Hình ảnh đặc biệt cuộc vây bắt hai tử tù vượt ngục trại T16

Chỉ trong chưa đầy 24h, hàng trăm chiến sĩ công an đã vây bắt thành công 2 tử tù trốn trại T16 ở hai địa điểm cách xa nhau, Hải Dương và Hòa Bình.

Vào đêm 10/9, tử tù Nguyễn Văn Tình (SN 1989), trú tại xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai (Hà Nội) và Lê Văn Thọ (SN 1980, biệt danh Thọ "sứt") trú tại xã Thanh Sơn, huyện Thanh Hà (Hải Dương) đã bỏ trốn khỏi trại giam T16 - Bộ Công an. Ngay lập tức, công tác triển khai vây bắt hai tên tử tù nguy hiểm đã được thực hiện một cách hết sức khẩn trương với sự tham gia của nhiều lực lượng.

Sau nhiều ngày nỗ lực truy tìm, chiều tối 16/9, lực lượng công an đã bắt giữ thành công tử tù Lê Văn Thọ (tức Thọ "sứt") tại khu vực Phố Hóp (xã Nam Hồng, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương). Thời điểm đó, Thọ 'sứt' đang ngồi trên chiếc taxi đi theo hướng TP Hải Dương về thị trấn Nam Sách rồi định đi thẳng về phường Phả Lại, TX Chí Linh (Hải Dương) thì bị bắt giữ. Nguồn ảnh: MTG

Theo lời chủ quán tạp hóa Hạnh (khu phố Hóp, Nam Hồng, Nam Sách, tỉnh Hải Dương), vào khoảng 17h 22 phút chiều ngày 16/9, khi chị đang bán hàng bất ngờ có chiếc xe taxi chạy đến từ phía Cầu Hàn (TP Hải Dương) hướng về thị trấn Nam Sách. Ngay lập tức, khoảng 4 đến 5 xe máy đuổi theo và chặn lên đầu taxi, rồi một số người bao vây, đập của ô tô. Khoảng 5-10 phút sau, nhóm người này khống chế một thanh niên trên xe. Khi lôi ra khỏi xe, "chúng tôi mới biết đó là tử tù Thọ "sứt". Nguồn ảnh: MTG

Ông Đặng Xuân Xã, người dân khu phố Hóp cho biết: “Thời điểm đó, tôi đang ở nhà, chạy ra thì thấy mấy người đi xe máy đang tìm cách khống chế người trong chiếc taxi. Khi đó có hai đồng chí đứng hai bên cửa gõ vào xe ra hiệu mở cửa. Sau đó, có đồng chí rút súng bắn thị uy thì người ngồi trong xe nằm ngả ra. Có đồng chí mở được cửa, nhưng người thanh niên trong xe giãy đạp. Đồng chí khác phải dùng chân lôi ra ngoài và ấn đối tượng nằm sấp xuống đất và khống chế đưa đi”. Nguồn ảnh: MTG

Chỉ hơn 6 tiếng sau khi bắt sống tử tù Lê Văn Thọ, rạng sáng ngày 17/9, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ thuộc Tổng cục Cảnh sát gồm Cục CSĐT tội phạm về Ma túy phối hợp với Công an Hòa Bình, Công an Sơn La, Công an TP Hà Nội đã vây bắt thành công tử tù Nguyễn Văn Tình đang trên đường trốn chạy. Nguồn ảnh: MTG

Đối tượng Nguyễn Văn Tình đang được các chiến sĩ công an cho uống nước sau khi bị bắt. Nguồn ảnh: An Ninh Thủ Đô

“Tình bị bắt khi đang trốn ở khu rừng núi, chuẩn bị tìm cách vào Hang Kia, Pà Cò và vào Lóng Luông của huyện Vân Hồ, Sơn La, một trong những điểm nóng về ma túy. Khi lực lượng chức năng vây bắt Tình có biểu hiện chống đối, trốn tránh tuy nhiên các chiến sĩ cánh sát đã sử dụng nghiệp vụ và tổ chức vây bắt thành công, an toàn”, Trung tướng Trần Văn Vệ - quyền Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát, Bộ Công an cho biết. Nguồn ảnh: An Ninh Thủ Đô

Theo đồng chí Đại tá Phạm Hồng Tuyến - Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình, Công an tỉnh đã huy động tổng lực 150 cán bộ, chiến sĩ để phối hợp vây bắt tử tù Nguyễn Văn Tình. Nguồn ảnh: An Ninh Thủ Đô

Một nguồn tin của PV cho biết thêm rằng, trước khi bị bắt Tình mặc áo mưa sử dụng xe máy bám theo ô tô rồi trốn vào khu vực nương rẫy thuộc địa bàn xã Hang Kia, Pà Cò, thuộc huyện Mai Châu. Tình trốn tại lán nương của người dân xã Pà Cò và đang tìm cách trốn sang xã Lóng Luông (huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La), một điểm nóng về ma túy. Nguồn ảnh: An Ninh Thủ Đô

“Đối tượng Tình trốn trong lán nương thì bị cảnh sát phát hiện. Rạng sáng lực lượng cảnh sát của Bộ Công an cùng Công an Hòa Bình, Công an Sơn La đã bao vây bắt giữ Tình mà không cần nổ súng. Khi bị bắt đối tượng không có súng, trên người chỉ có ít tiền”, nguồn tin nói. Ngay trong đêm, tử tù Tình cũng đã được di lý ngay về trại giam T16 - Bộ Công an. Nguồn ảnh: BEAT

Phượng Hồng (tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/hinh-anh-dac-biet-cuoc-vay-bat-hai-tu-tu-vuot-nguc-trai-t16-933221.html