Hiệu ứng Neymar 222 triệu euro: Ronaldo dọa rời Real, trở lại MU

Một mùa hè điên rồ bậc nhất lịch sử bóng đá. 24 giờ sau thương vụ thế kỷ Neymar hoàn tất, đến lượt Ronaldo tuyên bố giữa tòa án rằng mình muốn trở lại nước Anh thi đấu.

Xem video Ronaldo hầu tòa vì tội danh trốn thuế (Nguồn VTV):

Ronaldo mệt mỏi với những phiên điều trần

Cơn giận dữ của Cristiano Ronaldo vẫn chưa lắng xuống. Sau khi trở lại Madrid và họp bàn với BLĐ Real, siêu sao người Bồ nhận thấy thiện chí từ giới chóp bu và quyết định ở lại. Thế nhưng, cuộc khủng hoảng từ vụ điều tra trốn thuế của cơ quan tư pháp Tây Ban Nha đang khiến CR7 mỏi mệt đến mức nổi điên.

Theo tờ AS, Ronaldo muốn trở lại nước Anh chơi bóng

Trong phiên điều trần ngày 31/7 vừa qua, Ronaldo đã có thái độ hết sức gay gắt ngay trước bồi thẩm đoàn của phòng xử án Pozuelo de Alcaron. Ronaldo bị cáo buộc trốn thuế với tổng số tiền lên tới 14,7 triệu euro. Tại đây, CR7 lên tiếng khẳng định mình vô tội.

Tờ AS (thân Real) dẫn lời Ronaldo: “Tôi đã nộp thuế, luôn luôn là như vậy. Ở Anh và ở Tây Ban Nha. Và tôi luôn luôn chi trả một cách đúng hạn. Tất cả mọi người đều biết tôi không che giấu bất cứ điều gì, thật là vô lý khi tôi làm những điều như vậy. Không cần phải làm gì cả, chỉ cần nhập tên tôi vào Google, mọi thứ về Cristiano đều xuất hiện. Ví dụ, tạp chí Forbes sẽ tiết lộ cụ thể thu nhập của tôi”.

Trong phiên tranh tụng kéo dài 1 giờ 25 phút, Ronaldo bị bồi thẩm đoàn gồm Thẩm phán Monica Gomez Ferrer, Công tố viên Jose Maria Alonso và Jesus Santos quay như chong chóng. Đến nỗi, Ronaldo phát cáu và khẳng định lại sự vô tội của mình một lần nữa: “Tôi đã chi trả tất cả vào năm 2014. Tôi không biết gì về điều đó, tôi chỉ biết chơi bóng. Khi các trợ lý của tôi nói rằng: “Cris, mọi thứ đã okay”, và sau đó tôi tin họ”.

Liệu Ronaldo có tiếp bước Neymar?

Tờ AS tiết lộ rằng, trong phiên điều trần này, Ronaldo có nhắc đến chi tiết anh đang lên kế hoạch rời Tây Ban Nha: “Ở Anh, tôi sẽ không bao giờ gặp phải những rắc rối này, và đó là lý do vì sao tôi muốn trở lại nước Anh”.

Hiệu ứng Neymar và cuộc di cư khỏi La Liga

Dường như vụ chuyển nhượng thế kỷ của Neymar đã tạo ra nguồn cảm hứng để Ronaldo suy nghĩ một cách nghiêm túc về việc rời Real Madrid. Có thể Real sẽ là bệ phóng tốt nhất để Ronalo tranh chấp Quả bóng vàng, nhưng nước Anh mang đến sự thảnh thơi cũng như giúp CR7 giảm bớt một khoản thuế không nhỏ.

Real hiện đang chi trả thuế cho Ronaldo, nhưng đó là thuế về tiền lương cứng mà Real chi trả. Trong khi đó, thu nhập của Ronaldo xuất phát từ tiền quảng cáo hình ảnh thậm chí còn lớn hơn tiền lương. Do đó, với các khoản thuế cao ngất ngưởng ở Tây Ban Nha, siêu sao 32 tuổi hàng năm bị hao hụt một khoản tài sản đáng kể.

Ronaldo liệu có trở lại mái nhà xưa Old Trafford?

Chưa hết, nếu tiếp tục ở lại Tây Ban Nha và trong trường hợp bị kết án có tội, Ronaldo hoàn toàn có nguy cơ phải đi tù. Trở lại Anh, trở lại mái nhà xưa MU là cách hoàn hảo để Ronaldo thoát khỏi những vấn đề hiện tại.

Đây cũng là một phần lý do khiến Neymar rời Barcelona, bởi anh đã luôn bị tòa án triệu tập kể từ sau vụ chuyển nhượng đến Barca năm 2013 bị phát hiện có nhiều tình tiết sai trái. Trước Neymar, ngay cả Lionel Messi cũng đã tính chuyện rời Barca, cả mùa hè năm ngoái lẫn năm nay.

Tây Ban Nha đã từng là thiên đường thuế với các siêu sao. Tuy nhiên, kể từ sau năm 2010, thiên đường ấy đã không còn tồn tại nữa. Thậm chí bây giờ, nó trở thành cơn ác mộng. Liệu rằng trong phần còn lại của kỳ chuyển nhượng mùa hè, Ronaldo có thể trở lại MU hay không?

Nên nhớ rằng số tiền phá vỡ hợp đồng của Ronaldo với Real lên tới 1 tỷ euro, thay vì 222 triệu euro như Neymar. Thế nên cuộc chạy trốn của Ronaldo chắc chắn sẽ khó khăn gấp bội so với Neymar - người mà CR7 từng khuyên hãy về MU chứ đừng sang PSG.

Tiến Long (Tổng hợp từ AS)

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/hieu-ung-neymar-222-trieu-euro-ronaldo-doa-roi-real-tro-lai-mu-c9a555740.html