu Hải cho biết, hơn 7 tháng trước khi đi từ Tây Ninh về đây, tôi nhận thấy tại khúc cua này vào giờ tan tầm rất đông công nhân di chuyển, rất lộn xộn, mạnh ai người ấy đi và đã xảy ra tai nạn giao thông ở điểm này rất nhiều. Thế nên tôi nghĩ phải làm gì đó, để đảm bảo an toàn cho mọi người, để mọi người có ý thức hơn.

Từ thời điểm đó, cứ đúng 6h30’ đến 8h sáng anh Hải đến đây điều tiết giao thông và chiều là khoảng 17h đến gần 20h tối.

Theo anh Hải, thời điểm buổi tối khoảng 18h30’ là đông công nhân ra nhất, lúc đó nếu không có đầu óc nhanh nhạy, gan dạ đứng ra điều tiết, phân luồng hợp lý sẽ xảy ra ùn ứ giao thông và dễ mất an toàn giao thông, bởi các phương tiện ô tô di chuyển qua khu vực này đi rất nhanh.

Sau một thời gian dài mệt mài đứng nắng, mưa đều đặn, khu vực này theo anh Hải đã chuyển biến tích cực. Mọi người đã thay đổi ý thức giao thông rất nhiều, các vụ tai nạn cũng ít hơn.

“Thời gian đứng đây, gần một năm qua, tôi rất vui và tự hào khi giờ đây có hơn 20 nghìn công nhân đi ra ở ngã 3 này, có đến 80% các anh chị em công nhân đã có ý thức giao thông an toàn.” – anh Hải nói.

"Trước mới bắt đầu đi phân luồng giao thông ở đây, nhiều người nói tôi ngáo đá, điên, khùng…, nhưng giờ thì mọi người cũng ít nói rồi. Cũng thiện cảm với tôi hơn khi thấy tôi đứng phân luồng giao thông." - anh Hải cho biết.

Nhiều người đi qua đường thấy cảnh người đàn ông đều đặn đứng điều tiết giao thông đã dừng lại cho nước, bánh. Anh Nguyễn Bắc Hải – (Quảng Đông, Thanh Hóa) sáng thường đưa con đi học qua điểm này, cho hay: “Trước ở đây chưa có anh này tắc lắm, từ khi có anh này đứng điều tiết giao thông đường đã thông thoáng hơn nhiều, việc làm này rất tốt, tôi mong xã hội có thêm nhiều người như thế.”

Không chỉ đứng ở công khu công nghiệp Lễ Môn, mới đây khoảng 2 tháng. Khi đi qua cổng trường tiểu học Quảng Cát rất ùn tắc, cứ 100 bé thì chỉ có khoảng 20 bé có ông bà cha mẹ đến đón, còn lại là tự di chuyển về nhà. Mà xe ô tô di chuyển qua nhiều rất nguy hiểm, nên anh Hải đã đến điểm trường đó điều tiết, dẫn cháu qua đường đi về.

Cứ đúng 16h30' chiều mỗi ngày, là thời điểm các em học sinh Trường tiểu học Quảng Cát ra về đã có 1 người "đàn ông thầm lặng" tình nguyện dẫn các cháu qua đường, điều tiết giao thông ở đây.

Với hành động tự nguyện không đòi hỏi quyền lợi cho bản thân, anh Nguyễn Hữu Hải được nhiều người đặt cho cái tên thân thương "hiệp sĩ giao thông thầm lặng".

Quang Hùng

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/hinh-anh-hiep-si-giao-thong-tham-lang-dieu-tiet-giao-thong-bat-ke-nang-mua-post270516.html